Tìm kiếm bài viết theo id

Video The crossing

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi cachep, 4/5/15.

ID Topic : 8041638
Ngày đăng:
4/5/15 lúc 10:34
  1. cachep Khi Nào Cá Chép Hóa Rồng Thành viên BQT Super Moderator

    Tham gia ngày:
    17/5/05
    Tuổi tham gia:
    20
    Bài viết:
    6,883
    THE CROSSING: THIÊN ANH HÙNG CA CHƯA TRỌN VẸN

    The crossing

    Ngô Vũ Sâm vốn được coi là một trong những đạo diễn tài năng và nổi tiếng nhất của nền điện ảnh Hồng Kông nói riêng, và Trung Quốc nói chung với nhiều bộ phim hành động kinh điển như Điệp huyết song hùng, Anh hùng bản sắc hay Lạt thủ thần thám… Những tưởng ông chỉ hợp với thể loại phim xã hội đen - hành động thì với hai phần phim Xích Bích được ra mắt vào năm 2008 và 2009, khán giả đã phải bất ngờ thán phục vì ông đã mang đến một tác phẩm mang đậm chất sử thi với tầm vóc hoành tráng. Và năm nay, đạo diễn đã sắp 70 tuổi lại một lần nữa cho thấy rằng tuổi tác không làm cho sức sáng tạo của ông suy giảm khi cho ra mắt The Crossing (Thái Bình Luân – tựa tiếng Việt: Chuyến tàu định mệnh), bộ phim được làm dựa trên sự kiện đắm tàu Thái Bình có thật xảy ra vào tháng 1 năm 1949 tại gần quần đảo Đan Châu, Đài Loan. Thảm họa này được kể thông qua câu chuyện của ba đôi tình nhân phải chia cách vì chiến tranh loạn lạc và sau đó những tưởng họ được hội ngộ sau chuyến tàu định mệnh kia.


    The crossing - 1


    Tuy vậy, xuyên suốt chiều dài tác phẩm vừa được ra mắt, chúng ta vẫn chưa có một cái nhìn toàn cảnh về thảm họa chấn động lịch sử này. The Crossing được chia làm hai phần và lần lượt được công chiếu vào tháng 12.2014 và tháng 5.2015. Phim mở đầu với trận chiến khốc liệt của quân đội Quốc Dân Đảng với phát xít Nhật. Vị tướng quân trẻ Lôi Nghĩa Phong (do Huỳnh Hiểu Minh thủ vai) cùng anh lính liên lạc Đồng Đại Khánh (Đồng Đại Vĩ) trở về với thắng lợi vẻ vang trong khi Nghiêm Trạch Khôn, vị bác sĩ trẻ người Nhật (Kim Thành Vũ) trở thành tù binh bại trận và phải trở về Đài Loan cùng gia đình lưu vong. Phim dần tiết lộ về mối tình của bà người đàn ông đã từng trải mùi vị của chiến tranh: vị tướng trẻ trở về nhà và kết hôn với cô tiểu thư xinh đẹp Chu Uẩn Phân (Song Hye-Kyo). Nhưng hòa bình và hạnh phúc chẳng được lâu thì cuộc nổi chiến nổ ra. Lôi tướng quân phải nhờ người đưa vợ mình sang Đài Loan tránh nạn. Anh lính trẻ tình cờ gặp Vu Chân (Chương Tử Di) chỉ để cả hai chụp cùng nhau một bức ảnh giả vờ rằng hai người là vợ chồng để được ưu tiên trên chiến trận. Cả phim là những nỗi nhớ thương khôn nguôi của những người yêu nhau nhưng phải cách xa ngàn trùng. Lôi tướng quân và Đại Khánh phải liều mình trong bom đạn lẫn đói rét nơi chiến trường. Trong khi Vu Chân và Chu Uẩn Phân sống những ngày cô đơn với nỗi nhớ khôn nguôi.


    The crossing - 2


    Dù chiếm phần lớn thời gian xuất hiện nhưng sự chia ly và xa cách giữa hai nhân vật do Song Hye Kyo và Huỳnh Hiểu Minh thủ vai chưa đem lại cảm giác sâu sắc cho khán giả. Họ là một cặp trai tài gái sắc trên màn ảnh: vị tướng quân trẻ, đẹp trai, đầy bản lĩnh sánh đôi cùng một tiểu thư đài các xinh đẹp, dịu dàng. Nhưng có lẽ vì quá hoàn hảo và không có mấy điểm nhấn, cảm xúc họ tạo ra là khá nhạt nhòa. Điều tương tự xảy ra với cặp nhân vật của Kim Thành Vũ và Masami Nagasawa. Tuy vậy, chuyện tình giữa nhân vật của Đồng Đại Vĩ và Chương Tử Di lại là điểm sáng nổi bật. Cả hai vốn là những kẻ xa lạ rồi tình cờ gặp nhau vì một lý do khá ngớ ngẩn (chụp ảnh giả làm vợ chồng để gian lận quyền ưu tiên). Anh lính cho cô gái biết tên họ và đơn vị mình chiến đấu và bảo cô phải nhớ lấy. Vậy mà sau đó khi loạn lạc chia cách họ vẫn nhớ về nhau với những kỉ niệm đẹp nhất. Thậm chí còn làm mọi cách để tìm cho bằng được nhau. Tình yêu nảy sinh một cách đơn giản nhưng tươi đẹp một cách lạ kì. Hai người không thề non hẹn biển nhưng hành động của họ cho thấy một tình yêu mãnh liệt, và chân thành.

    [video=youtube;xHqneqezpZM]https://www.youtube.com/watch?v=xHqneqezpZM[/video]


    Nhưng như đã nói ở trên, chúng ta mới được xem phần đầu tiên trong hai tập phim nên rất nhiều chi tiết chắc chắn sẽ để lại vô số khúc mắc cho khán giả. Sự mất cân bằng của phim không chỉ thể hiện ở chuyện tình giữa ba cặp tình nhân mà còn thông qua tông màu nổi bật của phim, khi các cảnh hành động – chiến tranh chiếm phần chủ đạo. Điểm gỡ gạc lại là các cảnh hành động của phim đều rất dữ dội và căng thẳng. Sự tàn khốc của cuộc chiến được thể hiện vô cùng chân thật. Và mọi thứ kết lại trong dang dở là điều chắc hẳn khán giả không mong muốn với phần phim đầu tiên nhưng ít nhất người xem đã có dịp trải qua mọi cung bậc cảm xúc: hạnh phúc vì hội ngộ, đau khổ và nhớ mong mòn mỏi vì chia ly, sợ hãi vì cuộc chiến chết chóc. Truyện tình của các nhân vật rồi sẽ đi đến đâu. Biến cố khủng khiếp kia sẽ thay đổi cuộc đời họ như thế nào. Hy vọng câu hỏi này sẽ được trả lời ổn thỏa trong phần tiếp theo được ra mắt trong năm sau.
     

Tình hình diễn đàn

  1. hoangdan19872005,
  2. honeyz...,
  3. giaiphap.hitech,
  4. tranvanthong010491
Tổng: 1,141 (Thành viên: 5, Khách: 1,123, Robots: 13)