Tìm kiếm bài viết theo id

Tôi yêu như thế này...

Discussion in 'Chuyện trò' started by sadeyes, May 23, 2009.

ID Topic : 940929
Ngày đăng:
May 23, 2009 at 6:32 PM
  1. sadeyes Thành Viên Cấp 5

    Joined:
    Dec 4, 2007
    Tuổi tham gia:
    18
    Messages:
    2,397
    Tôi sẽ yêu em hết mình,yêu bằng cả trái tim,yêu thật lòng,ko toan tính,và chấp nhận hi sinh vì em,em cũng nói yêu tôi mặc dù em hay hững hờ,thậm chí có lúc quên tôi,ko cần tôi,chưa muốn nghĩ tới tương lai...và vì thế tôi rất hay đau khổ,sợ mất em,ghen tuông,suy nghĩ vớ vẩn,nhưng vì yêu em tôi cố gắng cam chịu,luôn chủ động,mang tiếng là lụy cũng được,lúc nào cũng nghĩ đến em,tôi sẽ làm tất cả vì tình yêu này,bất cần mọi thứ,cho dù có thất bại cũng sẽ cam chịu...tôi yêu như thế đó,vì tôi là song ngư,vậy tôi có phải là 1 người đàn ông thật thụ ko?và tôi sẽ nhận kết quả như thế nào?
     
  2. lemnhem Thành Viên Cấp 6

    Yêu ngkhác hơn bản thân mình, có gì đâu bác ? Lụy tình chỉ dành cho người đời giễu cợt và bĩu môi khi ở ngoài nhìn vào, nhưng phải là người trong cuộc mới hiểu đc..

    Từng có 1 người đàn ông - đã yêu em nhiều hơn thế...
     
  3. Janny852 Thành Viên Kim Cương

    mình càng yêu họ nhiều ,cuối cùng nhận đc là sự lạnh lùng đến đáng sợ ,1 khi tình yêu của họ dành cho mình đã hết ,có làm gì thì kết quả vẫn là sự đau khổ dành cho mình thôi bạn ah
     
  4. pe_mairua Thành Viên Cấp 4

    Chúc mừng bạn tìm được tình yêu của mình.
    Lời người ta nói k quan trọng, vì bạn yêu mà, ngta đâu có iu, nói sao chả được.
    Quá khứ đã qua, tương lai chưa tới, lo nghĩ làm gì xa xôi tương lai, cứ sống và iu cho hiện tại ^^ bạn thấy thỏa mãn với những gì bạn đang có là được
     
  5. vochongduthao Thành Viên Cấp 4

    Thấy bro yêu sao mà đau khổ quá àh, có khi nào bro nói những điều này với người yêu của bro chưa?
     
  6. nholamgi Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hok bít phải nói sao, nhưng mà mình nghĩ rằng, khi yêu ai thật sự, mình sẽ làm tất cả vì ng ấy! đúng ko các bạn?
     
  7. mtrung Thành Viên Cấp 4

    Cũng còn tuỳ bạn ah, vì có những cái nói thì dễ nhưng khi làm thì khó. Mình ko nói trước điều gì, nhưng khi yêu ai đừng để người yêu mình bùn là thấy oki rồi.
     
  8. sadeyes Thành Viên Cấp 5

    Chính xác...làm tất cả...

    có nói,nhưng mà đáp lại là " nếu vậy thì đừng yêu"

    Bik là vậy nhưng trái tim vẩn hơi ích kỹ,nó muốn security nó hoài

    Hix,kệ,nếu họ như vậy,thì có nghĩa là họ đã đánh mất mình rồi,ko xứng với tình yêu of mình

    uhm,yêu nhiều và muốn nhận lại nhiều,đang tập để dần mất đi cái đó
     
  9. xermis Thành Viên Cấp 3

    Đàn ông muốn hạnh phúc thì đừng cố gắng hiểu phụ nữ, yêu họ thật nhiều vào là đủ
    Phụ nữ muốn hạnh phúc thì yêu ít, cố gắng hiểu đàn ông là đủ
     
  10. tiendung_it Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ng con gái đã nói ra như vậy rùi, thì bạn còn yêu làm j. Bỏ đi bạn.
     
