NGuồn : http://luonggiaviet.com/danh-gia/di...phim-the-second-sight-ngoai-cam-2013-582.html The second sight là bộ phim kinh dị Thái Lan khai thác nỗi sợ hãi từ yếu tố tâm linh. Dù không quá xuất sắc, nhưng đây cũng là một lựa chọn không tồi dành cho những fan của dòng phim kinh dị. Thông điệp của phim được đánh giá là đậm chất triết lý Phật Giáo. Ưu điểm : - Bộ phim quy tụ dàn diễn viên trẻ đẹp và được yêu thích tại Thái Lan. - Kịch bản phim gọn gàng, đơn giản, dễ xem dễ hiểu. - Phim đan xen những tình tiết hài hước, nhẹ nhàng để không khí bớt nặng nề. - Bộ phim truyền tải những thông điệp về luật nhân quả ở đời. Nhược điểm : - Dàn diễn viên ngoại hình đẹp, nhưng diễn xuất không mấy ấn tượng - Nội dung phim nhiều đoạn hời hợt, thiếu tính liên kết - Những nút thắt và cao trào trong phim chưa được đẩy lên đỉnh điểm, sắp xếp một số đoạn còn hơi lộn xộn - Các tình tiết hù dọa khán giả không nhiều, đều là những chiêu trò cũ kĩ và quen thuộc. Đánh giá chung : Diễn viên, diễn xuất The second sight xây dựng các tuyến nhân vật đơn giản, mọi tình tiết gần như chỉ xoay quanh 3 nhân vật chính: Jate, Jum, Kaew. 3 diễn viên chính của phim, đều là những cái tên quen thuộc trong làng điện ảnh Thái, với ngoại hình long lanh khỏi phải bàn, và dường như, ngoại hình này lẫn át luôn cả phần diễn xuất. Dàn diễn viên có ngoại hình đẹp (Ảnh đánh giá phim The second sight- Ngoại cảm- 2013) Nam diễn viên Nawat Kulrattanarak thể hiện vai chính Jate. Anh gây ấn tượng bằng vẻ ngoài điển trai, quyến rũ. Diễn xuất của anh dừng lại ở mức tạm được, những cảnh tình cảm với 2 nhân vật nữ chính vốn là sở trường nên được anh thể hiện khá tốt. Tuy nhiên, ở một vài đoạn tâm lý phức tạp, diễn xuất của anh có phần cường điệu. Nữ diễn viên trẻ Virapond Jirawetsuntorakul trong vai Kaew mang vẻ đẹp pha trộn giữa nét ngây thơ và quyến rũ. Diễn xuất của cô khá ổn, những cảnh tâm lý khá tự nhiên và có hồn. Bên cạnh đó, những cảnh tình cảm của cô và Nawat Kulrattanarak vô cùng lãng mạn, như một đôi tình nhân thực sự. Yayaying Rhatha Phongam diễn xuất tương đối ổn ở những cảnh đơn giản. Nhưng sự thay đổi tâm lý nhân vật, từ sự ghen tuông thường tình, cho đến nỗi bất an của nhân vật…thì diễn xuất của cô chưa thực sự thuyết phục. Đánh giá: 6.5/10 Hình ảnh, âm nhạc The second sight có phần hình ảnh khá đẹp, chỉn chu và bài bản. Bộ phim có cách lựa chọn bối cảnh hiện đại, đẹp mắt, và không thiếu những góc quay lãng mạn. Yếu tố hù dọa khán giả chủ yếu trong phim là những bóng ma được hóa trang nhợt nhạt và đầm đìa máu me, đậm chất Thái. Bộ phim cũng sử dụng không ít kỹ xảo, hiệu ứng 3D mượt mà. Tuy nhiên, có vẻ như nhà làm phim hơi lạm dụng yếu tố kỹ xảo này, làm cho nhiều đoạn phim chỉ có phần hình ảnh đẹp, còn nội dung thì hời hợt. Những