Cuối năm rồi, tiền lệ thấy năm nào anh em cũng vào đây tổng kết. Người được, kẻ mất . Thôi thì còn ngày cuối cùng của 2011 (cái thời mà lạm phát tăng cao, theo thông báo không chính thức là 22%, còn thực tế mình nghĩ là lớn hơn số đó nhiều, BĐS thì thăng trầm, vàng USD nhảy múa loạn xạ) Còn chờ gì nữa, mời các ACE :beat_brick:
năm nay bị mất con macbook black, nhưng đã kiếm lại được con macbook pro và một cái máy ảnh cùi. Hy vọng năm sau kiếm được con xe ngon ngon tí.
Năm nay có thu nhập ổn định. Tổng cũng gần 100 chai. Chi xài, gia đình... giờ xắp Tết vẫn còn 20 chai để xài. Mua được 1 con HP mới, Bold 9700 cũ. Ngoài ra, hem còn gì hết. Năm tới có con, phải chi nhiều hơn cho con, hic hic... tiền xài cá nhân sẽ giảm lại, vì lương hem có tăng.
Năm nay làm cũng được mà mất cũng không ít (1 con wave, 1 cái lap, 1 cái IP4 và linh tinh). Mong sang năm kiếm dc nhiều hơn để mua sữa cho 2 nhóc!
năm nay chỗ làm đổi chủ mới,con chủ mới là 1 con mắc dịch,trời đánh thánh đâm,khẩu phật tâm xà,khôn lỏi,láu cá ,mong là con chủ mới hơn mới vừa đổi hy vọng sẽ tốt đẹp,tốt tính đối đãi tốt với nhân viên và lương thưởng chia chác vẫn như cũ hoặc hơn thì càng tốt
năm nay có công việc tương đối,mong sang năm được may mắn hơn trong công việc cũng như gia đình vui vẻ hơn
đầu năm được lên chức trưởng phòng --> gánh vác cả đống việc , cuối năm chạy trối chết, stress nặng , đang chán đời
1. Về phần bản thân :Năm nay mua được 1 macbook pro, 1 ipad 2, 1 iphone 4s, 1 tivi led 32", 1 Ps3. 2. Mua cho ba được cái Sony Erisson Arc S. 3. Mua cho em gái được Iphone 4. 4. Mua cho người yêu được Iphone 4s 5. Mua cho em trai được 1 iphone 3gs + 15tr trong tài khoản. Nói chung năm nay mãn nguyện vì mình làm được cho bản thân mình và cho người thân của mình nhưng lại chưa tìm được công việc mình yêu thích thật sự. Mong muốn năm cũ qua đi cầu chúc cho mọi người trên 5giay sẽ luôn mua may bán đắt, gia đình ấm êm hạnh phúc. Happy New Year.
năm nay làm ăn thì lè tè, mà phải chi nhiều, sinh con và nuôi con nhỏ đến nay được 9 tháng rồi mà tiền 2 vợ chồng tiết kiệm trước đây chuẩn bị cho bé ra đời cũng sắp cạn rồi, hi vọng năm sau khởi sắc hơn