Tìm kiếm bài viết theo id

Thảm cảnh một gia đình

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi muathuvang, 6/9/11.

ID Topic : 3792894
Ngày đăng:
6/9/11 lúc 12:22
  1. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    16/4/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    341
    [FONT=&quot]THẢM CẢNH MỘT GIA ĐÌNH[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]​
    [FONT=&quot]Anh Phạm Văn Quý ( 1964) và chị Nguyễn Thị Lan rời quê hương Thái Bình vào Đắk Lắk lập nghiệp năm 2005. [/FONT][FONT=&quot]
    [/FONT][FONT=&quot]Hai vợ chồng không quản ngại khó khăn làm tất cả những việc gì mà ai thuê mướn để có tiền sinh sống. Sau đó anh chuyên hẳn sang nghề “ thợ đụng âm phủ” hàng ngày đi đào giếng, và hầm rút thuê, chị Lan đi làm thuê ở các quán ăn.[/FONT][FONT=&quot]
    [/FONT][FONT=&quot]Đầu năm 2011, trong lúc anh đang đào giếng thì không may bị một hòn đá từ trên rơi xuống trúng vào đầu phải may 12 mũi. Từ đó anh bị tê bại nửa người hoạt động khó khăn, không những thế tinh thần cũng không tỉnh táo khiến anh ngơ ngơ, ngẩn ngẩn.[/FONT][FONT=&quot]


    Thảm cảnh một gia đình
    [/FONT][FONT=&quot]Ngày 01- 04-2011, chị Lan sinh mổ đứa con thứ 2 tên Phạm Cao Nguyên. Nguyên sinh ra chỉ nặng 2,3kg nên bác sỹ cho nằm trong lồng hấp, còn chị Lan vẫn nằm ở phòng mổ khoa sản. các cô hộ lý chăm sóc cho Nguyên uống sữa thì cháu không nuốt được mà toàn nôn ra, dần dần toàn thân tím tái. Khi kiểm tra lại thì mới biết Nguyên không có hậu môn. Gấp rút chuyển xuống bênh viên Nhi Đồng II thì lúc này toàn than cháu đã bị nhiễm trùng, các bác sỹ phải mổ gấp để lấy phân su trong bụng cháu ra và tạo hậu môn tạm thời bên hông cho cháu. [/FONT][FONT=&quot]
    Thảm cảnh một gia đình - 1
    Thảm cảnh một gia đình - 2
    Thảm cảnh một gia đình - 3


    [/FONT][FONT=&quot]Hiện nay anh Phạm Văn Quý về ở nhờ nhà anh chị ở huyện Ma Đrăk cách đó 92 km để chăm sóc bệnh. Đứa con đầu là Phạm Huy Hoàng (1993) gởi về Thái Bình nhờ ông bà nuôi nấng. Chị Lan và bé Cao Nguyên được những người hàng xóm tốt bụng góp tiền thuê cho chị một căn hộ 500 ngàn/ tháng và hỗ trợ cơm nước hàng ngày. Gặp chúng tôi chị nghẹn ngào xúc động bày tỏ không biết cách nào tri ân những người đã cưu mang mình. Chị không dám có một ước mơ gì vì theo chị sống qua ngày là may mắn lắm rồi. Còn chuyện mổ để tạo hậu môn cho bé Cao Nguyên là một chuyện chị không dám nghĩ tới.[/FONT]
     
  2. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    Biết được hoàn cảnh đặc biệt của gia đình bé Phạm Cao Nguyên, một thành viên của diễn đàn 5giay.vn ( yêu cầu giấu tên) đã hỗ trợ cho gia đình bé Phạm Cao Nguyên 5 triệu đồng.
    Chị Phạm Thị Lan mẹ của bé vô cùng xúc động trước tấm lòng thịnh tình của ân nhân giấu tên này và bày tỏ số tiền này này chị để bồi dưỡng bé Nguyên vì bé Nguyên hiện nay đang suy dinh dưỡng. Và muốn mổ để tạo hậu môn cho bé thì tiên chuẩn đầu tiên là cháu phải nặng được 6 kg.
     
  3. dipkylong Thành Viên Cấp 2

    thật đáng thương , up cho nhà hảo tâm thấy
     
  4. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    Hình như mọi người đã quên gia đình vô cùng đáng thương này rồi?
    Híc....híc......
     
  5. kUbizai9x91 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    lên cho mọi người xem và ủng hộ gia đình thiếu may mắn
     
  6. Mệnh_Thiên Thành Viên Cấp 1

    tội quá
    lên cho mọi người thấy
     

Tình hình diễn đàn

  1. 0839044503
Tổng: 474 (Thành viên: 3, Khách: 405, Robots: 66)