cảnh máu me đậm chất Thái Lan (Ảnh đánh giá phim The second sight- Ngoại cảm- 2013) Phần âm thanh trong phim tạm ổn, không quá xuất sắc nhưng đem lại không khí kinh dị đúng nghĩa cho bộ phim. Bộ phim chủ yếu khai thác những âm thanh rất gần gũi, đời thường như tiếng đẩy cửa, tiếng xe cộ, điện thoại….. nhưng khi được chèn đúng lúc đúng chỗ, lại trở nên rùng rợn. Đặc biệt, tiếng Piano trong phim, dù xuất hiện không nhiều, nhưng lại có khả năng làm khán giả ám ảnh hơn cả những hình ảnh máu me. Đánh giá: 7/10 Nội dung The second sight là câu chuyện về một luật sư có khả năng nhìn thấy những hồn ma, và những rắc rối xảy ra khi anh tình cờ vướng vào một vụ tai nạn. Bộ phim sở hữu một kịch bản đơn giản, dễ xem, dễ hiểu, không quá lắt léo. Các tình huống phim, cũng không mới mẻ, nhưng bù lại, bộ phim có cái kết bất ngờ, khiến cảm xúc người xem vỡ òa. Phim mở đầu bằng những phân cảnh nhẹ nhàng, lãng mạn. Để rồi mạch phim nhanh dần lên, với những sự kiện đầy bí ẩn và đáng sợ xuất hiện dồn dập. Đa số những tình huống dùng để hù dọa khán giả đều rất quen thuộc. Tuy nhiên, những cảnh như thế thực sự không nhiều. Để không khí bớt căng thẳng, nặng nề, nhà làm phim lồng ghép rất nhiều tình tiết hài hước, tình cảm lãng mạn. Tuy nhiên, có vẻ như các nhà làm phim hơi sa đà vào câu chuyện tình tay ba lắt léo, mà quên mất rằng, đây là một bộ phim kinh dị, không phải phim tình cảm. Phim khai thác nỗi sợ hãi tâm linh (Ảnh đánh giá phim The second sight- Ngoại cảm- 2013) Một điểm trừ của phim, đó là đôi khi quá chú trọng phần hình ảnh, mà không đào sâu vào nội dung. Do đó, tình tiết phim còn hời hợt, thiếu kết nối. Những cao trào và kịch tính trong phim, nhiều đoạn sắp xếp thiếu hợp lý. Bên cạnh đó, dường như để truyền tải thông điệp về vòng luân hồi, nhân quả, nhà làm phim cũng tạo ra một vòng luẩn quẩn trong phim. Tuy nhiên, có đôi chỗ vòng luẩn quẩn này hơi lộn xộn và thừa thãi. Nếu các bộ phim khác về hồn ma thường giải thích dựa trên những thế lực siêu nhiên, thần bí, thì The Seconh sight lại có cách đề cập đậm chất triết lý nhà Phật. Bộ phim truyền tải những thông điệp về nhân quả báo ứng ở đời. Ai cũng từng có lỗi lầm, hay sửa đổi thay vì lún sâu vào tội lỗi. Vì gieo nghiệp chướng, tất sẽ gặp nghiệp chướng. Gieo nhân nào gặp quả ấy (Ảnh đánh giá phim The second sight- Ngoại cảm- 2013) Đánh giá: 5/10 Phim có đáng xem không? Dù chưa xứng đáng để được xem là một tác phẩm hay, nhưng The Second Sight vẫn là một bộ phim xem được. Bộ phim đơn giản, dễ xem đễ hiểu, phù hợp để xem giải trí. Tuy nhiên, nếu bạn dị ứng với những màn máu me be bét trong những bộ phim Thái Lan thì không nên xem phim. Một bộ phim xem được (Ảnh đánh giá phim The second sight- Ngoại cảm- 2013) Trailer phim The second sight- Ngoại cảm- 2013