Chủ đề thăm dò xem có nên xâm mình hay không hiện đang là trào lưu . Các bạn cho ý kiến . 1. Chứng tỏ bản thân rất nguy hiểm , ai củng phải sợ khi nhìn thấy tôi xâm mình . 2. Tôi quá nhát xâm chỉ để bảo vệ bản thân ko ai dám đụng đến ( đụng đến la chạy mất dép ) 3. Tôi quá nữ tính , muốn manly lên cua gái 4. Thể hiện nghệ thuật và sành điệu . 5. ý kiến khác . Vậy theo bạn chúng ta có nên xâm mình ko khi xã hội VN vẫn còn chưa thoáng vấn đề này . Chia sẻ ý kiến nhé
thích thì xăm thôi, nên hay ko thì tự bản thân mình biết ! Lớn rồi phải biết suy nghĩ chớ, hỏi làm gì ?
sao mình dị ứng từ trào lưu ghê... xâm là do ý của mình, do sở thích, đam mê hoặc muốn đánh dấu 1 sự kiện gì đó của mình... chứ không phải là tui thấy anh a, anh b xăm nên tui bắt chước theo...
Theo mình xâm là do sở thích, thấy đẹp nên xâm. Hoặc muốn đánh dấu 1 kỷ niệm đặc biệt gì đó. Còn nội dung topic bạn đưa ra thì mình thấy bạn đặt nặng vấn đề Máu Me Giang Hồ hơn. Thời buổi này ko còn quan niệm cổ hủ vậy nữa đâu. Mình cũng xăm nhiều. Hôm qua mặc áo tay ngắn đi làm giấy tờ trên Công An quận. Mấy Chú công an vẫn rất lịch sự và niềm nỡ khi nói chuyện với mình.... Công an mà họ còn như vậy thì ae cứ thoải mái đi
hình xăm nó có thể để lại cả đời ...suy nghĩ cho kỹ đừng vì trào lưu..đến khi hết trào lưu rồi lại thấy hối hận. Thân..!
Tiền nhiều quá để làm gì xăm cho tốn tiền chơi Trên người ko có vật thể lạ cho ít mực vào da cho nó có với người ta
Bạn thích thì cứ xăm , còn nếu như hỏi thì bạn đã ko dám xăm rồi. Cũng chứng tỏ cái tính này của bạn. Tôi quá nữ tính , muốn manly lên cua gái Nhưng xăm đy nha ,thích nhằm pé nào ko ưa xăm mình thì đừng hối hận , thiếu j cách chứng tỏ bản lĩnh đàn ông.
Min thi nghi ban thick tattoo thi nen xam, dung bao gio quan tam den nguoi khac nghi gi. Tattoo cung la 1 hinh thuc nghe thuat lam dep voi ca tinh nua ^^
Chỉ muốn biết suy nghĩ của mỗi người ra sao , ban luận cho vui chứ có gì đâu mà các bác nóng tính thế:smile: Còn việc xăm hay ko dĩ nhien la quyết định va suy nghĩ của mình rồi .
Nếu bro dính dáng đến HS (trộm cắp thôi, chứ đừng nói đến cướp của, giết người) vô đó bro sẽ thấy sự khác biệt của xăm mình và ko xăm mình Theo quan niệm của mình thì nếu theo trào lưu thì cứ vẽ nghệ thuật 20k 1 tháng phai, tha hồ đổi kiểu, chứ 1 lúc hứng chí xăm mình, sau này muốn xóa xăm thì tốn rất nhiều time, $ và máu
Rồi nếu người ta nói bạn "trồi ôi, đừng có xăm mình blah blah" là bạn hok xăm hả, zậy là bạn xăm cho người ta chứ đâu phải xăm cho bạn. Phải biết khi xăm mình thì được lợi gì và hại gì, cân nhắc kỹ vì khi muốn xóa xăm vì 1 lý do gì đó (chán hình cũ, bị kì thị, ba mẹ mắng, ba mẹ gấu cấm quen, xin việc khó v.v...) là vô cùng khó mà còn để sẹo xấu hơn hình xăm nữa. Mình đã chứng kiến thằng bạn bị vuột mất cơ hội vô cùng lãng nhách vì cái nghệ thuật xăm mình, mỗi lần như thế nó đâm ra chán đời, nghệ thuật chán đời ư?
bác sứ đi vs em hok, đang tính đi xăm, mà xăm nghệ thuật thôi k phải giang hồ gì. Xăm 1 mình mình thấy + 1 vài ng thân thiết thấy thôi chứ k khoe ^^
Chưa xăm bao giờ ai xăm rồi cho hỏi : xăm có đau ko , dung cụ có sach sẽ tiệt trùng ko , chỗ nào xăm sạch sẻ va khử trùng tốt ở Sai Gòn (sợ xăm nhiễm HIV , tiêu đời cô lựu )
Xăm mình chỉ chứng tỏ 1 điều : Là tao đã xăm hình lên mình ... vậy thôi .... Chả thấy chứng tỏ điều ww gì mà bạn nêu ra hết ... chưa có thằng ngu nào xăm xong rồi giải thích í nghĩa cái hình của mình cho từng người biết đâu ... nên yên tâm ... có xăm thì ng ta bảo mình xăm mình ... k có thì chả ai nói gì .... đưa 3 cái lý do vớ vẩn lên để làm gì .. thích thì fang đi