Tiếc cho tuyển lào quá hok bít có ai giống mình hok.Nghe nói 10 năm trước tuyển vn mình cũng y như tuyển Lào ngày hôm nay...thương qua Lào ơi.
Lào ra trận như mấy trận vừa rùi là họ đã thắng lớn lắm rùi.mình cũng iu mến Lao vì người Lào rât hiền và thân thiện
mình có cảm giác lào giống như 1 tỉnh hoặc 1 vùng của VN vậy, mình đầu tư cho Lào còn nhìu hơn đầu tư cho bất cứ vùng miền nào trong cả nước
Nhớ SEAGames năm nào Lào dù biết sẽ bị loại nhưng vẫn đá thắng Indo giúp VN lọt vào vòng trong. Lúc đó ai cũng thương quá Lào ơi để rồi kỳ SEAGames sau quất con người ta 9-0, ôi thương quá Lào ơi
Nhớ ngày xưa thời Việt Nam mới hội nhập trở lại Sea Games khoảng đầu thập niên 90. Hình ảnh của Việt Nam lúc đó giống Campudia và Đông Timor bây giờ. Các Pác không thể tưởng tượng được đâu lúc đó Việt Nam mình đá với Philippines cũng là đội rất yếu của giải mà mình thua đến 4 bàn không gỡ. Đã vậy khi cầu thủ bị chấn thương không có thuốc tê để xịt phải đi nhờ đội bạn xịt giùm nữa đó. Mình còn nhớ thời đó là thời của Cao Cường làm đội trưởng, Huấn luyện viên là Duy Long hay sao đó. Nói vậy chắc các bạn trẻ không tin. Bóng đá Việt chỉ thực sự tìm lại được vinh quang khi đến thời của Lê Huỳnh Đức, Hồng Sơn, Hữu Thắng thôi. Đến bây nhìnlại thấy nền bóng đá Viêt Nam phát triển tương đối nhanh, nhờ có sự quan tâm đúng mức của nhà nước, và báo chí.