Tìm kiếm bài viết theo id

Hỏi-Đáp Thủ khoa nuôi heo thì sao ?

Discussion in 'Chuyện trò' started by MoZart, Oct 9, 2017.

ID Topic : 8971931
Ngày đăng:
Oct 9, 2017 at 10:25 AM
  1. MoZart Thành Viên Cấp 6

    Joined:
    Nov 11, 2008
    Tuổi tham gia:
    17
    Messages:
    3,366
    https://news.zing.vn/noi-buon-cua-thu-khoa-su-pham-that-nghiep-o-nha-nuoi-lon-post785849.html

    Hôm nay đọc báo thấy rộn ràng tin này anh em ạ, 1 thủ khoa đi về quê nuôi heo.

    Rồi nào là phân tích, nào là ngược đãi, nào là phí hoài, nào là cc gì đó. Đọc xong mà mình thấy nhiều người toàn ở trên mây, họ ở trên mộng mơ rằng học đại học xong phải đi làm máy lạnh phà phà, rồi son phấn dầu thơm thoang thoảng sang trọng.... xong cuối tháng thì sao ? Lãnh dc 10tr ko ? Mình dám cá là con số lãnh trên 10tr là ít, sàng sàng 6-8tr là đại đa số --> 3-4 năm trước Mô tui cũng đi làm văn phòng, cũng thơm tho, cũng 4h dọn cặp, cũng lãnh 7tr nhẹ nhàng

    Trở về chuyện nuôi heo, có thể anh em ko thấy thì ko tin nhưng mình xin cung cấp 1 số thông tin rằng :

    - Nuôi heo quy mô nhỏ, có sạp ở chợ Bình Điền (nuôi heo này là để quen biết với 1 số chỗ nuôi heo lớn khác) : họ bán 1 ngày 30-40 con heo (loại 80-100kg). Phụ nữ tay lái yếu thì họ chạy Chervolet Spark, đàn ông cứng tay họ chạy Wildtrak, Fortuner là rất "bình dân", cá biệt 1 số chạy Mẹc và có luôn 4 chiếc Ranger Rover, 1 chiếc Porsche Panamera. Lính họ thuê 1 chục thằng to khỏe đứng chặt heo và chở heo.

    - Ko nuôi heo, chỉ mua heo quy mô trung bình từ chợ Bình Điền : 1 ngày bán khoảng 2-3 con heo. Thu nhập 1 ngày 2-3 triệu, Nhấn mạnh là 1 ngày nhé các bạn, chỉ cần 2 người có sức khỏe. Và trên chợ có rất nhiều cặp vợ chồng bán được như vậy.

    - Ko nuôi heo, chỉ mua heo quy mô nhỏ từ chợ Bình Điền : 1 ngày bán tầm 1 con heo hoặc hơn tí. Thu nhập 800-1.000k / 1 ngày là bình thường. Số này chiếm đa số, Mô tui cũng trong số này.

    - 1 số khác cũng nhiều bán tầm nửa con heo giao lưu vui vẻ : 300-500k / 1 ngày.

    Vấn đề ở đây chỉ cần mồm miệng của bạn tốt, dám vứt bỏ cái sĩ diện đại học đi làm văn phòng máy lạnh đi là ok. Mô túi lúc trước cũng đắn đo lắm, nhưng bây giờ Mô tui biết rằng thằng làm đc nhiều tiền mới là thằng đc tôn trọng.

    Hôm CN tuần trước Mô tui đi ăn đám cưới, Mô tui lại thấy rất nhiều bạn cũ đi làm và khoe rằng họ làm văn phòng, làm tín dụng, làm trưởng phòng nhân sự, làm gì đó lung tung beng. Họ hỏi Mô làm gì, Mô thành thật nó Mô buôn bán thịt heo ở chợ, họ cười khẩy nói sao Mô cũng tốt nghiệp đại học rồi đi làm gì kỳ vậy. Mô chỉ hỏi mày đi làm thơm tho mát mẻ chứ mày đóng thuế thu nhập cá nhân 1 tháng đc bao nhiêu ? Tao nghĩ nếu có ai thu thuế tao thì tao đóng bằng tiền lương mày đó. Thủ khoa nuôi heo thì sao ?))). Mặt của họ xìu xuống ngay.

    Vậy anh em có nghĩ nghề nuôi heo, bán heo là thu nhập thấp ko ?

    P/s : Mô tui ko phải khoe gì hết, vì Mô tui biết 1 số anh em bán đồ trên 5s này thu nhập gớm hơn nhiều. Mô tui chỉ nói lên tâm sự của 1 thằng phụ gia đình chở heo 10 năm và tự tách ra kinh doanh dc 3 năm rưỡi hihi
     
  2. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Không có nghề nào xấu, nuôi heo mà kiếm tiền đàng hoàng còn hơn là làm giám đốc đục khoét công quỹ, bòn rút lương thưởng của người lao động.
     
  3. TrungLH CÓ LƯƠNG TÂM & CÓ TRÁCH NHIỆM


    Suy nghĩ của bạn là suy nghĩ chung cho phần đông các bạn trẻ , nhất là các bạn trẻ tốt nghiệp đại học cộng thêm gia đình sống ở thành thị,
    Như mình hồi còn trẻ cũng thế.Con nhà giàu, học hành tuy không giởi nhưng cũng Đại học như ai, cỡ vậy thì trong đầu cũng nghĩ Bác sỹ, Kỹ sư, chứ có đời nào chịu làm "Anh" rồi ít năm trôi qua, nhìn lên thì leo không tới vì ham chơi, nhìn xuống thì chê, cuối cùng....ăn ở không mà chờ ...thời !
    Do đó, tư duy tốt nghiệp ĐH mà đi grabbike, làm nông, mình cho rằng đó là tư duy của các bạn trẻ thành phần lao động, họ nghĩ thiết thực, trước mắt không làm ông được thì làm bất cứ việc gì để có tiền sinh sống cái đã.Đó là những người thiết thực, đáng khuyến khích !
     
