Tình hình là gia đình cắt chu cấp mà em thì chưa đi làm được! Đang túng thiếu thì chợt nghe đến 2 từ "bán máu"... Nghĩ đi nghĩ lại chẳng còn cách nào khác thôi thì làm liều kiếm vài trăm nghìn sống qua ngày rồi tính tiếp chứ không thì có lẽ em chết mất! Mỳ tôm ăn lắm rồi cũng hết thôi... Bạn bè đứa nào nhờ cậy được cũng nhờ rồi mà nhờ lắm thì ngại.. Lên 4rum hôm nay cho em hỏi ở Sài Gòn có bệnh viện nào chấp nhận cho em bán thứ quý giá kia không ạ? Với nếu được thì em cần chuẩn bị những gì? Bán máu nghe ghê quá! Em chưa từng nghĩ mình sẽ đến bước này....
Qua ngày tháng thôi! Giờ lịch học của mình không tài nào đi làm được! Làm đêm thì không có xe, mình di chuyển bằng xe buýt mà
sao chưa đi làm đc vậy bạn ? Có vấn đề gì à . coi bạn bè có ai thân quen mượn đỡ vài xị xài đi chứ máu mà bán gì !!
http://www.5giay.vn/viec-lam-hoc-ha...m-thoi-vu-tai-thu-duc-luong-160-000-ngay.html cái này nề prro làm đi. bán máu k được nhiu tiền đâu, nghe nói là bán cái j trong máu đưuọc 500k hay sao đấy, thằng bạn e túng quá lên bán ở bv huyết mạch về làm liệt cả tuần.
hiến tiểu cầu kìa bác, dc 450k + hộp sữa + bánh bao ăn sáng, đi chung với nhóm từ thiện trong 5s hoặc solo 1 mình cũng dc đó bác, vừa giúp người bệnh ung thư, vừa dc tiền, vừa dc tái tạo tiểu cầu mới tốt cho sức khõe nữa. Lâu quá em cũng chưa đi hiến tiểu cầu, bữa nào rãnh đi hiến nữa kiễm vài trăm nhậu cũng khõe.
Ở cụ thể chỗ nào đấy các bác? Em có tới hỏi bệnh viện Gia Định mà không được Vì đi lần đầu với cả người ta đi hiến còn em đi bán thấy tội lỗi kinh khủng
Cảm ơn bác, nhưng làm 8h/ngày mà! Em còn đi học cả tuần ấy chứ! Em cũng muốn bán lắm bác nhưng bán rồi lấy gì xài? Nhà em còn thằng em đi học ĐH ngoài Hà Nội với đứa em gái cũng đang đi học nữa.. Em học hành chả ra gì Bác biết đi chỗ nào không? Thủ tục có gì phức tạp không ạ?
Công việc thế nào thế bạn? Có thể cho thời gian linh hoạt tí được không? Tại có những ngày mình phải học buổi sáng.
Chỉ có bán tiểu cầu hay bạch cầu gì đó mới có giá th0y bro bán thì ở bệnh viện huyết học ak Mà em khuyên bro nên từ bỏ ý định đi, thời sinh viên em cũng từng đến đó rồi 4 thằng nghe 500k/ 1 lần hồ hỡi đến. Người ta rút mỗi thằng 2 ống máu - trong lúc chờ đợi thấy ai mới lấy huyết cầu đi ra cũng mặt bơ phờ - thấy thằng kia tướng 1m8 nặng chắc 8 90kg.... lấy huyết cầu gì đó ra xong mặt éo còn miếng máu (Em nghe nói lấy huyết cầu trong máu là phải cho máu bơm trong người chạy wa máy đó liên tục trong vòng 2 tiếng ). Hên là test máu xong nó cho giấy hẹn 1 tháng sau mới dc lên lại để hiến huyết cầu. Nó mà cho hiến luôn lúc đó là xong cmnr )