quan điểm của thanh niên về tình yêu và sự nghiệp, các bác nghĩ sao ? giúp em với, đề tài môn Mac của em
nếu bạn làm bài môn Mác Lê thì đưa thêm vài cái ví dụ như tình yêu phải gắn liền với cách mạng, yêu nước abc xyz gì đó chắc được điểm cao
Kiếm 1 đoạn văn nào cho ngon, dài cở 1/2 trang, viết vào... sau đó cứ copy y chang và paste vào cho khoảng 4 trang... 10 điểm ^-^ Môn này ông thầy ổng còn chán đọc huống chi SV
kaka đúng, hùi trước em thi 2 câu nhưng chỉ bít làm 1 câu thế là quất luôn 2 câu như nhau vào giấy thi, khác mỗi tựa đề câu hỏi thôi cũng 8d =))))))))))
Có tình nhiều khi có sự nghiệp(người yêu nhà giàu ba má đông). Tình yêu trước, sự nghiệp cũng có luôn. Hé hé
Bí huyết đó trời ! Hồi xưa, mình toàn làm vậy. Kỳ nào siêng thì viết nhiều nhiều... được 7 hay 8 điểm. Kỳ nào lười , copy ít thì cũng 6 điểm. Ông thấy có đọc đâu mà lo
tổng hợp trên đây mình nghĩ ko ổn, cái nào cũng quan trọng, nhưng quan trọng là biết thời điển mà coi cái nào hơn
lúc có tiền rồi thì tha hồ mà có tình yêu,lấy nhau về mà ko có đồng xu dính túi thì trước sau gì ko dắt nhau ra tòa ^_^
hồi nhỏ ba mình dụ mình rằng " nên chú tâm học hành kiếm thật nhiều tiền thì sẽ có gái đẹp chứ không con nào ham thăng nghèo mà đẹp dai đâu
sự nghiệp thì tất nhiên là trên hết rồi bro nhưng mà muốn làm 1 đàn ông thành công thì đằng sau bro nhất định phải có 1 phụ nữ => hên xui , kiếm đc girl nào chung tình thương mình thì ok lo sự nghiệp, còn ko thì vẫn lo sự nghiệp
chọn tình yêu. chẳng cần lên chức tước gì cả, cứ làm 1 công việc bình thường, hàng ngày làm xong về chờ hỏi chồng đi làm về có mệt ko, tối chơi đập gối, gãi lưng, vậy chắc là đủ. thấy mình thiếu thực tế quá thì phải. chỉ cần tình yêu bình yên, sự nghiệp chỉ là thứ yếu, ko phải đi ăn cướp, dựa dẫm là được!