Các bro có ai gặp tình huống này chưa cho mình xin tí kinh nghiệm: chiều chiều anh em rủ nhau đi nhậu, được lân lân thì đột nhiên bàn kế bên có có 3 e teen rất dễ thương xuất hiện, nhìn mặt mũi cách ăn mặc cũng rất hiền lành, 3 e kếu cái lẩu và một ca trà đá, (tưởng mấy e đi ăn mừng ngày 8/3). Mình và anh bạn ngồi địa tình hình khỏang 30p mới wa làm wen, sau khi giới thiệu và nói chuyện được 5p thì xuất hiện 3 thằng bạn của mấy bé Lúc này giải quyết tình huống sau đây các bro
vụ này em gặp rùi. hehe, thì cứ tỏ ra tự nhiên thôi, rùi mời 3 đứa kia xuống uống chung, hỏi han vài câu xong kiếm cớ té . Chứ ở lại thêm chút là có chuyện đó ^^
Chuyện đơn giản thôi...cứ bình thường tương kế tựu kế.lúc đầu là qua kua gái thì giờ qua tìm bạn... mà được sự cho phép 3 cô bé đó mới ngồi nc chứ ko cho ai ngồi..3 bạn nam đến sau chưa chắc đã là chông. .mà là người iu hay ban học..thì bình thuong thôi..thêm bạn thêm vui...rồi cứ đê 3 cô bé đó giới thiệu 3 anh chàng này là ai..nếu là bạn học thì xin 6 số dt (vừa che mắt 3 đứa nam..vừa mở dường cho 3 bạn nữ khỏi ngại) còn nếu là người iu thì chỉ xin giả vờ 3 số dt của 3 ban nam rồi tách bàn thôi.kinh nghiệm xử lý tình huống từng trải...vẹn cả đôi đường mấy pro nào chưa có gia đình..mà muốn tán gái..thắc mắc gi cứ pm yahoo minh tư vấn cho...
Vấn đề là mấy em rủ mình wa ngồi chung luôn rồi, được 5 phút rồi. bên bàn mình cũng đã tính tiền rồi. ngồi chung tụi nó chắc hồi mình ôm sô hết wá
Cứ giữ bình tỉnh: -Tụi bay wen em gái tao lâu chưa? Rủ nó đi nhậu để lát dụ vô ks phải ko ?? Xong rồi quay wa năm tay em nào xinh nhất lôi đi -Về nhà mày chết với tao... Sau đó thì có chai lọ, bàn ghế, j bay theo thì ráng mà né
nói như bồ..vậy trong 3 đứa có 2 đứa là anh trai+1 đứa Chú út trong gia đình hay gi đó thì sao...lúc đó mà tụi bay quen em gái tao... còn đã có 3 ban nam đến sau mà nắm tay..nếu là Vợ nó nó cho ăn Súng+dao chứ ghế gi
Chuyện Om sô thì còn lấu vì,,,dù sao có 3 bạn nam của tụi con gái đến sau...chưa chắc no đe pro trả ..làm như vậy 3 thằng này còn mặt mui nào:after_boom:
đa số đều nghĩ sẽ chiến mà ko đặt tình huống mình vào đó ^^ 1: Nếu là pồ bịch. 3 chú kia còn phải lo cho 3 cô bé => dám manh động w 3 ng` khác ko trong khi 3 ng` kia đi lẻ chẳng cần lo cho con gái. 1 lợi thế. Chưa chắc 3 chú bé kia đã đủ máu sung cả 3 hoặc nếu sung cũng vương' viếu tay chân ko = 3 anh alone. 2: Nếu ko phải bồ bịch thì cứ vô tư nhậu chung đưa ly qua lại. 1 lát sần sần người thì dù sao cũng là ly thủy tinh & chai miễng hahahha sợ gì ko thử ____Nói chung nếu gặp tình huống này mình k đáng ngại. Biết đâu anh em toàn là nông dân với nhau. Vì tỉ lệ pồ bịch mấy mày lễ này rất thấp. Nếu có cũng là share đồ chơi some qua some lại cho zui kaka AI TO GAN HƠN NỮA THÌ TÌM ÔNG NÀY BÀN BẠC http://www.5giay.vn/showthread.php?t=4540585
Chào hỏi bọn nó rồi kiếm cớ bận chuyện, vọt luôn. Hơi ê mặt. Mình muốn tìm cách xử lí tốt hơn để có thể còn lần sao nữa.