Sau một ngày làm việc mệt mỏi, bạn được người ta trả công cho bạn 1 tờ 500.000đ. Hí hửng mang về nhà, và vô tình phát hiện ra đó là tờ tiền 500 ngàn giả. Các bạn sẽ làm gì? 1. Đem vứt đi. 2. Cố tình không biết, đem đi dùng tiếp. Đem cái không may mắn đó cho người khác. 3. Giữ lại tờ tiền đó, và chỉ cho mọi người biết đó là tờ tiền giả, để sau này mọi người không mắc sai lầm nữa. 4. Tìm lại người đã đưa mình trả lại, đổi lại tờ khác. (giả sử bạn không may mắn để gặp lại người đó, xem như tùy chọn 4 bỏ). Nói dài dòng, nhưng chẳng qua để kể về câu chuyện mà trong lúc mua bán mình thấy: + Có một người quen, mua được một chiếc xe, không để ý, giấy tờ xe là giả, thế là họ làm như không biết, tiếp tục bán lại cho người khác, mà người mua lại là một người khó khăn, gom góp được ít tiền mua được chiếc xe làm cần câu cơm để đi làm. Mình nhìn mà thấy tội thật. + Có một người quen, mua được cái laptop (do trình độ còn yếu nên không kiểm tra kỹ) bị lỗi VGA. Những ai làm laptop, đều biết lỗi VGA này rồi. Đóng chip, hấp chip, thay chip, đủ trò, dùng được một thời gian là đi ngủ. Cũng như trường hợp trên, như tờ 500 ngàn, nếu là các bạn, các bạn làm gì? 1. Sửa lại rồi bán. (bán cho những người không biết, chết ráng chịu, ai kêu ngu) 2. Bỏ luôn. ( xem như đó là bài học) Mình thấy anh em trên này, đa số toàn là dân mua bán, bao nhiêu anh em chọn phương án 1? bao nhiêu anh em chọn phương án 2? Dẫu biết thương trường như chiến trường, nhưng mình thấy thật tội nghiệp cho những người đã mua đồ đó. Sống trên đời, cái gì cũng phải cần có tâm, và cái đức để lại cho con, cho cháu. Các bạn có biết người quen của mình trong trường hợp laptop, chọn cách nào không? Hấp chip lại, bán tiếp. Nếu như vậy, không có gì đáng trách. Tuy nhiên, cái hay là câu chuyện tiếp theo. Sau khi bị như vậy, người đó đi mua những cái laptop bị lỗi đó, giá rẻ, và đi sửa lại bán giá cao. Trong đó có một khách hàng: là một vị sư trong chùa, vị sư này không mua, mà là mua giùm một cô giáo quen ở vùng Tây Nguyên. Người đó nghe vậy mà vẫn có thể tiếp tục bán được. Và kết quả đúng như mọi người biết: Sau 2 tuần, laptop hư. Tội nghiệp vị sư đó, họ nói như than thở, số thầy sao đó, mua hàng trên mạng sao cứ bị hư hoài, 2 cái laptop mua giùm người ta, cứ bị hư cái lỗi này hoài. Chắc tại thầy không may mắn. Đố các bạn, chuyện gì xảy ra? Để dành ngày mai kể tiếp ha. Buồn ngủ rồi. Tạm biệt mọi người.
anh ác thiệt ngày xưa e đi làm phục vụ. khách nở lòng nào boa tiền giả tội nhất mấy em PR. chiều khách hết cở. cuối cùng ôm hận nếu là em! nếu ko trả lại dc thì e sẽ giữ làm kỷ niệm. nếu sau này gặp lại người xưa sẽ cho nó xem " anh chơi ko đẹp" :doubt:
Hàng hóa, mua bán là một lĩnh vực khác ko nói đến chứ còn tiền là phải xài a Mình xài, người thứ 2 xài, người thứ 3 cũng xài, người thứ n cũng xài thì nó là tiền thật
lúc đăng bán trên này thì món hàng có bao nhiu khuyết điểm tui nói hết, chấp nhận mua thì bán, ko thì thôi. nhất là mấy cái phụ tùng xe á. chứ lừa người kiủ như chủ top nói thì cuộc sống chả an toàn tý nào, mắc công nó biết mình lừa nó ra dg nó cho mình ăn đập thì khổ
Giữ lại làm mẫu tiền giả, chứ xài thì phạm pháp mà còn đẩy cái khổ của mình cho người khác hjxhjx - mình kinh tế tạm tạm nên suy nghĩ vậy
tùy công việc, nếu đó là lương cố định 500k/ ngày, làm quanh năm suốt tháng thì mình sẽ tìm người đưa cho mình tờ tiền đó để đổi lại ( đương nhiên ), còn nếu vì lí do nào đó mà kh đổi được thì bỏ luôn hoặc giữ lại làm kỉ niệm ( kỉ niệm đau thương ) tự nhắc nhở bản thân lần sau cẩn thận hơn. còn nếu tờ 500k đó mình kiếm được sau 1 ngày làm cực khổ với 1 công việc thời vụ, bản thân có nhu cầu sử dụng, điều kiện kinh tế cá nhân khó khăn, thì đương nhiên là cần phải dùng. Sống thực dụng kh phải xấu hoàn toàn, xấu với người khác, xấu với xã hội nhưng lại là tốt với bản thân ( mình luôn vì mình trước khi vì người khác, sẽ có nhiều người kh đồng tình với cách nghĩ này của mình nhưng cuộc sống này, xã hội này bạc bẽo lắm ), tờ 500k đó có thể là cứu tinh trong những buổi ăn trưa suốt 1 tháng, là phương tiện để liên lạc với người thân ở quê nhà, là học phí cho những buổi học xây dựng tương lai, hay đơn giản chỉ là 1 sự trả công xứng đáng cho những gì bản thân đã bỏ ra suốt 24h trước đó. ^ ^ mỗi người 1 suy nghĩ, mỗi người 1 hoàn cảnh vì vậy mỗi người sẽ có 1 cách xử lý khác nhau và đương nhiên cách xử lý đúng là cách xử lý làm bạn cảm thấy hài lòng. Con người không phải là 1 sinh vật hoàn hảo, bất kì ai cũng có cái tối trong lòng, thay vì đi soi mói, chê bai cái kh tốt của người khác thì nên tự hoàn thiện bản thân thì hơn. Và đừng đánh giá 1 con người chỉ qua 1 hành động nhất thời của họ, để hiểu 1 con người là cả 1 quá trình cần rất nhiều thời gian, công sức. Có mấy anh đầu nghĩ tốt, miệng phê phán, tay gõ cạch cạch, nhưng đến lúc các anh rơi vào đúng hoàn cảnh éo le đó thì có trời mới biết mấy anh xử trí ra sao. ^ ^