NGuồn : http://luonggiaviet.com/danh-gia/di...he-worlds-end-tan-cung-the-gioi-2013-389.html The World's End được đánh giá là bộ phim khá hay khi khai thác được cái mới trên nền một chủ đề cũ, cùng những chiêu trò hài hước kiểu Anh tinh tế, có duyên, lồng ghép vào những trăn trở rất đời thường. Ưu điểm : - Cặp đôi diễn viên kiêm bạn chí cốt Simon Pegg và Nick Frost cùng những màn diễn xuất ăn ý. - Những màn đối đáp hài hước kiểu Anh dí dỏm, thông minh chứ không hề dung tục. - Nick Frost có thêm nhiều đất diễn, chứng tỏ những người có bề ngoài tròn trịa vẫn có thể nắm giữ những vai quan trọng. - Nhiều chi tiết gây hoài nghi, gợi được tò mò cho người xem. - Kịch bản khá sáng tạo, tình tiết hài hòa giữa hài hước, kịch tính, tình cảm. Nhược điểm : - Mất đi cái “chất” của 2 phần phim trước. - Cách giải quyết vấn đề nhanh và vô lý, không đạt được kì vọng của người xem. - Nét hài kiểu Anh không quen thuộc với khán giả Việt Nam, người xem thường là phải ngồi khoảng vài giây mới hiểu diễn viên định nói gì. Đánh giá chung : Diễn viên, diễn xuất: Giới nghệ sĩ Anh có quy mô khá nhỏ so với Mỹ, nên đa phần các diễn viên nếu không tốt nghiệp cùng trường thì cũng có quen biết từ trước, do đó sự ăn ý trong diễn xuất của họ trong The World's End là điều khỏi phải bàn cãi. Dàn diễn viên tên tuổi tại Anh (Ảnh đánh giá The World's End - một bộ phim khoa học viễn tưởng năm 2013) Nổi bật nhất là cặp đôi Nick Frost và Simon Pegg, là bạn thân hơn 10 năm nay, họ nhập vai hai cậu bạn thân một cách nhẹ nhàng, thuyết phục. Simon Pegg có cánh diễn xuất linh hoạt, tự nhiên, thể hiện thái độ và hành vi nhân vật hơi quá lố ở nhiều phân đoạn và điều này được lý giải ở đầu và cuối phim. Anh thể hiện tốt sự dằn vặt nội tâm nhân vật, nỗi thất vọng, bất an trước một tương lai vô định của Gary King. Nick Frost miêu tả tinh tế mối quan tâm âm thầm của Andy với người bạn của mình. Tuy không nói ra nhưng từng ánh mắt và hành động đều chỉ rõ sự lo lắng của anh. Nick Frost đã chứng tỏ mình không chỉ đóng chuẩn vai hài mà còn có thể đảm đương nhiều dạng nhân vật đa dạng khác. Hình ảnh, kĩ xảo:Những thị trấn nhỏ ở Vương Quốc Anh mang vẻ đẹp mộc mạc giản dị. Tạo nên những thước phim ngập tràn ánh nắng, hài hòa giữa kiến trúc nhà cửa trang nhã và thiên nhiên xanh tươi.. Từ giữa phim, ta được chứng kiến những màn giao chiến giữa con người và robot ngoài hành tinh. Những cảnh ẩu đả có vẻ không đủ “lửa” khi so với “Hot Fuzz” và “Shaun of the Dead”. Nguyên nhân vì The World’s End đòi hòi nhiều màn đồ họa vi tính, và vì chúng chưa đủ trình nên đã làm giảm đi sự chân thật của những cảnh hành động. Đồ họa kĩ xảo tương đối tốt (Ảnh đánh giá The World's End - một bộ phim khoa học viễn tưởng năm 2013) Kĩ xảo của The World’s End khá chỉn chu, nhưng không đặc sắc và chắc chắn không thể bằng phim Hollywood. Bù lại là những cảnh hành động càng về sau càng dữ dội và đẹp mắt, nhiều màn phối hợp tay chân vừa hài hước