Sáng đi làm chạy trên đường Nguyễn Trãi khúc nhà tang lễ. Khi đèn báo hiệu hiện lên đèn đỏ. Thì mình vẫn còn thấy nhiều người vẫn ngoan cố chạy luôn cho bằng được. Ngừng đèn đỏ xong rồ ga chạy thì bên tay phải mình bây giờ là đèn đỏ nhưng người ta cũng ngoan co không chiệu dừng, cũng rồ ga chạy làm khúc giao nhau kẹt xe. Chẳng hiểu ngừng lại có mấy giây tụi nó chết hay sao á. :beat_shot: Ý thức tham gia giao thông của dân mình kém quá :doubt:
phải nói ý thức giao thông càng ngày càng kém, nhà mình ngoài quốc lộ 1A mỗi lần chờ đèn đỏ băng qua đường là y như rằng 1 chiếc nó vượt là kéo theo 1 đoàn vượt. ko hiểu nó dừng lại ông bà nó chết hay sao đó. mà nếu mà có xảy ra tai nạn thì mấy thằng vượt đèn đỏ đó chả ai thèm cứu đâu
Cuộc sống bây giờ vội vã thiệt.Tui thì thấy cái đèn đỏ là giảm ga đứng lại liền.Bao nhiêu cái đèn đỏ là nghỉ mệt đc bấy nhiêu lần.Vượt chi nhanh đc có 60 giây mà có mệnh hệ gì chắc 60 năm ôm hận.......
ko biết các bạn coi clip ông tây qua vn du lịch thấy giao thông vn lộn sộn quá nên ra đứng điều hành xe luôn chưa ta
e cũng luôn đợi đèn đỏ, có bữa kia trời nắng 12h mấy đèn vàng vừa hết, nắng wá vọt lun thì có anh áo vàng ở đâu băng ra mời vô T T
bữa thấy thằng kia đứng đợi đèn đỏ ở cầu ông lãnh , 99 giây . no vẫn kiên cường đợi con 7 8s j đó . ko hỉu sao no chịu ko nỗi , rồ ga lên chạy thị bị chiếc taxi tông . cũng may ko bị j . thay vì khỏi đợi 90s còn đỡ tức , đợi gần het chiu ko nổi mà chạy chi cho bị tông, haha
Chưa bao giờ vượt đèn đỏ cũng ko hiểu sao phải vựơt làm gì nữa.Chậm có mấy giây thôi chết chóc gì đâu mà không giữ ý thức được.
có 2 lí do là ý thức người dân còn kém và thiếu lực lượng giao thông khi nào 2 vấn đề đc giải quyết thì sẽ ko còn hiện tượng này
chấp hành luật nghiêm túc quá thì sợ bị coi là "gà", không "khôn", cái gì khuyên không nên làm thì nên làm trái lại mới là người "thứ dữ", "róc đời"... nếu do ý thức kém mà vượt không thì không nói, nhiều chú nhiều cô người đẹp ăn mặc rất chỉn chu vẫn vượt ào ào coi người xung quanh như bức tường ấy chứ
nhưng vượt giữa ngã tư lúc đang đông xe vào giờ tan tầm thì gây phiền phức chung cho rất nhiều người đấy, lúc đó cả đám đông đường bên kia nó khùng lên chửi lại như con... thì đừng tự ái làm mình làm mẩy .Rất nhiều chị vượt vô tư như thế vượt cho sướng thân mình thôi chứ cái hại cho nhiều người khác thì không thấy đâu, đường vắng teo mà phá luật chút vượt thì không nói
Hic , lâu lâu đèn đỏ dừng lại có người way sang chửi thề hỏi sao ko vượt , e cũng ko đỡ đc mấy cái dzụ này ^^
em chưa bao giờ vượt dù trời nắng hay trời mưa dù vắng xe hay ko vắng xe dù ở sau có mấy thằng điên bóp kèn ^^