Trò này chơi lâu rồi... Cầu kì lắm, mấy cái mô hình lúc mới mua nó từng chi tiết nhỏ mà Nhà máy đổ khuôn theo từng vỉ, mình cắt ra, dùng keo dán lại theo sơ đồ của nó. Về phần lính thì phải ráp từ cái đầu, nón, tay & chân, v.v... Đó chỉ là xong phần thô, muốn trông nó thật hơn thì phải sơn lên nữa (dùng cọ hoặc đầu phun sơn của hãng bán luôn). Nói chung là cầu kì và phức tạp lắm, hôm bữa dọn nhà còn dư ra mấy chiếc tàu ngầm, phản lực, xe tên lửa, xe tank, xe Truck, v.v... nhưng chỉ là phần thô thôi, thấy ko có chỗ trưng nên cho hết luôn rồi Một thời từng đam mê ngày đêm với nó ^^ Hẳn bác chủ cũng là người kiên trì lắm
Năm 2002, một bộ mô hình nó rẻ nhất cũng là 200k (năm đó vàng hình như là hơn 5m/lượng), chưa tính dụng cụ như kềm bếm, kẹp, nhíp, keo, sơn, v.v... Hồi đó ông chú ổng đầu tư chơi, nên mình có dịp chơi ké chứ năm đó chỉ học Phổ thông, ko làm ra tiền chơi như ổng được... Xem kỹ lại hình thì đang thắc mắc là làm sao 2 chiếc trực thăng chong chóng nó quay được? Hay bây giờ là Công nghệ mới, có gắn thêm motor?
phảinoi1 là quá hay quá đẹp,thanks chủ topic, vậy là biết thêm 1 trò chơi mới, mà phải công nhận mấy cái cảnh nhà cửa cây cối nhìn giống thật