Tìm kiếm bài viết theo id

Thực sự mình có quá vô tâm!!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Kocuphoc, 14/10/10.

ID Topic : 2386151
Ngày đăng:
14/10/10 lúc 12:30
  1. Kocuphoc Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    28/11/07
    Tuổi tham gia:
    18
    Bài viết:
    571
    Hum nay mình đi ăn cơm bên hẻm 306 NTMK, thấy 1 cô đi cà thọt miệng cầu xin mọi người giúp đỡ để có tiền về bệnh viện, nhìn rất đáng thương. Mình thì trong lòng cũng muốn giúp nhưng trong đầu lại cứ nghĩ lừa đảo. lừa gạt nên không có cho. Mình ngồi trong quán (ngay lề đường) nhìn theo cô đó cứ lâu lâu lại ngồi nghỉ mệt vì bệnh cột sống gì gì đó...lòng cảm thấy bức rức lắm... Có phải do xã hội đã làm con người minh trở nên vô tâm hay mình đã mất đi lòng trắc ẩn Thực sự mình có quá vô tâm!!!
     
  2. i_dont_know Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Bạn thấy ấy nấy thì ít ra trong tìm thức của bạn vẫn còn lòng trắc ẩn. Nhưng chắc do xã hội này lý thông nhiều quá khiến bạn phân vân lo lắng. Bạn cứ nghĩ là cô ấy đang gặp khó khăn thực sự cần giúp đỡ của bạn, khi đó sẽ thấy lòng mình vui hơn. Dù cho có bị gạt thì ít ra hành động của mình vẫn nuôi dưỡng lòng trắc ẩn của mình hàng ngày. Thực sự mình có quá vô tâm!!!
     
  3. chuottrang Điên Từ Nhỏ

    lam sao co' the? cho het duoc ~ nguoi ngheo trong cuoc song ... Thực sự mình có quá vô tâm!!!
     
  4. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    hjc......mìn sv ngheo`.......hùi bữa mình cũng có cho...xong.......1 đám xúm lại......hết hồn.....làm mìn xách dép chạy hok kịp lun
     
  5. ltt3 Thành Viên Cấp 4

    chỉ cần bạn còn thấy thương họ là đc rồi.ko ai trách bạn cả,bi h thật giả lẫn lộn.ko biết ai là ai đâu bạn à
     
  6. nguyendinhbao90 Thành Viên Bạch Kim

    em hay đi công viên tao đàn chơi , có 1 ng phụ nữ ăn mặc dơ dáy , người gầy, cái bụng to đùng y như sắp sinh em bé lun chìa cái bịch nilon ra xin tiền , hồi học năm nhất thấy tội quá nên hay cho tiền lẻ , nay là năm 3 rồi mà vẫn thấy cái bụng y chang như vậy , ôi pó tay , lừa đảo nhìu lắm anh em ơi!
     
  7. Kocuphoc Thành Viên Cấp 3

    Thiệt tình sao dạo này thật giả lẫn lộn thế ko biết
     
  8. quangduc89 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Uhm, gặp trường hợp như chủ thớt cũng nhiều. Với mình thì đối với những trường hợp mình muốn giúp thì giúp ngay không suy nghĩ, còn nếu phải đắng đó xem ng đó có đúng là thật sự cân được giúp hay không thì thường là mình không giúp nữa Thực sự mình có quá vô tâm!!!
    Dù sao thì chủ thớt cũng còn nghĩ được như vậy là đáng quý rồi. Có nhiều người còn dửng dưng 1 cách không thể chấp nhận được kia. Tối qua, trên xa lộ đoạn trạm thu phí cũ, nay la điểm quay đầu xe có đèn giao thông. Có 1 anh thanh niên đi xe máy vào phần đường của xe ôtô, rồi sau đó tự ngã hay là bị xe chở bê tông đi phía sau đâm phải thì mình không rõ. Chỉ biết lúc đó anh íh nằm giữa đường, bất tỉnh, chiếc xe chở bê tông thì đậu gần đó. Tài xế có xuống giúp cấp cứu. Lúc ấy trới mưa rất lớn, mưa như tát nước vào mặt nên gần như những người đi ngang đều không dừng lại giúp 1 tay. Có lẽ vì không phải phần đường của xe máy và mưa to làm giảm tầm nhìn nên họ không thấy, cho nên cũng có thể hiểu được.
    Tuy nhiên, mình rất bất bình khi ngay lúc đó, 1 chiếc ôtô của cảnh sát giao thông đi ngang qua mà không hề giảm ga, dù chỉ trong 1 tích tắc. Chiếc ôtô không bật đèn ưu tiên và còi hụ, chứng tỏ nó không phải đang làm nhiệm vụ. Chiếc ôtô chạy cùng chiều với xe bị tai nạn nên không thể nào có chuyện người điều khiểu xe không thấy. Vậy mà...
    Thiết nghĩ, họ là cảnh sát giao thông. Nhiệm vụ của họ là bảo vệ giao thông. Nhưng khi có tai nạn, tính mạng con người bị đe dọa, giao thông có thể hỗn loạn... thì họ lại chăm chăm lái xe đi thẳng ( có thể là đang trên đường về nhà)
    Cũng không biết nói gì hơn. Tói qua giờ cứ trăn trở không biết người bị nạn kia giờ như thế nào...
     
