Các bạn ơi! Nói không sợ bị chê lạc hậu! Vì đến bây h mình mới xem qua các phim của chú Aamir Khan và đặc biệt là "Ba chàng ngốc" và "cậu bé đặc biệt" thật sự là rất hay!!!!! Bạn nào cho mình biết là chú Aamir và Mr. Bean có phải là anh em không vậy???
ba chàng ngốc hình như phim kinh điển của Ấn Độ mà, phim dài 3 tiếng coi hay mà vui nữa cũng rất ý nghĩa, nhưng hơi phiêu khi ở VN ^^. Ấn Độ làm phim giáo dục, ý nghĩa hay wa trời luôn. Mr Bean là ng Anh mình hok nghĩ có liên quan @@
HI hi! ^^ Đúng vậy đó bạn .....Mình cũng rất thích những phim tâm lý của Ấn Độ, phim Ấn cũng có những khúc feeling bằng mấy bài hát cũng rất thú vị!!!! mình rất thích ^^ Mr. Bean với chú Aamir có gương mặt nhìn tựa tựa giống nhau quá! nên mình cứ thắc mắc ^^ hihihi...
Ghajini đi bạn, đảm bảo rớt nước mắt , từ khi coi Ba Chàng Ngốc mình mới thần tượng anh này, và thế là coi luôn Ghajini, bạn xem cái này, hình mẫu đầu tiên bạn ko nhận ra Aamir đâu, đến khúc đoc nhật kí và nhớ lại, bạn mới biết đó chính là Aamir. Một tuyệt phẩm đáng xem !
hè hè...uhm! do mình có thấy cái cmt trên link youtube bảo 2 ng là anh em nên tò mò quá, h nghĩ lại chắc spam thui ) hahaha....mình cũng gọi ổng = ÔNG nè bạn ) mình chuẩn bị coi nè bạn....lúc đầu mình coi 3 chàng ngốc trước rùi thấy hay quá kiếm tiếp cậu bé đặc biệt h chuẩn bị cầy tiếp ghajini đây ^^ ))) hehhe....16 rồi ạ!
3 chàng ngốc phải nói quá hay cảm động cái khúc thằng mà hay đeo nhẫn sau khi nhảy lầu xong đi phỏng vấn công việc,bên tuyển dụng kêu nó kiềm cái tính đó lại thì người ta tuyển nhưng nó dứt khoát từ chối phim chỉ ra cho ta thấy,học vẹt thì cũng giàu thật chứ không phải nghèo,nhưng so với sáng tạo thì chả là gì