Tìm kiếm bài viết theo id

thương quê người

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi phatnt87, 17/3/11.

ID Topic : 2943677
Ngày đăng:
17/3/11 lúc 01:15
  1. phatnt87 Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    16/2/09
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    890
    quê hương mình là long an,mình sinh ra ở long an 16 tuổi lên sài gòn 23 tuổi lại trở về long an, có thể nói mình rất gắn bó với mãnh đất long an. nhưng không hiểu sao mình không hề có chút tình cảm gì với mãnh đất và con người long an. nếu 1 một lần đến 1 nơi nào mới mình lại có tình cảm sâu nặng với mảnh đất ấy, nghe thu hiền hát bài 1 khúc tâm tình của người hà tĩnh mình lại yêu hà tĩnh, thích giọng ca bảo yến mình lại yêu huế...nói chung mình yêu mến tất cả tỉnh miền trung và miền tây, nhưng riêng long an vài sài gòn là 2 nơi mình gắn bó nhất lại không có chút tình cảm nào đôi khi lại có ác cảm....
    mình ước mơ có 1 lần sẽ được thăm huế, hà tình, quãng bình, quãng nam..tất cả các tỉnh miền trung, 1 số miền bắc trừ hà nội, mình sẽ đế các miền quê đồng bằng bắc bộ để được xem tận mắt cảnh vật và con người nơi ấy,
    bạn nào có nỗi lòng giống mình vào đây cùng chia sẽ
     
  2. lionwhite Thành Viên Cấp 3


    bạn mình có 1 lần đi công tác ở Thanh Hóa và gặp chuyện như thế này :

    sáng đi vào làng để khảo sát công trình, xong đi về ks lại. tụi trai làng cũng nghía rồi, nhưng nó nào biết, cứ nghĩ là như trong Nam dễ dãi, chuyện ai nấy lo.
    chiều đi vào khảo sát lại lần nữa, lúc đi ra thì phải đi ngang cái cầu, tụi trai làng chặn lại, chúng nó nói là "nếu muốn qua thì đánh tụi này thắng mới đc qua,còn không thì lội sông mà qua" , chúng nó thằng n ào thằng nấy dân lao động to con, còn thằng bạn tui thì dân kỹ sư xây dưng, dân bàn giấy chân tay ốm nhom sao mần ăn lại tụi nó --> kết quả là lội sông về thật. nó kể mà tui ko tin nổi, nhưng sau này chú tui đi ra Thanh Hóa có việc thì sự việc cũng gần gần giống thế, chỉ khác là quen trưởng làng nên chúng nó bỏ qua.....

    mà sao trừ Hà Nội vậy bạn ?? Thủ Đô mà... thương quê người
     
  3. LyCuCu Thành Viên Vàng

    nói đúng ra đất sg thì ai cũng chán bạn ah! nhưng đất Long An cũng yên bình mà! với lại do bạn ở đó nên bạn chưa hiểu! giả sử như có biến động gì đó, bạn phải đi đến 1 nơi nào đó thật xa để sống 1 mình, thì lúc đó bạn mới thấm thía! nhớ quê ko phải là nhớ miếng đất mà là nhớ gia đình, bạn bè , anh em, nhớ cuộc sống tại đó! thường cái gì mất đi mình mới biết quý nó!
     
  4. phatnt87 Thành Viên Cấp 3

    nghe bạn kể mình cũng nghĩ là có đó,nhưng trong trí tưỡng tượng mình chỉ có những cô gái ở những nơi đó quên nghĩ đến trai làng, sau này đi cũng phải cẩn thận, mình không thích hà nội bởi vì nghe nhiều điều thị phị về dân hà nội lắm,
     
  5. phatnt87 Thành Viên Cấp 3

    chỗ mình ở là huyện đức hòa , bây giờ cũng chả khác gì hốc môn hay rìa rìa bình chánh, nên cái yên bình đã mất đi cả chục năm rồi...chắc mình phải làm 1 chuyến xuyên việt đến tất cả mọi miền đất nươc để sau này già rồi không hối tiếc với lại có chuyện kể lại cho con cháu nghe nữa, bữa hỗm có đề cặp ý tưởng này rồi bà xã chửi dữ quá chịu không nổi, bã sợ nguy hiểm.
     
  6. mai_phuong0479 Thành Viên Cấp 4

    --Mẹ ơi , miệng thì nói là chán đất SG thế mà câu cuối lại mở miệng khai ra mình lại ở SG . Bạn nói vậy hóa ra bạn tự vả vào mặt bạn . Đời có mấy thằng ngu hết chỗ nói . Cha ông dạy " đất lành chim đậu ", SG là nơi hội tụ tinh hoa của mọi miền đất nước vào đấy , ở SG có thể thấy - ăn - uống - chơi - ... đều có cả người dân của mọi miền đất nước khiến cho người xa quê vẫn cảm thấy ấm lòng .
    --Theo bạn nói thì mình nghĩ bạn ko phải ở SG rồi , và bạn đã đang và làm mất đi sự hiền lành , dễ mến của người tỉnh lẻ . Bạn làm cho người ta nghĩ người tỉnh lẻ mà sống ở TP toàn thằng ngu tự vả vào mặt mình .
    ---- Chào bạn , người tỉnh lẻ hiện đại .
     