  9. kjmhien Thành Viên Cấp 2

    Thà bị gạt 1 lần chứ ko để lương tâm cắn rứt !!

    Gần nhà mình có ông bà kia đi ăn xin , nhà mình gần chợ nên từ nhỏ đã gặp 2 ông bà này rùi , ngày nào cũng ăn xin ngoài chợ , time đầu thì ai cũng cho. Sau này xin hoài thành lờn , chả ai cho nữa. Thế là 1 time đi đâu ko biết. Hum ra biển ngồi hóng gió với bạn , gặp lại , vẫn khỏa mạnh như xưa , thấy còn mập hơn nữa !! Biết mánh nên ko cho,sẽ ko bao giờ bị 2 ông bà này gạt nữa ^^

    2 ông bà này đi xin ~10 năm từ ngày mình biết , giờ đã có 1 căn nhà 3 lầu cách nhà mình chừng 700m ! Mẹ ơi , giàu quá chứng lun

    vậy mà tối nào cũng đi xin ,10 lần mình ra biển thì gặp 7~8 lần . Bữa để ý thấy có 1 chị ~40t chạy chiếc Future tới đón ( lâu lâu có dịp vẫn gặp bà này, mình đoán chắc là con hay sao đó. )

    Lương tâm là đâu trời ????
     
  10. TrùmXómNổ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Hic , đôi khi cũng muốn nhưng ko hiểu tại sao bàn chân mình ko thể bước đến để cho đc , chả hỉu Thực sự mình có quá vô tâm!!!( Con ng` riết rồi ...
     
  11. chanceux Thành Viên Cấp 4

    Nếu là con thì con này cũng thuốc hàng "cao thủ" lắm, dám để bố mẹ đi ăn xin.....
     
  12. dau_iu I love haters

    cũng hay suy nghĩ xem có bị gạt hay ko, nhưng thà bị gạt 10k còn hơn trăn trở hoài


    trừ mấy đứa xin '' lộ'' quá /Thực sự mình có quá vô tâm!!!
     
  13. Dj_Sonic _Trance4ever_

    cảnh này thấy hoài, mấy vụ nhẹ nhẹ ko bao giờ nó quay lại Thực sự mình có quá vô tâm!!! - 1 vài lần ban ngày lun nha trước chỗ mình làm có tai nạn mấy chú bồ câu đi ngang qua liếc nhìn rồi đi lun về đồn là chỗ CA Q.BT chứ ko thèm quay lại coi thử sao lun :after_boom:
     
  14. Kocuphoc Thành Viên Cấp 3

    Thực sự mình có quá vô tâm!!! - 1
     
  15. manhho11 Thành Viên Bạch Kim

    "sáng đi ăn xin,tối cưỡi Dylan",riết rồi ko biết ai thật ai giả,lúc nào cũng gặp"xa quê,bị móc túi,cần tiền để mua vé về quê".............CẢm thấy tội nghiệp cho những người thật sự bất hạnh phải đi ăn xin,bị bọn giả danh nên làm cho người ta ngày càng cảnh giác.
     
  16. TiếnThịnh Thành Viên Vàng

    tào lao
     
  17. yes_dth Thành Viên Cấp 3

    thoi cho đại đi,cho nhâm thì cung thêm 1 lần tích đức
     
  18. rayson Thành Viên Cấp 2

    dung la vo tam thiet, ke no lua dao hay ko? neu co long tot thi giup do, neu la benh that thi sao? giup do may nghin cung dau co anh huong gi toi ban than dau, h moi len day noi voi moi ng, dung la ko bt suy nghi gi
     
  19. yuki_511 Thành Viên Cấp 1

    hjx bi giờ đúng là thật giả lẫn lộn lắm bạn ah chẳng biết đường nào mà lần,đôi khi đi đường nhìn những người đấy thì cũng làm mình thấy thương thật nhưng lại nghĩ đến những người jả vờ đi ăn xin thì cái lòng thương của mình lại bị lấn át mất!thương thay cho những số phận hẩm hju
     
  20. vinhmobile Mobile Service Center

    Cho 1 ít thì có mất mat gì đâu nè , miễn sao trong lòng cảm thấy vui vẻ là được rồi.
     

Tình hình diễn đàn

  1. Laptop Mỹ Tho Gía Rẻ,
  2. lienbadinh,
  3. thanhhai181222,
  4. thanhhai1812
Tổng: 544 (Thành viên: 7, Khách: 528, Robots: 9)