tối hôm qua 11/8/09 em đang bon bon băng qua ngã tư trên đường nguyễn văn quá q12 ngay dưới chân chợ cầu hướng về quốc lộ 1A thì bị 1 chu ăn mặc lịch sự ( hình như làm việc trong văn phòng hay sao í) băng trái đường tông phải em : ngã lăn xuống đường, xe bị hư mọi ng`: ai cũng ngước mắt nhìn còn chú ấy: dựng xe dậy rất nhanh rồi phóng đi luôn em tự hỏi ko lẽ chú ấy sợ 1 đứa mặt hiền lành, bị tông ko nói lời nào như em ăn vạ hay sao mà chạy trốn như thế.... xin lỗi nếu chú đọc dc mấy cái dòng này cháu nói thẳng, cháu ko nghèo, ko hèn như chú đâu..... 1 thằng đàn ông tông phải 1 đứa con gái ngã lăn ra đường mà cả xe cũng ko biết dựng dậy giùm, cả 1 lời xin lỗi cũng ko nói, ko thèm nhìn, chỉ lo cho bản thân mình phóng xe chạy trốn.... cháu thấy có mấy bịch trà sữa bị nát bấy của chú trên đường, cháu tự hỏi chú mua cho bạn gái hay là con chú ?!? sau khi tông cháu đến trầy da, sái khớp chú có nghĩ đến sau này ng` thân chú bị như thế & bị bỏ mặc trên đường, cả xe nặng cả mấy chục kí phải tự dựng dậy mặc dù bị thương ?!? cháu ko biết chú sợ cái gì mà bỏ chạy thục mạng như thế nhưng cháu nghĩ chú hèn lắm còn mấy ng` ở đó, trố mắt nhìn bàn tán, hay lắm sao ?!? 1 con bé bị tông xe chỉ biết đứng nhìn, chăc xì xầm may nó còn sống...... em nhấn mạnh địa điểm bị chú ấy tông phải để mọi ng` biết cẩn thận, có khi chết ở đó ng` ta cũng ko thèm đếm xỉa đâu......
đời là thế mà , con người bi h` theo chủ nghĩa cái tôi thôi mấy vụ tông xe thì hiếu kỳ coi nhưng mấy ai dám ra giúp đỡ ( vì sợ liên lụy hoặc bị lừa dàn cảnh )
Đọc xong mà thấy nóng mặt , ng đâu mà mất lịch sự thía , 1 tiếng xin lỗi thì mất bao nhiu thời gian . Để 1 ng đáng tuổi cháu lên mạng chửi thì cảm thấy nhục thiệt . Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại , bạn ko nên quơ đũa cả nắm chứ , cái tựa đề bạn viết : đàn ông ai cũng thế ?!? là ko đúng ròi . Bàn tay 5 ngón , còn có ngón ngắn ngón dài thì con ng cũng zậy , có ng tốt thì cũng có ng xấu !!!!!!!!!!!
giận quá mất khôn, giờ hết giận rồi thì PM mod nhờ sửa dùm cái tựa đề -.-! đàn ông hay đàn bà thì cũng vậy cũng có ng này ng kia, cũng có ng tốt ng xấu ^_^
Không thể vơ đủa cả nắm được, đàn ông cũng có người tốt người xấu mà, nhưng theo mình thì xấu nhiều hơn tốt >.<
:rapo tay , người giờ nhiều chạy thì chạy lung tung, chỉ biết được việc mình , ng khác thì mặc !! Ra đường giờ toàn gặp như thế !:sweat: