Còn hơn tháng rưỡi nữa là Tết. Các em đi học, các bạn mới đi làm hay những người chưa có gia đình thì chắc không lo nhiều. Những ai có gia đình vợ con bên vợ bên ngoại bên nội chắc nghĩ đến Tết sao ngán quá. Tết bây giờ sao tốn tiền quá, dù biết 1 năm 1 lần nhưng 1 năm chỉ dư 1 lần tháng 13 mà vẹo 1 cái thì cuối cùng không biết mình đi làm chắc chỉ để sống chứ không thể dư được. Sắp Noen và Tết Tây, xem bọn tây shopping thích quá. Nghĩ lại phận người Việt sao buồn cho ngày Tết. Có ai có cảm giác này không.
Già rồi nên cứ sắp đến tết là chán! 1/ Già thêm. 2/ Dọn dẹp nhà cửa. 3/ Ăn nhậu ly bì. 4/ Tốn tiền đỏ đen 3 ngày tết. 5/ Tiền lì xì. ....................Chết chết chết...............
Làm cả năm chỉ hy vọng thưởng tết, nhưng năm nay không dám hy vọng, tình hình hẻo quá, thưởng chắc cũng chỉ cho có, không đáng
chưa gia đình, ko bạn gái ... nhưng cũng nhìu nỗi lo toan với số lương ít ỏi tháng 13 (ko bik có không nữa-vì mới làm có 5 tháng) Mong sao qua Tết thật nhanh, vì còn nhìu điều chờ mình sau Tết, hi vọng 1 tương lai sáng lạn hơn chứ không mong gì Tết
Kiến nghị nhà nước bỏ hẳn tết âm lịch, bắt chướt Nhật, chỉ chơi Tết Tây. Nghỉ đúng ngày một tây đầu tháng của năm mới. Đỡ hao tốn tiền bạc cho cả 2. người lao động và người thuê lao động. Nghỉ nhiều xài tiền nhiều chứ chẳng được gì. Bù lại, thay vì nghỉ 4-5 ngày tết Âm Lịch thì sẽ được bù vào những ngày đặc biệt như Noen, Sinh nhật bác hồ, hay ngày kỷ niệm Thông Hầm. Hé hé, Vân vân và vân vân. Tóm lại, không nên dồn 1 cục như tết Âm Lịch. Bỏ hẳn tục Lì Xì luôn càng tốt, (xin lỗi các bé). Vì thế, nhưng tập đoàn hay tổ chức trục lợi chờ dịp Tết lên giá sẽ không biết thời điểm nào để mà lên và cũng không phải đói khác gì mà phải chờ đến dịp Tết là ghim hàng, bung hàng. Tất cả cứ bão hoà đều đều như thế thì tốt biết mấy.... Còn tăng lương tăng thưởng, thăng chức cứ duyệt trước Noen, Qua Tết Tây cứ thế mà làm.
hỏi thật bạn nhé...bạn hiểu 5 chữ "tết cổ truyền Việt Nam" ko? hồi nhỏ mình được đón tết được chơi pháo...lung tung hết bây giờ lại ko muốn cho con cái mình đón tết....bạn ích kỉ quá nhỉ.... _biết là tết đến nhiều chuyện để lo toan nhưng Việt Nam mà ko có ngày tết thì nguyên 1 năm ko có gì là vui cả...ngày nào không khí cũng như ngày nào thì chán chết.... _bạn làm như chỉ có SG là có tết vậy..những vùng nông thôn người ta làm lụng cày cuốc cả năm nhiều người chỉ mong được đón tết để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt mỏi...trẻ em thì vui mừng...người thân trong gia đình thì chúc nhau những điều tốt lành....v.v..v.... _bạn thích sống kiểu nước ngoài thì lướt đi cho lành...có vẻ bạn chán cái SG này lắm rồi thì phải.nào là mong muốn làm 1 tháng mấy chục củ để té khỏi SG xấu xa này..giờ còn mong muốn bỏ luôn ngày tết...pó tay với bạn..chỉ biết suy nghĩ cho riêng bản thân mình...
Ai cũng có nhìu nỗi lo ngày tết, nên suy nghĩ tích cực chút Ngày tết sắp đến,mình thích coi video hài này [youtube]kM1_C_S_g90[/youtube]
em làm ben Ajinomoto Viet nam chưa có vợ chỉ có bạn gái thôi nói chung thấy cũng Không chật vật lắm hihi sắp tế là em thích nhấ1tt vì được thưởng....không biêt sau này có vợ con thì sao nhưng cứ sống lạc quan thôi bac1c ơi