đụng chuyện gì to tát là việt nam lại thuê chuyên gia nước ngoài hoặc kêu gọi đầu tư cho thấy khoa học giáo dục đã đi xuống mạnh, một quốc gia toàn tiến sĩ mà phải thuê nước ngoài. không làm được chủ thì dừng lại học cho đến khi nào làm được thì làm, người vietj nước ngoài rất nhiều người giỏi nếu có danh dự họ sẽ biết mình vĩnh viễn vẫn là người việt nam nước ngoài vẫn chỉ là nơi ăn nhờ ở đậu. nếu có danh dự không ai lại muốn ở nước ngoài. chuyên gia việt nam ngoại quốc đủ để phục hưng kinh tế khoa học kỹ thuật của việt nam không thua gì nhật bản hàn quốc thậm trí có thể nói là hơn.
Thuê chuyên gia nước ngoài với mục đích là có kết quả công minh thôi , bởi vì người ta không tin vào kết quả của các chuyên gia trong nước nữa. Tiến sĩ nhà mình phải làm những chuyện to lớn vĩ đại chứ ai thèm làm mấy việc cỏn con này. Tại vì chưa có việc nào to lớn vĩ đại nên mọi người chưa thấy thôi chứ.
tinh thần đã vô máu người VN rồi, thằng nào cũng muốn làm thầy chẳng thằng nào muốn làm thợ, khi con còn nhỏ đã định hướng sau này phải làm kỷ sư, sau này phải làm bác sỹ, chứ không phải sau này con muốn làm gì mà con yêu thích nửa... đồng tiền là trên hết... vì đói quá mà...
Đừng có mơ là dòng chất xám quý giá này lại chảy ngược về nước nhe. Mỗi năm VN cho ra lò 350 ông bà tiến sỹ. Mà các ông bà này cho ra nước ngoài nộp đơn đi rửa chén cho các nhà hàng, chưa chắc họ đã nhận.
Nó chỉ cần tồn tại chứ không cần phát triển. Ví dụ nhé giờ chú là 1 đạo diễn giỏi, làm ra bộ phim rất hay mang tính đột phá, bảo đảm chiếu sẽ ăn khách nhưng qua bộ văn hóa-thông tin nó đé0 duyệt với lý do là "cảnh này không hợp." -Bản chất muôn đời là kìm hãm sự phát triển của con người. Chứ ko phải do con người ta dở. Tố chất người Việt thông minh nhất thế giới, thi Toán, Lý, Tin, Hóa bao nhiêu giải Olympic Việt Nam lượm sạch.
Ờ nói mới để ý. Mấy ông đạo diễn việt kiều về làm phim được phim đầu còn đỡ. Tới mấy phim sau thì dở ẹt. Còn tại sao đở thì...không biết