mình cũng có nuôi 1 con, nó thích ăn chuối và uống sữa, lâu lâu mua dưa hấu nó cũng ăn, nhưng hôm bữa nó đi đâu k thấy về nữa, bùn quá chắc bị ai bắt rùi, tính mua thêm nuôi nhưng lại sợ mất...
Sóc ăn chuối, đu đủ. Trước mình cho ăn nhiu đó àh mà bạn nuôi nhốt trong lòng thì phải cẩn thận, cho ăn đu đủ bọn kiến đánh hơi lên là toi chú sóc Con berger nhà mình ghiền sữa chua + uống nước đá, còn em chó Nhật thì ghiền..cafe sữa + ăn nhãn, sầu riêng dã man
con sóc nhà mình ăn 1 thứ mà nhìu bạn ko bik có thử wa chưa,nó ăn cơm đó cho nó 1 miếng nhỏ nhỏ nó ngồi nhai ngon lành.Ngoài ra nó ăn sữa chua vinamilk(ăn hết chừa cho nó 1 ít nó liếm sạch),hạt điều,bánh ngọt,trái cây thì nó thik ăn chuối mà đặc bịt là chuối sứ(chê chuối cau).Mình có cho nó ăn thử mạch trùng sấy( loại dành cho hams đó) nó cũng xơi tuốt. Mình đang nuôi 1 em sóc đất được khoảng 3 tháng roi`,rất dễ nuôi+lanh lợi,có ji` pm mình trao đổi kinh nghiệm nhé.
nhà mình có nhìu chó udency: 1 con thích ăn kem 1 con thích cạp hột xoài 1 con bị đin, đụng gì cũng cạp, nhất là cạp dép =.= Chung quy lại tụi nó con nào cũng khoái hột vịt lộn:amazed::amazed:
trùi àh, sóc nó ăn tùm lum hết á, trước đây mình nuôi mấy con còn nhỏ, zui lém, mua cái bình thuốc nhỏ mắt ( loại có 2 hay 3 ngàn gì đó), rửa sạch rồi bỏ sữa ông thọ đã pha vô, nó lấy 2 chân trước cầm uống, nhìn zui zui. nãy h spam không ( sorry chủ thớt). Bạn có thể cho sóc ăn nhiều loại trái cây như là chôm chôm hay sầu riêng nè, mít nè, ổi nữa, nói chung là trái cây có vị ngọt hay chua chua ngọt ngọt là nó ăn hết àh, sóc chứ có phải khỉ đâu mà bạn cho nó ăn chuối hoài, mình mà là nó chắc mình tuyệt thực phản đối chế độ ăn uống quá. ngoài ra bạn nên để 1 ít rơm trong lồng và gác cây để nó có thể chạy nhảy. tốt nhất là kiếm chỗ treo cái lồng chứ đừng để trên bàn hay nền nhà nhen bạn.
một thời đam mê,mà thấy tội quá nhốt hoài nên ko nui nữa,cho nó uống sữa đó bạn,sữa tươi càng tốt nó mập ú thù nu ^_^
mình thì cho ăn tất cả các lạoi trái câY mà mình ăn đc hihi...nhà có câY trùm ruột hái cho nó cũng ăn luôn chua lè ah..rồi ăn ca-rot nữa..bữa cho nó ăn hồng dòn(hồng cứng) nó cũng ăn hihi...2 cặp sóc nhà mình giờ đã quen chuồng rồi 1 cặp đã làm tổ..mình cắt chổi bỏ vào cho no tha lên làm thấY thương quá chắc đến đầu mùa tới là có baby rồi hihi..nuôi con nàY đã thật.. ---@: bro nào có sóc con Vừa mở mắt cần bán thì alo mình nha..mình thèm lắm rồi.thanks 0907 246 001
sóc ăn trái cây bạn ơi!!! cái gì ăn được nó ăn tuốt!! chĩ sợ bạn ko tập cho nó ăn nó ko wen >>>> ko ăn mà thích uống sữa