Lang thang bên box nhà đất, thấy có topic này, muốn chia sẻ vài điều với ACE http://www.5giay.vn/nha-dat-bat-don...-nha-pho-kdc-ven-song-duong-le-van-luong.html 660tr này mà có được cái nhà 64m2, thêm 16m2 sân vườn, thì quả là điều không tưởng. Với phối cảnh như vậy, các bác thấy thế nào ? Thông tin từ dự án Anh Tuấn Garden lúc trước mình có xem qua, thì cũng 6-6,5tr / m2 đất nền (chưa VAT), như vậy để có 1 miếng 64m2 cũng đã xấp xỉ 300-350tr. Như vậy 660tr-360tr = 300tr, mà có cái nhà và môi trường sống như vầy, cũng đáng suy nghĩ chứ nhỉ, có bác nào ở gần hay nắm thông tin gì chia sẻ với mọi người với ^^ P/S bài viết ko nhằm PR vì Giang tui ko có mua bán gì trên 5giay hết, Mod nào thấy sai phạm thì vui lòng xóa bài dùm. Chúc mọi người 1 ngày Chủ Nhật vui vẻ
Nhà bè nổi tiếng Sáu Câu "chuyên gia lừa đảo" nhà đất,nghe thấy tên này thì tránh xa nhé,đại gia có nguyên cái biệt thự to đùng do đi lừa gạt mà có
mình làm ở PMH, chấm cái compa làm tâm xoay 1 vòng bán kính 10km thì chả có nơi nào rẻ hơn Nhà Bè cả ạ, xa quá thì cũng ko phải là lựa chọn tốt. Nhà Bè và Q7 ngày xưa là vùng trũng, Pháp xây dựng để là nơi thoát nước cho TP thôi, cái này em dư biết, bao nhiu công trình ở Q7 sụt lún, bla bla...ngay cái KCX Tân thuận ngày xưa là nơi xác chết trôi sông do tự tử..cập vào biết bao nhiu, em làm trong đó bị nhát miết, bản thân em ko phải là người mê tín nhá.. Đường LVL kéo dài tới KCN Hiệp Phước thì ngập khỏi nói, nhảy qua KCN Long Hậu ko biết đỡ ko...tiền ít nên làm sao mơ ước quận trung tâm dc hả mấy bác ? trúng tờ giấy số tỉ 3 chưa chắc có dc nhà như ý nữa... Chung cư thì em ko dám bác tịnh ạ, bác để em 500 thì em vay tiền bợ...hic
KCX e vào thường xuyên,có hôm vào lúc 9h đi dạo chơi bị bảo vệ dí,xong 12h xách đít vào dạo típ,đi xuống cái đường cuối cùng ngay chỗ cái miếu mà chưa gặp lần nào,chắc tại có số mới gặp :sad:
đồng ý với bác lygiatinh...thà mua ở đồng nai hay bình dương 1 miến thấy ngon hơn nhiều...tp chua lè chua lòm..
mềnh làm công nhân trong đó, xách cờ lê mỏ lết xuống mở ống nước, rõ ràng mới mở xong bỏ bên cạnh, day day ống để lấy joint cao su ra, nhìn lại mất tiêu cái cờ lê 24, phải năn nỉ, thôi để cho em làm, đừng giỡn nữa, lát sau thấy nó nằm trong hộp đồ nghề như cũ...và còn nhìu trường hợp khác nữa, tụi em bị giỡn hoài nhưng mình ko làm hại người ta thì người ta cũng chả hại mình... gần đây chính tay em đo dòng của 1 cái bơm chìm 1kw, mới mua 100%, gắn vào chạy ko tải lên gần 7A, rớt relay nhiệt liên tục, ko chạy được..nghĩ bơm hư, nằng nặc đòi thằng bán bơm chạy từ bình chánh xuống thay cái khác, vì em mới mua cái chát, khi thằng bán tới, dòng trở về gần 1A bình thường...chạy êm ru....tòa nhà đó lúc thi công sập mấy tầng lầu...tụi lính em trong đó bảo thang máy tự chạy lên chạy xuống bình thường như cơm bữa, đặc biệt là buổi tối...Em ko phải là người mê tín, nhưng chính tay em đấu điện (3 pha) cho bơm, rồi cặp Ampe vào đo, haizzzz Nhưng thoai, trở về chủ đề chính nhá...hehe