Là tình hờ của nhau .. Anh thấy điều đó có thú vị không . Anh đâu phải có trách nhiêm gì với em . Anh sẽ rất thích thú điều đó Anh đâu phãi cứ phải quen mình em . Anh sẽ rất thích nhìu em gái đẹp Anh được thỏa sức thám khá những điều thú vị từ những cô gái khác . Thằng nào mà ko có nhu cầu Anh buồn anh tâm sự may ra em sẽ là người lắng nghe vì e ko thấu sự đời nhưng em chỉ thấu chiện người . Anh lân la cùng lũ bạn anh với mổi ngày 1 người đẹp . Đủ để anh thấy tự hào với đám bạn anh.Người đẹp luôn bên anh . Và anh là ông trời . Uhm nếu là tình hờ thì em chỉ có thế : Đi chơi với 1 vài người cứ cho là vui Ăn với 1 vài người cứ cho là thích thú Nói với một vài người vài câu tán tỉnh Ngó lơ một vài người em cho là thích mình Quan tâm một vài người cho họ thấy chắc em có yêu họ Cứ cho là trả thù . Mà tình hờ thì tình cảm bao nhiêu mà để đàn ông các anh phải đau Em không được tha hóa tự do bay nhảy mà ko bị gọi là con ăn chơi . Em cũng không được khám phá nhiều thằng đàn ông . Có khám phá thì nói biết quá nhiều về 1 thằng nào đó chỉ tổ biết thêm tật xấu, Em cũng chẳng được cái cảm giác ngủ nhiều với nhiều thằng . Vì em sẽ bị gọi là con đĩ làm tiền . Em cũng chẳng được từng ngày dắt 1 thằng đàn ông đi . Chắc chắc rằng em sẽ bị người ngoài đánh giá hạng gái lăng loàn . Tình hơ như anh trông thật thích . Còn tình hờ như em trông thật thãm hại . Anh cứ mãi bong đùa với tình hờ . Còn em từ tình hờ ôm bóng thành 1 người yêu . Anh cứ vô tư bên ngàn người iu . Còn em bên ngàn người iu cứ nhớ 1 người . A cứ vô tâm khám phá từng cô . Còn em chỉ chờ 1 người iu em đến chết khám phá . Anh cứ mãi mê ngắm nhìn hàng nghìn . Còn em chỉ mãi mê ngấm nhìn một người trong lúc tĩnh cũng như lúc ngủ . Anh cứ mãi có hàng ngàn tình hờ . Còn em chỉ có vài tình hờ đi với 1 câu yêu sâu đậm người mãi trong lòng không đi cạnh em. A cứ thích thú tình hờ với người đẹp . Còn em chỉ hứng thú với 1 tình hờ mang tên người yêu .
tình hờ giữa anh và em nhưng lại là tình chờ chỉ của riêng mỗi em, biết chờ đợi đến chừng nào chi bằng ráng chịu nỗi đau và quên đi mối tình hờ Chúc những ai đang tình hờ sẽ quyết tâm vượt qua nỗi đau không dễ dàng này
Sống trên đời, con ngta không bik quý trọng những gì mình đang có...đến khi mất đi thì mới bik 2 chữ...hối tiếc...là gì
ai bảo cứ thích tự làm khổ ... ai cũng như ai thôi ... có chả có nem ... có kem có chuối ... thấy khổ thì buông ... chẳng ai ép ... khi mình yêu người này đâu ai biết có người khác yêu mình ....
Rau là Gì? Rau dùng để ăn , Rau dùng để nấu lẫu , và buồn thì vò nó lại rồi đi nấu cám cho heo ăn Gấu là dùng để cho riêng mình vì mật gấu rất ngon và bổ ko thể cho heo ăn
khi yêu thì trái tim mình chỉ hướng về 1 người không còn thời gian để nhìn những gì xung quanh, thả lỏng nó ra và nhìn mọi vật xung quanh đi bạn, biết đâu cũng có ng đang dõi theo bạn, theo làm chi 1 mối tình hờ....
Tình hờ hững có cũng như không, chỉ bằng vứt bỏ để tìm thấy người thực sự bít yêu và trân trọng mình có phải tốt hơn không nhỉ. Can đảm lên bạn