    Last edited by a moderator: Oct 9, 2017
    Lạc Hoa Lưu Thủy likes this.
  4. MoZart Thành Viên Cấp 6

    Đúng rồi, hồi mình còn đi làm, quả thật mình có cố gắng mấy cũng ko bằng mấy đứa RMIT hay du học về dc, cái nền tảng kiến thức của nó quá tốt (đang nói mấy đứa chăm học nha, mấy đứa đú thì ko nói). Thế hệ 8x già như mình thì khó mà hơn dc mấy đứa đó khi đi làm thuê. Vậy nên mình nghỉ hẳn, giờ mình bán thịt buổi sáng, trưa về ngủ, tối kiếm sách vở kinh tế đọc thêm 2-4-6, học thêm xíu anh văn 3-5. Nếu ko bằng đc nền tảng kiến thức với bọn trẻ thì cũng nên thu hẹp khoảng cách với bọn nó.

    Còn vụ Grab thì mình thấy miễn rằng họ ko cướp bóc giật đồ thì ok hết, cho dù đó là xe ôm hoặc bán vé số. Dù sao họ vẫn hơn thành phần ngồi ở nhà chơi game chứ Thủ khoa nuôi heo thì sao ?. Hehe mình đang nghĩ kết hợp với thằng bạn làm 1 cái Booster Grab, chỗ cho anh em Grab / Uber uống nước và đón trả khách luôn. Bảo kê thì có 1 số thằng lính Campuchia chuyên chặt heo rồi Thủ khoa nuôi heo thì sao ? - 1, bạn mình nó có vị trí đẹp nữa. Đang lần lựa vì thằng nào cũng có việc buổi sáng rồi. Thuê 2 đứa sinh viên bán nước dọn dẹp và 2 thằng Campuchia bảo vệ là ok rồi, chỉ sợ rắc rối từ ủy ban ^^
     
  5. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Mình thì nông dân chính hiệu hàng ngày đạp xe leo núi đi massage đây . Ai dám khi dễ là mình cầm cục tiền chọi u đầu à...
     
    Last edited: Oct 9, 2017
  6. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Bán thịt heo thì được chứ chó là No Ok nha.
     
  7. edtuih Thành Viên Cấp 3

    Năm 2011, mình xệ bị dụ về quê bạn gái làm vườn rồi. Nghề nào cũng kiếm ra tiền mà. Quan trọng mình thấy vui khi làm những việc đó thôi ^^.
     
  8. TrungLH CÓ LƯƠNG TÂM & CÓ TRÁCH NHIỆM


    Thế có làm bảo vệ hay rửa chén bát gì đó bác nhớ hú mình nhen hahaha Nói nửa đùa nửa thật đấy: mình thích làm việc thì đúng hơn.Chạy grab ớn hôm nào bù bùn nó lụi cho 1 phát thì hết người đi phượt haha.
    Bạn nói đúng, tuổi chúng ta giờ ráng chạy theo cho kịp lớp trẻ, không ngớ ngớ là hay lắm rồi, gần như ngày nào cũng có nhiều từ ngữ mới ra đời, lạc hậu như chơi.Hơn 20 năm trước khi Internet còn sơ khai, mình nhớ dùng Cute FTP để upload được cái tên lên Webserver là mừng như được lên cung Trăng, còn giờ chẳng biết Xenforo nó là cái gì !
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy likes this.
  9. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    1
    Như Bác là Superman rồi còn đi làm cái gì .Lo đi hưởng thụ đi.
     
  10. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Trùng bài nhờ Mod xóa dùm
     
    Last edited: Oct 9, 2017
  11. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Bác là nông dân chân chất, đã vậy còn đạp xe leo núi nữa thì chắc mấy em massage phải to khỏe mới phục vụ bác được đây.
     
  12. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Phục mình phải đô con mới được còn không thì phải 2.
     
  13. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Mình cầm kiếm như hình qua bạn làm phụ việc bảo kê chặt heo được không vậy.
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy likes this.
  14. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    2 thì phục vụ thế nào ấy nhỉ, thay vì 1 người đấm bóp, thì cái này 1 người đấm, còn người kia bóp hả.
     
  15. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Thì đầu với đuôi . Người nào làm đầu thì người còn lại làm đuôi.
     
  16. TrungLH CÓ LƯƠNG TÂM & CÓ TRÁCH NHIỆM


    hahaha hên là tui thấy HiepSiSiTinh bằng xương bằng thịt rồi nhé Thủ khoa nuôi heo thì sao ? Tướng ngầu ngầu vậy chứ bên ngoài hiền lắm à Thủ khoa nuôi heo thì sao ? - 1
     
  17. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    đúng rồi, ổng hiền lắm nên hay bị các em massage bắt nằm xuống để mấy em đấm, bóp hoài à.
     
  18. MoZart Thành Viên Cấp 6

    Hi vọng anh em bớt comment nhảm. Trưởng thành lên các thanh niên ơi.
     
  19. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Đẹp trai nữa đúng không Bác.
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy likes this.
  20. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Tui đã nói là tui hiền lành rồi mà không tin . Giờ có Bác Trung nói rồi đó giờ tin chưa?
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy likes this.

Tình hình diễn đàn

  1. SiriMobile,
  2. Datyendana613
Total: 472 (members: 7, guests: 360, robots: 105)