Tìm kiếm bài viết theo id

Tôi thích cà phê thuốc lá ...

Discussion in 'Chuyện trò' started by Mr.hoatruc, Jun 10, 2012.

ID Topic : 5172814
Ngày đăng:
Jun 10, 2012 at 12:52 PM
  1. Mr.hoatruc Thành Viên Cấp 4

    Joined:
    Sep 15, 2009
    Tuổi tham gia:
    16
    Messages:
    1,051
    31t, tôi sắp cưới vợ rồi các bạn ạ. Cuộc đời lên voi xuống chó, đến bây giờ vẫn chưa được bằng ai, nhưng ngẫm lại, liệu có ai được bằng mình ?
    Là một người đàn ông, hơn nữa lại sắp là một người chồng, tôi biết mình không hoàn hảo như các cô hay mơ, nhưng tôi tự hào rằng mình vẫn luôn là một người đàn ông tốt. Tôi có việc làm ổn định, dù thu nhập không cao, tôi không rượu chè, bài bạc, gái gú, không chơi game chơi cờ (không phải tôi gà mà tôi không thích thế thôi), không đua đòi se sua kênh kiệu..., không hề bị dính vào những thứ "bệnh muôn đời" của xã hội.
    Chỉ có 1 điều đáng tiếc duy nhất, tôi lại thích ngồi một mình uống cà phê, hút thuốc lá và đọc truyện (những quyển truyện đủ loại mà tôi thấy hay).
    Và cô ấy, người sắp thành vợ tôi, lại chỉ trích rất nặng nề sở thích duy nhất ấy của tôi: mất thời gian, có hại cho sức khỏe bản thân và con cái sau này, tốn tiền vô ích. Và mỗi lần tôi đi hoặc muốn đi uống cà phê thì giông bão lại nổi lên.
    Vì là lo cho sức khỏe của tôi hay vì bất cứ lý do nào đi nữa, tôi vẫn cảm thấy mệt mỏi.
    Mọi việc đang dần mất kiểm soát, nhưng tôi không còn muốn nói.
    Xin cho tôi lời khuyên

    Cám ơn các bác đã cho xin nhiều lời khuyên thú vị nhưng trái ngược nhau quá. Tối hôm qua vừa chiến tranh nóng 1 chập xong. Cuối cùng phe ta thua các bác ạ. Vợ mình chỉ vì lo cho sức khỏe của mình nên không muốn mình hút thuốc.
    Nên quyết định bỏ thuốc (nếu chỉ vì vợ chê hôi hay vì vợ không thích thì dẹp con vợ ích kỉ này lun chứ ko phải cai thuốc đâu nhá).
    Cai được 1 ngày hôm nay chưa hút được phát nào. Thèm quá
     
  2. Rekcah Thành Viên Cấp 1

    Bỏ thuốc !!!
    Phụ nữ ghét đàn ông hôi miệng !
    Cafe ko thành vấn đề !
     
  3. Unafraid Thành Viên Cấp 6

    cùng sở thích cà phê thuốc lá, nhưng đọc truyện thì ko, phí thời gian, phi thưc tế

    đọc báo thì OK
     
  4. Mr Cốp Đỉnh cao Ngành Thời Trang

    Phụ nữ ko thích đàn ông có ảm mùi thuốc lá Tôi thích cà phê thuốc lá ...
     
  5. miphuong Thành Viên Cấp 4

    thứ 1: tự cho mình tốt và ko có gì cần thay đổi thì có quyền ko lấy cô ấy làm vợ mà, ko phải nghe chỉ trích nữa
    thứ 2: vấn đề là tình yêu của bạn ko đủ để từ bỏ những thói wen thường ngày để có dc cô ấy
     
  6. luanduc88 Thành Viên Cấp 6

    Anh phải đấu tranh chứ, thuốc lá thì bỏ là đúng chứ còn cafe & đọc sách có chừng mực là tốt, cứ phát huy. Em giống anh khoản cafe & sách.
     
  7. high-end jeans Thành Viên Cấp 4

    cố gẳng bỏ thôi,mình chưa vợ nên chưa bỏ được.khi nào có vợ con mình sẽ bỏ bia ,rựu, thuốc lá còn lại người khác bỏ mồi
     
  8. Voica Thành Viên Cấp 2

    Em nói:
    Rượu có hại cho sứ khỏe, tôi bỏ rượu!
    Thuốc lá có hại cho sức khỏ, tôi bỏ thuốc!
    Cafe mất thời gian, tôi bỏ .......... em!
     
  9. suzuki2011 Thành Viên Kim Cương

    Hay nè
    Nói thêm chút, bản thân tôi vậy đó, đời ko ai hòan hảo,thương là phải chấp nhận tốt lẫn xấu, thế thôi, nhưng có điều, hút ít lại 1 chút hoặc hút khi ko có cô ấy.
    Mình cũng có thói quen tự thưởng 1 điếu thuốc phì phà ... bia rượu cũng chút chút,... ngòai ra thói hư tật xấu đều không. mình tự nhận xét vậy cũng là quá tốt rồi.
    Chúc bạn vẹn tòan , hihi.....
     
  10. tnakhoa Thành Viên Cấp 6

    Y chang tôi hồi đó. Mê lắm mỗi sáng kéo thuốc lá 555 + Ly cà fê đên nhăm nhí đọc báo. Lúc đó nghĩ sau này cưới vợ làm sao mà bỏ thuốc lá được. Mỗi lần vợ qua nhà chơi cả ngày, thèm thuốc chịu không nổi, phải lén lén lên sân thượng hút. Vì vợ rất ghét thuốc lá. Cảm giác mong vợ mau về nhà sớm để mình tự do hút.

