Tìm kiếm bài viết theo id

Tổ Quốc ơi! có bao giờ đẹp thế ?

Discussion in 'Linh tinh' started by sportguy, Dec 30, 2008.

ID Topic : 658835
Ngày đăng:
Dec 30, 2008 at 11:34 AM
  1. sportguy Thành Viên Cấp 3

    Joined:
    Jun 9, 2008
    Tuổi tham gia:
    17
    Messages:
    716
    Vào...Vào thật rồi!!! ...Việt Nam vô địch rồi các bạn ơi ... ! Tôi bỗng bật khóc khi Công Vinh ghi bàn. Khóc vì quá sung sướng, quá hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên tôi mới có được cảm giác này. Tôi muốn hô vang thật to hai tiếng Việt Nam , nhưng cổ họng tôi ứa nghẹn lại, không thể phát ra thành lời. Bên cạnh tôi, những con người ngàn năm trước chưa từng gặp gỡ...đã cùng nắm tay nhau, ôm hôn nhau như những người bạn tri kỷ, ánh mắt sáng lên một niềm hạnh phúc lạ kỳ. Niềm hạnh phúc ấy không chỉ đến với tôi, với những người bạn của tôi, mà đêm qua hơn tám mươi triệu người dân Việt Nam đã cùng đựoc hòa quyện trong một niềm hạnh phúc lớn lao! Hạnh phúc của cả dân tộc. Niềm vui ấy không đơn thuần chỉ là niềm vui chiến thắng trong một cuộc chơi, không đơn thuần chỉ là niềm mong ước bao nhiêu năm đã thành sự thật mà lớn lao hơn, cao cả hơn đó là lòng tự tôn, niềm từ hào dân tộc. Hai tiếng Việt Nam hôm qua, hôm nay và rất nhiều ngày nữa sẽ tiếp tục được hô vang trong niềm kiêu hãnh, đầy tự hào.


    Tổ Quốc ơi! có bao giờ đẹp thế ?
    Vui lắm chứ, tự hào lắm chứ khi chúng ta đã có một trận lượt đi tuyệt vời ngay trên đất Thái để rồi có một trận lượt về tuyệt vời không kém trên sân Mỹ Đình. Bàn thắng của Dang da chỉ có thể tô thêm vẻ đẹp của chiếc cúp mà chúng ta dành đựoc. Bởi sau bàn thua, các cầu thủ VN đã chứng tỏ cho mọi người thấy được tất cả những yếu tố cần thiết của một nhà vô địch thực sự. Bình tĩnh áp đặt đựoc lối chơi, khiến đối phương phải thi đấu co cụm, và chủ động trong những pha dàn xếp tấn công, các cầu thủ VN đã tạo không ít cơ hội nguy hiểm lên khung thành của đội bóng xứ chùa vàng. Để rồi đặt dấu chấm hết vào đúng giây cuối cùng - đó chính là tiếng nói của đẳng cấp. Chiến thắng của đội tuyển vì thể mà đẹp đẽ hơn, lộng lẫy hơn và tự hào hơn bao giờ hết.
    Tôi sẽ không ngồi đây để dành những mỹ từ cao đẹp này cho đội tuyển, nếu như hôm qua chúng ta lên ngôi trong tư thế phải co mình nhìn Thái đá, tôi cũng sẽ không ngồi đây để tận hưởng cái cảm giác hạnh phúc này nếu như hôm qua chúng ta lên ngôi không xứng đáng. Nhưng thực tế là hôm qua chúng ta đã quá xứng đáng có một trận hòa để dành chiến thắng chung cuộc mà lẽ ra chúng ta còn có thể nhận được nhiều hơn thế. Cần phải nhớ rằng, hôm qua ngoài những tình huống cố định ra thì Thái không tạo được một cơ hội mảy may nào lên khung thành của thủ môn Dương Hồng Sơn, đồng ý là ông Reid đã chủ động các cầu thủ đá lùi và cẩn trọng nhằm chờ thời cơ. Nhưng trong một ngày thi đấu xuất sắc các cầu thủ VN đã khiến Thái rơi vào thế bị động. Vì vậy mà các đòn phản công của họ trở nên yếu ớt, và dễ dàng bị bẽ gãy. Khu trung tuyến, Thong Lao dường như mất hút trước Minh Châu và Tài Em. Và ngay cả khi họ tổ chức phòng ngự số đông thì người Thái cũngkhông thể bịt đựoc lỗ hỗng trung lộ, bởi những đừong chuyền sắc sảo của hàng tiền vệ bên phái VN. Hai cơ hội bị bỡ đáng tiếc của Công Vinh và Quang Thanh đã thể hiện rõ điều đó.
    Chiến thắng sau bốn chín năm chờ đợi, chắc chắn sẽ nâng tầm vị thế của bóng đá Việt Nam. Chúng ta đã chờ đợi cái giây phút này quá lâu rồi. Ở một đất nước mà bóng đá được xem như một tín đồ, ở một đất nước mà tình yêu bóng đá luôn gắn liền với tình yêu tổ quốc, thì chiến thắng của đội tuyển ngày hôm nay sẽ được xem như đã xuất hiện trên một trang lịch sử của dân tộc. Và ở trang ấy, người ta sẽ viết : Ngày 28/12/2008 Tổ quốc Việt Nam mới đẹp làm sao !
    Lê Thương
    Xem các bài khác:

