1. Muốn biết mưu tính của một người, hãy nhìn vào ánh mắt họ. 2. Muốn biết giá trị của một, thì phải xem đối thủ của họ là ai. 3. Muốn biết nội tâm của một người trong đục thế nào, hãy xem bạn thân của họ là ai. 4. Muốn biết tính cách của một người, thì hãy xem chữ viết của họ như thế nào. 5. Muốn biết một người có vui vẻ hay không, không cần nhìn họ cười, hãy nhìn biểu cảm của họ khi ngủ dậy vào sáng sớm. 6. Muốn biết bản lĩnh thật sự của một người, hãy xem họ đối mặt như thế nào khi gặp thất bại hoặc khi bị người khác bán đứng. 7. Muốn biết một người có tấm lòng yêu thương hay không, thì hãy xem họ có thích những động vật nhỏ không. 8. Muốn biết một người có tu dưỡng hay không, hãy xem khi đi xe buýt họ có nhường chỗ người già và trẻ em không. 9. Muốn biết một người có tố chất hay không, hãy xem họ có ham những món lợi nhỏ nhoi trước mắt hay không. 10. Muốn biết bụng dạ của một người tốt xấu ra sao, hãy xem họ có nói xấu ở sau lưng người khác không. Muốn biết biết quan hệ giữa hai người đang ở mức độ nào thì hãy dựa vào 6 điều dưới đây: 1. Muốn biết quan hệ giữa hai người thân thiết đến đâu, hãy xem mức độ khẩn trương của họ khi biết một người xảy ra sự cố ngoài ý muốn. 2. Muốn biết một người có yêu bạn hay không, không phải lúc buồn, hãy xem lúc vui vẻ họ có nghĩ đến bạn không. 3. Muốn biết một người có phải là tri kỷ của bạn không, thì hãy xem mức độ tâm đầu ý hợp giữa họ và bạn. 4. Muốn biết một người có phải là bạn tốt hay không, thì hãy xem khi bạn gặp khó khăn họ có hết lòng giúp đỡ bạn hay không. 5. Muốn biết một người có thực lòng quan tâm bạn hay không, hãy xem họ có nhớ những lời mà bạn đã nói hay không. 6. Muốn biết sức nặng của bạn trong lòng một người như thế nào, hãy xem họ có nhớ ngày sinh nhật hay ngày quan trọng nào đó của bạn hay không. -St-
Muốn biết sức nặng của bạn trong lòng một người như thế nào, hãy xem họ có nhớ ngày sinh nhật hay ngày quan trọng nào đó của bạn hay không. cái này ko biết có đúng ko, tại mình có 1 lần vào khoảng năm 2012 thì phải, bữa đó là sinh nhật vợ, chắc vợ đợi cả ngày mà ko thấy lời chúc nào từ chồng nên vợ em mới nhắn tin cho em hỏi thử là"hôm nay ngày mấy vậy chồng", em là 1 thằng vô tư, cứ tưởng vợ chạy xe ngoài đường nên ko biết ngày, thế là nhắn lại là "hôm nay ngày xx/xx/xxxx, theo âm lịch là ngày yy/yy/yyyy", lại còn nhắn trách 1 câu "em ko nhắn là âm lịch hay dương lịch nên anh nhắn cả 2 ngày âm dương cho em luôn", thế rồi tối đó về bị vợ giận, mà em cũng chưa nghiệm ra nữa, bụng cứ bảo cái con này hôm nay bị sao ấy nhỉ, hô hô, đêm ấy phải năn nỉ mãi mới cười cho
má ơi, có mấy ông lão LHLT và đại gia HK mà em đã chống chọi khổ sở rồi, giờ đã thêm bệnh nhân @nguoianhyeu và @ponchen thì em xác định kỳ này vất vả
Thế à?Thôi thì thế này,bác ráng chạy chọt các thể loại,lấy đc cái"Giấy chứng nhận dân chơi...mút mùa"may ra cù cưa đc tiếp,chứ tình hình này e là bác sẽ hơi bị đuối,khú khú!
ây ya giải thik cạn kẽ thì chắc xỉu thiệt,vd nhé khi bạn đang đối diện nc với 1 ng về 1 sự việc nào đó ng chân thành thì đôi mắt họ rất long lanh và thật còn ng mưu mô đôi mắt lấp liếm đong đưa kiểu hời hợt..........
À,ví dụ cụ thể là vầy:ngài chủ tịch @7800II có thể đong đưa,chọc ghẹo E,nhưng đến giờ là phải đón con,về nhà phải lau nhà,phụ vợ bếp núc,rửa chén...,còn dân chơi mút muà như..A chẳng hạn,có thể nắm tay E cùng đi suốt quãng đường đời còn lại,mặc cho thế sự xoay vần....