Hi, Buôn bán online có rất nhiều sự tiện lợi nhưng bên cạnh đó cũng không ít sự phiền toái về ứng xử của người mua hàng. Quan trọng nhất, điều gây cho các seller khó chịu là cách trả giá "chợ búa". Nghĩa là họ trả giá như quý bà đi chợ mua bó rau vậy. Họ muốn mua nhưng không tìm hiểu giá thị trường như thế nào, món hàng dù giá trị hay không thì họ trả giá vô tội vạ. Điển hình lấy giá iPhone cho các bạn dễ hình dung, iPhone 6S mới nguyên seal, chưa active thế mà đành lòng trả 12tr. Rồi sao nữa? À shop kia bán cái đó giá chỉ có .... thôi. Mà tìm nát nước chẳng có shop ma nào bán giá đó. Họ đưa cái giá chưa bằng giá sỉ, giá gốc á. Rồi, bên kia bán cái chất lượng tốt hơn, combo y như bạn nhưng giá ... Trong khi tìm mòn mỏi chẳng ai bán như thế. Mình mua hàng thấy ai bán giá cao thì đi ra. Giá tạm chấp nhận được thì chỉ hỏi 1 câu ngắn gọn là "Có bớt cho em không anh?". Khi bán, gặp người trả giá "ngông" dù thế nào mình cũng không bán. Còn vui vẻ, lịch sự mình sẵn sàng bớt tối đa. Như vừa rồi bán cái laptop cho em trai kia, em đó chẳng trả đồng nào. Test máy ok chỉ hỏi mình có bớt không, mình sẵn sàng giảm 200k dù mình dự tính chỉ giảm 100k. Một vấn đề nữa, vì công việc nên nhiều khi bán hàng thì note "Vui lòng không nhắn tin" . Vậy mà có người vẫn nhắn tin ầm ầm. Đôi khi thôi cũng kệ, trả lời tin nhắn, hẹn hò chắc như đinh đóng cột nhưng rồi biệt tích. Ôi trời! Không sợ gì bằng có con nhỏ nhe. Có khi gần 1h sáng, điện thoại kêu vang rền, tưởng công việc gấp, ai ngờ là "Cái....giá ... nhe. Được mai mình ghé lấy" Oh my God! Làm thằng ku dậy khóc la om sòm. Có anh em nào gặp những trường hợp giống mình không? Tâm sự xả stress đi nè.
Lúc 5s còn thịnh người mua cũng trả giá mà chỉ trả tượng trưng thôi chứ ko nhiều như mấy trang khác. Giờ ko ai thèm trả luôn mới buồn Đùa chứ dân mình thì ham rẻ, tính của e là cho đi so giá, cứ coi ở đâu rẻ nhất chỉ e thấy rồi qua e mua lấy giá đó trừ đi 200-500k. Nhiều ông trả ác quá, e cho hẹn xuống hóc môn xong tới nơi kêu ráng chạy thêm chút nữa cho xuống củ chi luôn xong rồi mới cho địa chỉ đúng. Riết sau này chỉ bán cho lái cho nhanh gọn vì bgio lái và người dùng hầu như chênh lệch giá ko cao (mang ra Xuân Mai thu giá bao cao hơn user). Giờ anh em mua bán toàn chơi group zalo, ai có khách cần là pm group bảo đảm có máy. Người bán sẽ bán dc giá rất cao do rà trúng đối tượng cần mua, e nhập máy về vài trăm cái pm group 1 tuần bán sạch, chỉ có mấy dòng china thì khó quá buộc phải lên sàn đấu giá rồi abc xyz kiếm thêm cháo, ko thì ra quán cafe bán cho đối tượng ít rành công nghệ P/s Bây giờ user trả giá có bài bải kĩ thuật hết, bọn nó sẽ có 5-10 số kmai nhắn tin, sẽ trả giá từ từ, từ trên xuống thấp cho tới khi người bán thấy hơi hơi hợp lý là nó gọi lại năn nỉ đủ kiểu nào là sv nghèo, công nhân khổ, viên chứ quèn...Thôi kệ xem như làm điều tốt vậy
Chưa đâu mấy bác, còn cái tật xấu nữa là moi từng mm ra để trả giá nữa. Có chỗ trầy muốn lấy kiếng lúp ra soi vậy mà mấy thánh đó cũng bắt bẻ. Sáng nay mình bị gài đi ship. Thống nhất giá rồi, ship qua trả giá tiếp. Tưởng mình vô thế đã rồi chắc sẽ bán. Thấy mình cất vô balo mới chịu trả tiền