Mình chơi thân với một người bạn rồi cho anh người đó mượn một số tiền cũng khá lớn ( nhưng anh người bạn thân mình kêu mình đừng cho bạn ấy biết) , mượn mình biết bao nhiêu năm trời bây giờ mình cần tiền muốn lấy lại thì hẹn lần hẹn lượt hứa với mình là hôm nay về sẽ trả 1/2 mà mình gọi điện lại nói mình là kể lẻ chuyện hòi xưa dẫn mình đi chơi ăn uồng ,còn nói mình quá đáng trong khi đó khg biết dẫn mình với bạn ấy đi chơi dc bao nhiêu lần Mẹ mình nói khg nên cho người ta mượn tiền nhiều để sau này dễ mít lòng và tình cảm mình khg tin , khg biết có phải mình cho người ta muợn tiền để lâu quá khg đòi giống hóa bùn khg? tiền mình làm ra dành dụm khg biết chừng nào mới đòi dc , buồn quá khg biết tâm sự cùng ai post lên đây cho đỡ buồn
Chia buồn cùng bạn,chơi với nhau mà mượn tiền dễ xa nhau lắm,nên xác định là ko cho mượn hoặc đừng mượn ai,mà bạn bè lúc hoạn nạn nó mượn ko cho cũng kỳ,nên có 1 cách giải quyết cho tất cả các trường hợp này là lúc nào cũng than nghèo khổ
lúc đó anh của bạn mình cũng thấ nghiệp thấy cũng tội nên mình mới cho mượn ,mình tức tới khg biết nói sao, khg dám nói mẹ nghe chẳng dám nói bạn bè sợ nói tới tai bạn thân mình thì tình cảm của mình và bạn ấy sức mẻ khg đáng, cám ơn các bạn chia sẽ
Bro nói với người bạn thân kia. Để người đó giúp bro lấy tiền. Nếu không lấy được tiền thì xem như là mất thằng bạn luôn. Chúc bro may mắn. Vụ này cũng cam go đó nha.
cái gì thì ra cái đó bạn ah, anh của bạn thân mượn chứ ko phải bạn thân. làm gì thì làm nhưng vần đề tiền bạc phải rõ rãng, bạn nên nói thẳng với bạn thân của bạn về vấn để đó, chứ nếu ko thì cho mượn mà ko đòi lại đc đó bạn ơi
thành thật chia bùn cùng bạn...rút kinh nghiệm lần sau đừng cho ai mượn số tiền lớn vậy nữa hết..còn níu đã quyết định cho mượn thì nên thủ sẵn tâm lí coi như "từ thiện" lun níu đòi ko được
Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát..Cứ nói thẳng ra đi, bạn bè thân sẽ hiểu, còn giận thì chịu vì chẳng thể nào mình cứ phải ôm cái tức trong người hoài dc...Tui ko thích cho mượn tiền là vậy, chỉ khi nào thân thật là thân, tự nguyện mình cho mượn với tư tưởng là mất luôn...Chứ ko bao giờ cho muợn linh tinh, tiền bạc ko phân minh làm tình cảm phiền phức...
bởi vậy, cũng bị vài lần rồi, nhưng chỉ ít ít thui, chưa bị số tiền lớn, có thằng mượn rồi làm bộ wên lun, uh thì t cũng wên m lun, có thằng thì wen biết nhờ mua dùm dt, thẻ nhớ, mua trước rùi đưa tiền sau (ghét nhất cái này), mua xong đưa dt, đưa thẻ nhớ cho nó xài xong rồi nó trả góp, trả phân nữa còn phân nữa làm bộ wên ( tổ cha nó, mở miệng ra tòan khoe mẽ con nhà jàu, đòi mua PSi, Attila mà cái dt cùi pắp thẻ nhớ có mấy chục k mà cũng chơi cái trò đó) Nghe người ta có câu có công cho mượn mắc công đòi, bạn là ban còn anh em của bạn là 1 chuyện khác, cố gắng mà đòi đi bro, dù jì cũng là mồ hôi công sức của mình, nếu đã ko biết đều thì mình cứ lấy lại cái jì của mình, ko cần nể mặt ai...........
Mục số 2 mình áp dụng thường xuyên. CÒn số 1 thì hơi khó thực hiện ah. Cho nên khi quen 1 người bạn mới, mình luôn xác định trước khả năng tài chính của ng đó (sry vì cảm thấy con người mình hơi thiên về tiền bạc phải ko ) Còn về bạn bè thân thiết thì nếu có thể mình cũng sẵn sàng cho không giúp nó- với dk số tiền ko quá lớn ^^
Chia buồn nha ! Mình đây cũng lắm lúc bị y như bạn rồi Cho mượn xong ! Ờh thì dzui dzẻ lắm ! Vui cười này nọ rồi hứa sẽ trả ... mà ... Đợi hoài chả thấy nhắc đến !!! Lúc mình cần ! Lên tiếng đòi lại ! Thì dây dưa kéo dài + hứa này hứa nọ ... Buồn + chán ... Xem như thí luôn !!! Tuy nói vậy chứ !!! Nghĩ lại... tiết đứt ruột ! dù gì cũng là miếng ăn của mình... Bởi vậy ! Hạn chế cho ngta mượn tiền..
tui bi 1 lan rui. tui cung cho ban muon 5t, tui suy nghi la neu ban tui tra lai thi thoi, con khong thi giong nhu 1 bai hoc cho minh. co tra lai bao gio, nen tui rut ra bai hoc la ai cung co long tham het, minh dung dem tien ra cho nguoi khac thay, thay rui thi tham tien lien..... sorry neu ai ko co long tham nhe. nhung tui rut ra bai hoc rui, giong nhu dong tien hoc 1 kinh nghiem thoi, hi hi....
ổng nói được như thế có nghĩa là ổng nói bạn ko tình nghĩa -> vậy bạn đòi luôn 1 lần cho xong rồi ko cần nhìn mặt ổng nữa là được
Uh, tui cũng có thằng bạn thân từ lúc ở truồng đá banh, lúc nó vừa thất nghiệp cho nó mượn vài trăm, cũng ko muốn đòi, khi nào nó có việc làm lại thì nó trả, ko thì nó có mượn nữa thì bảo trả nợ trc rùi cho mượn sau Vậy mà hum nay nó hỏi mượn vài chai, potay, có tiền em cũng ko cho. Gì chứ tiền bạc phải rõ ràng, nếu ko cho nó mượn mà nó cạch mình thì sẵn sàng tạm biệt nó lun, còn hơn cho mượn xong rùi đi theo năn nỉ trả, có khi lại mất cả tiền lẫn cả bạn