vừa điệu nghệ, cùng góc quay xoay tròn, thay đổi liên tục, tạo được cái nhìn toàn cảnh và tăng tính ác liệt. Nội dungNội dung của The World’s End không phải là dở, nhưng thú thật là nó làm tôi hơi thất vọng. Dĩ nhiên phim vẫn có những cái đặc biệt, cốt truyện, tính cách nhân vật, đều không thể lẫn với 2 phần trước. Mạch phim duy trì được sự nghi ngờ, tò mò của người xem vì nó đặt ra nhiều câu hỏi nhưng không có câu trả lời trực tiếp mà để hé lộ dần dần. Nhóm bạn thời thơ ấu hội ngộ sau 20 năm để ăn nhậu một bữa ra trò (Ảnh đánh giá The World's End - một bộ phim khoa học viễn tưởng năm 2013) Một điểm cộng khác là vai diễn ấn tượng của Nick Frost. Từ lâu vai người hùng luôn là những anh chàng cô nàng đẹp trai xinh gái với thân hình cực chuẩn. Nhân vật của Nick Frost đã đập tan định kiến đó, Andy tròn trĩnh lăn xả vào những màn ẩu đả đỉnh cảo không thua gì các ngôi sao hành động chuyên nghiệp. Anh cũng là một doanh nhân thành đạt, đứng đắn và trưởng thành, chứ không phải là mục tiêu giễu cợt của bất cứ ai. Có khen thì cũng có chê, vấn đề lớn nhất của phim nằm ở cái kết của nó. Thật sự là phim sẽ hay hơn rất nhiều nếu cái kết có thêm cao trào hoành tráng và một vài cú “xoắn”. Tuy cách lý giải về mục đích của người ngoài hành tinh rất sáng tạo, nhưng chính sự ôm đồm mà không khai thác đến nơi đến chốn làm người xem cảm thấy hình như đạo diễn đã “bí” ý tưởng ở cuối phim. Cuộc hội ngộ bạn bè kéo theo những chuyện không ai ngờ (Ảnh đánh giá The World's End - một bộ phim khoa học viễn tưởng năm 2013) Hàm ý của phim cũng khiến người xem khó hiểu. Rốt cục phim muốn ẩn ý điều gì? Rằng thế gian này không tạo điều kiện cho những con người đặc biệt thể hiện tài năng? Hay con người là phải luôn bỏ qua quá khứ và tiến về phía trước? hay là còn một hàm ý gì khác? Thật sự The World’s End khiến tôi hơi nặng đầu vì không thể hiểu được đạo diễn muốn nói cái gì. Có đáng xem không?The World's End vẫn là một bộ phim khá đáng xem, đặc biệt nếu bạn đã xem hai phần phim trước là Shaun of the Dead và Hot Fuzz. Nhưng lời khuyên là bạn đừng so sánh chúng với nhau. Những ai hâm mộ cặp đôi Nick Frost và Simon Pegg, hay đơn giản là yêu thích nét văn hóa, con người của Vương Quốc Anh thì cũng phải xem qua bộ phim này. Liệu nhóm bạn này có vượt qua những thử thách từ người ngoài hành tinh? (Ảnh đánh giá The World's End - một bộ phim khoa học viễn tưởng năm 2013) Đối với những ai yêu thích thể loại khoa học viễn tưởng, nhưng không chịu nổi những cảnh kinh dị máu me thì The World's End là lựa chọn lý tưởng. Phim khai thác sáng tạo đề tài người ngoài hành tinh và không có những cảnh kinh dị “nặng đô”. Nhìn chung, The World's End chưa phải là một phim xuất sắc, nhưng nó cũng hoàn thành khá ổn nhiệm vụ khép lại bộ ba phim “Cà rem và Máu” của Simon Pegg và Nick Frost. Tuy có hơi hụt hẫng, nhưng bộ phim cũng để lại trong tôi sự ấn tượng nhất định. Trailer The World's End - Tận cùng Thế Giới (2013)