1. Đĩa sò huyết 2. Đĩa sụn gà chiên giòn 3. Cái lẩu ếch nấu lá giang 4. 20 chục chai tiger Nhiêu đó là 2 Ae mình tê tái con gà mái , về nhà ngủ ngon lành quên cả vợ con bác nhĩ ... Bác ở Phú Nhuận thì vào trong chợ NĐC quất thì quá gần ...
Thấy mọi người cứ xưng "tui... tui" nên tui mạn phép xưng "tui" luôn nha. Tui thì không thích nhậu tại quán, vì tui thấy nó "lầy" quá, uống chừng nào mới xong, người này lại tố người kia, uống tới mức ói sạch ruột xong còn ra uống tiếp. Nhậu xong còn gây gổ, chửi bậy, đánh lộn... Kinh khủng! Tui chỉ thích đi bar, thỉnh thoảng mấy anh em bạn bè thân thiết xúm lại thì hùn tiền mỗi người tầm 500k-1000k vô bar kêu chai rượu với dĩa trái cây, uống hết rượu và ăn hết trái cây thì về, mỗi lần như vậy mất khoảng 2 tiếng. Nhậu kỉu này tui thấy nó thoải mái, chuyên nghiệp và an toàn hơn nhiều. Bữa nào lỡ ún quá hớp thì có taxi đậu ngay trước cửa, leo lên phát là về tới nhà lun. Sau này mới được mọi người nói cho biết có phần mềm Uber áh, kiu 02 phút là có xe về mà giá quá rẻ. Hoho. Thế là sau này có lỡ đi bar thì kêu uber đi, chơi xong có uber đưa về... hết sức tiện lợi. P.S. Em cam đoan là không hề có người nhà làm trong uber nhe. hehe
Thôi đi pác Thịnh, hok có chơi mấy món đó àh. Quản lý nó mà thấy được thì cái mặt của mình và mặt đất sẽ nằm cạnh nhau trong 1 phút 30 giây. Mấy nhóc choai choai chơi lén thôi, pác đừng nghe chúng nó đồn bậy.
Thanh niên này hẳn đã bị các anh gay cao to lực lưỡng trong bar... giao thông àh. Tội nghiệp vậy. Haha