Mình mới di chụp ở Xính về, thất vọng không thể tả. Mình mua 4 phiếu Cùng mua, bỏ ra 1,2 triệu để chụp 60 tấm mà thấy bực bội dễ sợ. 1/ File thì không giao, đòi 25k/tấm, mình biểu sao mắc vậy thì con bé nhân viên nói 'chị nói vậy thì tụi em kinh doanh để làm gì'. Bực bội rồi nhe... 2/ mình mua 4 phiếu tức là được trang điểm cho 8 người, mà mình chỉ cần họ trang điểm cho mình và cô bé giúp việc của mình, trang điểm thì xấu hoắc, thấy mình biểu trang điểm cho giúp việc của mình thì tỏ vẻ kinh thường người ta, kêu cô tiếp tân ra trang điểm cho giúp việc của mình... 3/ mình đi chụp chủ yếu cho 2 đứa con của mình. Thấy hình trên Cùng mua chụp rất tự nhiên, sáng tạo, thích ơi là thích, còn thấy được quảng cáo là anh Đình Dzũ gì đó chụp. Cuối cùng đưa 1 tên thợ chụp hình phụ nào đó chụp, cũng chẳng biết dụ con nít gì cả, chẳng có kiểu nào gọi là ra hồn... 4/ Tổng cộng chụp cho mình có 85 tấm (vậy mà lúc chụp xong mình hỏi bao nhiêu tắm thì anh thợ nói là 115 tâm) và bắt chọn ra 60 tấm, mà thực tế chỉ có 32 tấm là chọn được, còn các tấm còn lại toàn là chung 1 kiểu dáng chỉ biểu hiện trên mặt khác đi một chút, như vậy cũng bắt mình chọn. Coi như mình lỗ mất gần 2 phiếu voucher. 5/ Thời gian giao hình thì 3 tuần mới đưa, trong khi mình biết tút hình thợ chuyên nghiệp chỉ mất 1,2 phút cho một tấm hình. 6/ Mình hỏi nếu mình ko lấy hình mà chuyển sang đóng album thì cô tiếp tân biểu mình là 4 triệu, chị mua 4 voucher la 1,2 triệu thì bù thêm 2,8 triệu. Trời, vậy tui mua voucher làm gì? 1,2 triệu là tiền tui bỏ ra để có voucher giảm giá, theo như ý cô đó thì mìn có được giảm gì đâu!!! Mà mình đã chụp xong hết rồi thì tiền dàn trang, đóng cuốn album ra ngoài làm chưa hết 1.000.000đ, có ngu mới bỏ 2,8 triệu nữa để có cuốn album. :beated: Đi xong cảm giác như bị lừa vậy đó, thôi xí bùm bum.. không bao giờ thèm quay lại Xính Xéo gì hết. Bài dự thi "Chia sẻ nơi đã trải nghiệm" của congaiyeu trên DealHunter.vn , các bạn vote cho bạn ấy với nhé. http://dealhunter.vn/vi/chiase
đời vẫn có câu : tiền nào của đó mà Mình không có ý chê bạn ham rẻ mà chỉ nghĩ mọi ng nên rút kinh nghiệm về mấy chiêu khuyến mãi của bọn này.chia buồn nha
2/ mình mua 4 phiếu tức là được trang điểm cho 8 người, mà mình chỉ cần họ trang điểm cho mình và cô bé giúp việc của mình, trang điểm thì xấu hoắc, thấy mình biểu trang điểm cho giúp việc của mình thì tỏ vẻ kinh thường người ta, kêu cô tiếp tân ra trang điểm cho giúp việc của mình.. Pó tay sao bạn lại "biểu" cho nhân viên họ biết cô ta là "người giúp việc" để cho cô ta bị người ta "khinh rẽ" để rồi lên đây nói, dễ làm "người giúp việc" tự ti lắm nhe bạn. :misdoubt: Đọc đến cái dealhunter là thấy có mùi rồi
Đi xong cảm giác như bị lừa vậy đó, thôi xí bùm bum.. không bao giờ thèm quay lại Xính Xéo gì hết. bác này dùn từ ngữ vui , sinh động nhỉ
Mình bắt đầu sợ mấy cái món mua chung này lắm rồi. Gần đây các công ty, website mở ra kinh doanh theo kiểu này nhiều như nấm, mà lại complain nhiều hơn hài lòng. Kiểu này một thời gian ngắn nữa thôi sẽ xẹp àh. Chia buồn cùng bạn, coi như là bài học kinh nghiệm vậy!
Sao mẹ này ko qua webtretho tâm sự nhỉ?! Kinh nghiệm của em sau 1 thời gian hí hửng lùng mua voucher là: không có gì mà giảm giá suông thế đâu Bên em cung cấp khăn nè, tụi nhommua, cungmua, muachung qua dụ làm chương trình... Nó đòi em giảm ít nhất 50%/1 sản phẩm (70% càng tốt) , và mỗi sản phẩm bán đc phải chia cho nó 20% hoặc là để chúng nó tự làm giá. Em hỏi chị: 1 ng bán hàng chân chính, có lời hơn 70% để giảm 50% và cho 20% ko ?! Vì thế, mấy mẹ bớt mua voucher đi ạ ^^
cho link voucher đó cho rõ đi chủ top, mình cũng mấy lần mún mua voucher chụp hình mà thấy ko ổn nên ko dám mua