    Chùm ảnh: Sài Gòn ngây ngất với chiến thắng của đội tuyển.

    Chùm ảnh: Sài Gòn...Đêm không ngủ.
    Câu chuyện sau 10 năm
    5 yếu huyệt của ĐTVN
    Bản giao hưởng dở dang
    Cần lắm một tấm lòng !
    XMHP có ngoại binh mới. Ngọc Thanh một mực đòi ra đi ?
    Từ ông Hải "lơ" đến ông Phúc "kiềng"
    Chiến thắng của may mắn.
    VIệt Nam Thua toàn diện. Còn gì để biện minh ?
    Việt Nam - Thái Lan: Bao giờ mới hết khát ?
    ĐTVN bắt đầu cuộc hành trình gian nan .
    Hoàng Vương bị loại ...có gì khuất tất chăng ?
    Trò hề của ông Lý ?
    Khai mạc BTV cup : Đà Nẵng thắng nhàn.
    Ông "Tô" ơi ! Đã đến lúc thắng rồi đấy.
    Khi giọt nước tràn ly...
    Điều gì đang xảy ra với bóng đá Thanh Hóa ?
    Đang có chiến tranh lạnh giữa VFF và hlv Clisto ?
    Có phải Công Vinh đang hoang tưởng ?
    ĐTVN sẽ so tài với những ngôi sao hàng đầu thế giới vào năm 2009 ?
    ĐTVN: Mãi vẫn không lớn
    Việt Nam - Thái Lan: Thắng hay không thắng đó là cả một vấn đề !
    Văn Quyến: "kẻ bội bạc" ?
    Chuyện ông Hiển, ông "Tô"
    Phỏng vấn chiếc cúp T&T
    Hoãn trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan
    Ai đang gây áp lực lên ông "Tô" ?
    Thực hư câu chuyện giữa \"ngài đặc biệt\" và \"cựu hoàng đế\"
    Thực chất thương vụ Beckham.
    Vì sao Ramos bị sa thải ?
    Mourinho lại mất điểm
    Dấu hỏi về tương lai của Quốc Vượng.
     
  2. keane Thành Viên Cấp 5

    pác này làm hú cả hồnTổ Quốc ơi! có bao giờ đẹp thế ?
     
  3. deathvn Thành Viên Bạch Kim

    niềm hạnh phúc sẽ còn lan tỏa... Tổ Quốc ơi! có bao giờ đẹp thế ?
     

Tình hình diễn đàn

Total: 752 (members: 1, guests: 742, robots: 9)