Chào cả nhà! Số là vừa rồi em may mắn được có chuyến du lịch Sapa và thị trấn Hà Khẩu của Trung Quốc (Qua cửa khầu Lào Cai) và em phát hiện ra 1 sự thật lịch sử...Đó chính là logo của Apple! Sau khi tìm hiểu thêm nhiều nguồn thông tin, em xin viết lại lịch sử khởi nguồn logo cùa Apple cho anh em đàm lựng! Năm 1975, Apple chưa có logo quả táo như bây giờ, Steve Job phân vân k biết tìm logo nào thỏa mãn hết các ý nghĩa và sứ mệnh của Apple, ông đã ủy thác cho Rob Janoff vẽ hình logo với các ý nghĩa hàm chứa được định sẵn. Nhưng Rob Janoff loay hoay mãi cũng k có hướng ra, ông thất vọng và đi du lịch Trung Quốc, chuyến đi không định trước này đã đưa ông đến với thị trấn Hà Khẩu, Trung Quốc. Và ông đã gặp hình ảnh này trong 1 nhà hàng nổi tiếng với món dưa leo ngâm nước tương đen. Và đây là hình ảnh đó: và: Ý tưởng chợt lóe lên, k gì có thể sánh bằng hình ảnh trực quan này, Hình ảnh quả táo chính là Quả táo! Và ông suy luận thêm, nếu để nguyên hình ảnh này có thể khách hàng Trung Quốc (nhất là dân Hà Khẩu) sẽ biết nên ông cắt khuyết 1 phần và gắn cuống quả táo vào! Đó là phát hiện của em, các bác cho em ý kiến ạ! À, nhân tiện e post thêm 1 vài món ăn của nhà hàng_nơi mà Rob Janoff có ý tưởng đầu tiên về quả táo! Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ!
Thật chất logo của hãng Apple là lấy ý tưởng từ câu chuyện của Alan Turing Có Alan Turing mới có máy tính như hiện nay