  7. mai_phuong0479 Thành Viên Cấp 4

    Chào bạn , sẵn tiện mình đang hứng nên xin CM đối lại với bạn . Mình sai thì bạn góp ý nhé .
    -- Bạn nói cái yên bình đã mất đi cả chục năm rồi . Xin thưa cuộc sống vốn đã ko yên bình , bởi vì con người luôn có tính "cầu tiến" . Nếu "cầu tiến" ko có thì ôi thôi con người thật bất hạnh làm sao , làm sao có "lửa" hay "ô tô , máy bay , tàu vũ trụ " khi con người lúc nào cũng muốn yên bình . Nói như bạn , quay trở về thời kì đồ đá , ắt hẳn loài đười ươi tổ tiên của ta sẽ nói như bạn " từ khi ... nên cái yên bình đã mất đi cả thiên niên kỷ nay rồi , LOL " . Kết thì mình xin bạn đừng chê trách xã hội ngày càng phát triển và đi lên , bởi vì ko có nó chúng ta ko là gì cả -> đến cả động vật hay con thú đều phải tự thích nghi với mọi hoàn cảnh vì bản năng sinh tồn mà thôi .
    -- Mình tôn trọng quyền cá nhân của bạn , nhưng đối với mình thì dù đang ở đâu thì mình vẫn là con người VN mà thôi . Mỗi vùng miền dù giàu hay nghèo , xấu hay đẹp , hiện đại hay thiếu thôn đều như nhau cả . Nếu bạn hay tại sao bạn ko đem nét đẹp của người VN ra cho thế giới biết mà tại sao lại so sánh các vùng miền như vậy .

    PS : bạn ko có ý định ra HN thì xin chia buồn với bạn , dù HN có những điểm ko ổn nhưng HN mang đậm nét đặc trưng của miền Bắc rất hay và thú vị . Cho dù bạn đi hết các vùng miền Trung đi nữa thì chẳng nơi nào có thể mang cho bạn cảm xúc ko đâu bằng HN ( ở đây mình chỉ nói về con người thôi , ko nói về địa lý ) . Mình đi miền Trung thì thấy chán phèo vì ở SG quen rồi , khi ra HN thì khác hẳn dù có hơi ác cảm nhưng HN đem lại cho mình cảm giác 1 thủ đô khác hẳn với những gì ở SG hay ở bất cứ đâu . Nghe câu " giận mà thương " thì thật đúng với HN , thị phi thì thị phi đó nhưng vẫn hơn miền Trung là chắc rồi .
     
  8. phatnt87 Thành Viên Cấp 3

    mình cũng rất thích tranh luận, nhưng xin lỗi bạn nhé, bạn lạc đề xa khủng khiếp rồi, không biết bạn có hiểu cái vấn đề mà mình để cặp đến không, nhiều điều bạn nói chả ăn nhập gì với topic mình hết
    p/s nếu bạn không hiểu chủ đề thì làm sao tranh luận
     
  9. phatnt87 Thành Viên Cấp 3

    mình cũng xin thưa với bạn là mình không hề so sánh vùng miền nào hết, cái mình muốn nói là không hiêu sao lại yêu miền trung và miền tây, những nơi xa lạ thậm chí chưa hề đặt chân đến mà lại không yêu mến nơi mình sinh ra và lớn lên. còn những gì bạn nói nào là bình yên nào là câu tiến chả ăn nhập gì cả, bạn xem lại đi mình đâu nói là mình rất thích bình yên đâu, mình chỉ trả lời bác kia là quê mình không còn bình yên như bác ấy nghĩ thôi......
     