  11. crystal_520 Thành Viên Cấp 2

    hehe, nhưng để hiểu được đối phương thì khó đây, mà không hiểu sao yêu được :too_sad:
    chủ topic àh, yêu không ai nói là xấy cả, quan trọng sao khi nhìn lại bạn có được những gì, đừng để lòng tự trọng mất đi quá nhiều, bít yêu là fai dường nhịn, dẹp bớt tự ái của mình.nhưng đôi khi mình cũng cần một khoảng lặng dù bít sẽ nhớ, những tjan đó sẽ giúp bạn sáng suốt hơn, chứ nếu mà cứ gặp hoài bạn sẽ mù quáng mất đó, hãy suy nghĩ những việc làm của mình người ấy có cảm nhận được không hay chỉ là sự đối xử tàn nhẫn
    ai cũng nói nếu đau khổ, mệt mỏi quá thì bỏ nhưng nếu là người trong cuộc mới hiểu rõ nhất, nói bỏ đâu dễ vì mình còn yêu wa nhiều mà đúng không.Nhưng bạn àh, dù bạn có cố gắng níu kéo thêm 1năm đi hay thậm chí hơn nhưng có thật sự bạn hạnh phúc không hay chỉ là níu kéo một thứ ảo ảnh rồi sao đó nhìn lại mình vẫn không có gì.
    lúc này bạn hãy cho mình 1tjan suy nghĩ thật kĩ, nếu ng ấy iu bạn chỉ vì bản tính trẻ con, thờ ơ không bít thì bạn nên nói hết suy nghĩ để đối phương hiểu mà cùng xây đắp lại, còn nếu ngược lại người ấy bít thì có thể là ng ta không yêu bạn.Nếu bạn chấp nhận được vẫn muốn cố gắng thì hãy kiên trì, vì lúc này có thể nói là bạn mang tiếng yêu nhưng thật sự là đang yêu đơn phương. Hãy cố gắng tạo thiện cảm để người ta yêu đi, chứ đừng nghĩ ngợi gì nữa. cuối cùng quyết định vẫn là ở bạn, chúc bạn hạnh phúc và may mắn ^^
     
  12. crystal_520 Thành Viên Cấp 2

    chính xác, không hứa vì hứa mà không làm sao này chia tay nhớ đến những lời hứa sẽ càng bùn thêm,cứ hãy làm hết khả năng. mà này cũng góp ý các bạn (trai lẫn nữ) nếu yêu thì nói gì cũng suy nghĩ trước nhoa, nhiều khi những câu nói vô tình, dù mình không nghĩ gì nhưng đối phương nhất là con gai hay suy nghĩ lung tung lém đó. nên thấy họ có thái độ lạ là tự hiểu hen, cái gì cũng có lý do của nó, tuy có thể đôi lúc giận dỗi trẻ con chút, yêu muh ^^
    hỡi tất cả ai đang yêu, dù mới quen hay là lâu rồi thì vẫn hãy cố gắng lâu lâu hâm nóng chút nhoa, vì ngắn hay dài vẫn là yêu mà, đều cần cả.nếu yên hãy biểu hiện choa họ bít(nhất là những ai wen lâu, vì con gái hay lo sợ lém). chúc tất cà hạnh phúc
     
  13. kingkoth Thành Viên Cấp 1

    Bác ơi, nếu mà em của bác của yêu bác thật sự thì sẽ không để bác phải buồn phiền như vậy rồi. Em chỉ có bấy nhiu lời Tôi yêu như thế này...
     
  14. sadeyes Thành Viên Cấp 5

    có thể cách yêu của người ta khác,mình nhạy cảm và rất hay nghĩ lung tung....

    Có thể người ta nói giởn thôi bro...

    Nhưng nếu người đó sống nội tâm,ít biểu hiện tình cảm ra ngoài,người đó đã cố gắng lắm rồi(she said) thì sao giờ...đành chịu đựng thôi...khi nào chịu ko nổi thì tính..
     
  15. sadeyes Thành Viên Cấp 5

    Gf nói 1 câu"lúc nào e cung nghe a nói bùn...
    quen em mà anh bùn nhiều quá..." pó tay
     
  16. tear ring Thành Viên Bạch Kim

    Làm nhiều nhưng không nên tất cả . Yêu nhưng vẫn có lý trí .
    Được vậy thì hay hơn nhỉ .
     
  17. BE_HEO87 Thành Viên Bạch Kim

    tự nhiên bây giờ tôi lại thấy yêu một người hơn cả bản thân mình nữa!
     
  18. hatuyetnghi Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    tao thấy là mày chỉ đơn jản làm tất cả những j mày thik.thấy thỏa mãn là ok.cần j bik thiên hạ nói j chứ.hừ hừ.
     
  19. BE_HEO87 Thành Viên Bạch Kim

    những người bằng lý trí là mệt mõi nhất, ít khi nào tìm thấy hạnh phúc
    tớ hối hận vì mình thuộc típ người đó!
     
  20. BE_HEO87 Thành Viên Bạch Kim

    vì bạn chưa biết yêu ai thật sự!