    Hút thuốc từ 2004, quen vợ từ 2005 mà đến 2007 cưới, vợ chỉ nhìn thấy đúng 1 lần hút thuốc do đồng nghiệp ép ( lúc đó 1 ngày 1 gối).

    Cưới xong cực kỳ vã . Hút thuốc lén rất mệt mỏi. Hút mà cứ sợ bị nhìn thấy + Phi tang điếu thuốc cực kỳ MẤT TỰ DO.

    Nhưng tính tôi hút thuốc mà đói thì có nước nằm xanh lè. Do đó muốn hút là phải ăn no mới dám hút. Rồi sau này sinh con, đi làm không có chỗ hút (thật ra cũng có chỗ dành riêng cho người hút) nhưng không đủ CHAI mặt để ra đó hút. Vì thật sự nhìn mấy chú ghiền thuốc chung vô phòng hút thuốc kéo nhìn cực kỳ phản cảm.

    Những lý do phải ăn no mới hút, bận chăm con, không đủ chai mặt riết giờ bỏ luôn rồi. Bây giờ đi nhậu kéo 1/2 điếu là đắng nghét. Party nào vui thì nhậu hút khoảng 2-3 điếu về là ói hết. Không hút thì không sao.

    Vấn đề là Chủ thớt có tôn trọng vợ hay không. Nhiều người hút thuốc thuốc mà vợ đem thuốc đi dấu, hay la lối thì thật ra chẳng có ý nghĩa gì cả. Giờ thì tôi bỏ hẳn roài. Không phụ thuộc thuốc là KHỎE LẮM. , Chỉ còn Cafe thôi.
     
  11. lắngtainghe Thành Viên Cấp 4

    1: bỏ vợ chọn cf thuốc lá
    2:bỏ cf thuốc lá chọn vợ con
    3: bỏ cả 2
     
  12. tnakhoa Thành Viên Cấp 6

    4: bỏ thuốc lá chọn vợ + cafe. :snicker:
     
  13. Tommy Vercetti Thành Viên Cấp 4

    Bỏ thuốc thì được,đọc sách và cafe ko nên bỏ,cô ấy nhì nhằng thì bỏ cô ấy
     
  14. Rekcah Thành Viên Cấp 1

    Bữa nào hút thuốc xong, tự đứng phà vào gương ngửi thử xem thơm ko thì sẽ hiểu tại sao phụ nữ ghét đàn ông hút thuốc Tôi thích cà phê thuốc lá ...
     
  15. djkhung Thành Viên Cấp 4

    xách ống cày về làm tí bồ đà ... 1 ngày đập vài bi ... xong ngồi tán dóc với vợ con vui hơn bác ... đỡ hại hơn khói thuốc mà cuộc đời vui vẻ nữa
     
  16. .Phát. Thành Viên Cấp 2

    Hỏi 1 câu rất ư là ..... ....
    Mẹ bạn kêu bạn bỏ thuốc bạn đã bỏ chưa , đây chỉ là 1 người vợ sắp cưới
    Đàn ông đã không dính vào những cái kia là phúc lắm rồi còn cấm tiệt nữa thì bó tay
    Phải có chút lập trường lên chứ bạn , ở đây tôi không khuyên ai hút thuốc cả , đồng ý hút thuốc rất có hại sức khỏe , rất ư là hôi miệng , nhưng cafe thuốc lá là thú vui tao nhã của 1 người đàn ông thôi mà sao phải cấm thế
     
  17. ben101989 Thành Viên Cấp 6

    bỏ thuốc đi là hay hơn cả
     
  18. anhmocboc Thành Viên Cấp 2

    đọc vài dòng trên đây thấy ông nào cũng hay ông nào cũng có ý kiến riêng.Nhưng bạn phải hiễu vợ bạn khuyên bạn chĩ muốn tốt cho bạn thôi chứ không có xúi bạn làm gì bậy bạ đâu.

    Nếu bạn bỏ được thì càng tốt,hạn chế được thì mừng.Một thằng đàng ông bãn lỉnh thì đâu nhất thiết phải có mấy cái đó.Miễn bạn sống sao cho tròn đạo làm chồng là được

    Chứ đừng lên nghe những lời của những thằng không biết gì cứ phán lỗi do vợ hay con vợ nó không biết điều.Một thằng đàn ông phải cafe thuốc lá mới là đàn ông thì cái suy nghĩ đó của những thằng dốt nát,thiếu suy nghĩ
     
  19. Bui.M.Hùng Chữ Tâm Làm Đầu

    - Trước tiên hãy biết phân biệt => VỢ chứ không phải MẸ..sau đó hãy nghĩ tới chuyện khác,nếu bác chủ không dám xác định thì kêu Vợ đưa Váy cho mặc.....Hết
     
  20. anonymous_1431 Thành Viên Cấp 1

    bác đừng hút thuốc lá nữa, hãy chuyển wa rít thuốc lào, 1 năm sau bác sẽ có một hàm răng bóng đẹp.hihihihiTôi thích cà phê thuốc lá ...
    chúc bác hạnh phúc nhé.
     

Tình hình diễn đàn

  1. trang961932,
  2. trang437487,
  3. hoangquan094,
  4. honeyz...,
  5. TienTien Shop
Total: 392 (members: 12, guests: 369, robots: 11)