  10. Cá Chà Bu Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Chủ topic nói ko có 1 chút tình cảm nào với ng` dân và mảnh đất quê Long An và ngay cả SG thì bạn thử suy nghĩ lại 1 chút xem

    Bạn sống và lớn lên ở đâu

    Ko hiểu tại sao nó mang cho bạn ác cảm mà bạn vẫn đang sống trên mãnh đất SG này hay thật , chả hiểu nỗi , mình nghĩ chắc có 1 mình bạn là cá biệt thôi

    Mình dám tự tin khẳng định mọi người dân Sài Gòn thật sự 9 gốc dù có đi xa cỡ nào cũng ko thể quên mãnh đất này đâu bạn à

    Ngay cả trong tâm trí mình , dù có ở đâu đi nữa , SG vẫn là đẹp nhất

    Mình thấy bạn có cảm tình mấy nơi khác thì ko nói nhưng bạn chê thì cần suy nghĩ lại

    Đồng ý với bạn Ly Cu Cu nè
     
  11. hogia Thành Viên Cấp 6

    mình rất thích cảnh vật,ng các tỉnh miền TRUNG ,nhưng từ HUẾ vô SG thôi .NINH BÌNH nhiều cảnh đẹp nhưng nghe dân bắc ở quê là họ hay cả đám ăn hiếp ng lạ nên thôi loại raCũng giống chủ tp ,sinh ở SG nhưng chỉ có cảm tình với m TRUNG thôi
     
  12. gà_tre 5s Thành Viên Cấp 4

    tp này nói kiểu gì cũng đụng chạm, close là hay nhứt thương quê người
     
  13. cuti_mexedep Banned

    mổi vùng miền đều có những nét đặc trưng riêng.mình đã đi khắp nơi từ nam chí Bắc đến đâu mình cũng thích vàyêu mến nơi đó.
    Tôi yêu đất nươc và con người việt nam
     
  14. cuti_mexedep Banned

    bác nói vậy là sai rồi.Người ở vùng quê rất thật thà và hiếu khách.
    chuyện cả làng bắt nạt người lạ chỉ xảy ra khi người lạ đến bắt nạt người làng mình thôi...không có lửa thì làm sao có khói
     
  15. phatnt87 Thành Viên Cấp 3

    topic này chẳng đụng chạm và phân biệt vùng miền gì hết, trước khi cm các bạn nên đọc kĩ nhé....
     
  16. phatnt87 Thành Viên Cấp 3

    đó là điều mình không hiểu nổi, tại sao những nơi mình sinh ra và lớn lên lại không yêu mà lại có tình cảm sâu nặng với những nơi mình thậm chí chưa 1 lần đặt chân đến.....
     
  17. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    đất SG ai cũng chán mà sao vẫn nhiều nguời bám lại quá. chính vì cứ đông đúc xô bồ nên nó mới gây ra cái sự chán, chứ trước đây nó đẹp và thơ mộng lắm chứ!
    SAu bao nhiêu chuyện kể, giờ mình lại càng ko ưa Thanh Hóa!
     
  18. LyCuCu Thành Viên Vàng

    ở đây là topic chỉ nói lên suy nghĩ và tranh luận một cách lịch sự bạn ah! mình chỉ nói suy nghĩ và cảm nhận của mình ! mình sinh ra và lớn lên tại mảnh đất SG này , nhưng tại sao mình lại chán ?? cái gì cũng có lý do cả ! những bạn nào sinh ra và lớn lên ở đất SG này thì hiểu ! hồi xưa SG rất thoải mái , êm đềm ! nhưng càng về sau thì càng động đúc , cuộc sống bon chen , lừa gạt lẫn nhau , cướp của giết người thì tràn lan ! nó mất đi cái cảm giác êm đềm , yên bình như trước kia ! vì vậy mình cảm thấy chán ! như vậy là ngu hả? còn tại sao mình vẫn sống ở đây ! xin thưa rằng tất cả vì cuộc sống thôi bạn àh!

    bạn này nói đúng nè! SG hồi xưa rất đẹp, thơ mộng, bình yên!
    tôi nhớ hồi học cấp 2 ! sáng sớm đạp xe đạp đi học , trời thì lạnh buốt, sương mù thì dày đặc , đường xá thì ko đông đúc nhìn cảnh vật rất thơ mộng , không khí thì thoải mái!
    ai ở SG từ nhỏ thì sẽ biết!
     
  19. djhung182 Thành Viên Cấp 3

    Thanh hóa thì khỏi nói rồi
    còn vấn đề về quê bị bắt nạt thì ở đâu hầu như cũng có
    nguyên do là nhà mới bán đất ( hoặc được đền bù ) thanh niên vô công dồi nghề ở nhà chả biết làm j` thì suốt ngày tụ tập thôi
    thấy người là lạ đi qua nhìn đểu thế là chửi ( nặng hơn là đánh ) có thế mà
    nhưng cũng tùy nơi nữa
    Thôi topic này đừng tranh luận về vùng miền nhiều quá
    ở đâu cũng có cái đẹp thôi
    theo em thì miền trung mà ko nắng gắt quá thì cảnh vật ở đóa nên thơ lắm thương quê người)
     

Tình hình diễn đàn

  1. ruaden4,
  2. honeyz...,
  3. Điện máy Hoàng Cầu,
  4. tamduc22,
  5. vietnamdong,
  6. TrungVo8833
Tổng: 852 (Thành viên: 15, Khách: 768, Robots: 69)