nhà gì mà cứ bị trộm me quài lun, cứ tầm 3h đến 4h30 sáng thì bị ghé vào.Lúc trước bị hết 1 lần là nó vào ngồi kế bên kéo dt và bóp tiền rồi nhưng nhờ con chó sủa nên ko thành,Mới tối hôm qua thôi 4/5/2012. lúc đó 3h30 sáng, bt ben ngủ rất tỉnh, 1 tiếng động nhỏ thôi là đủ thức rồi, đang năm ngủ thì nghe ngoài đường 1 tiếng giông như mấy cái ghế bị ngả vậy, rất rỏ lun. nghỉ rằng 2 con bulldog trên sân thượng giỡn là té ghế thì đứng dậy mà cũng hơi sợ, lỡ ko trộm mà ma 1 cái là chạy sút quần . tay thì cầm cây kiếm nhật 8 tấc (thằng bạn đi cam về cho chứ hoj pải giang hồ) đi lên xem xao thì thấy bt. 2 con chó đang ngáy như trâu. đang đi xuống tầng dưới cách phòng ben 1 tầng thì nghe tiếng chó trong phòng ben ( nhà nuôi 5 con lận) sủa rất lớn và gầm gừ nhìu lắm như có gì lạ trong phòng, nghĩ chắc nó thấy ben đi lên lầu ko cho nó đi nên nó tức nó la thôi (ben đi đâu con chó đực lúc nào củng đu theo). ghé vào phòng vs "lái" 1 cái mới ghê :dribble:. "lái" xong còn tà tà đi xuống,.còn chưa phát hiện nữa, đến lúc sáng 12h ngủ dậy thì mở mắt ra tự nhiên thấy chói quá, bt bật máy lạnh ngủ đâu có mở cửa sổ mà hôm nay kì vậy, thấy chói cả mắt, nghĩ rằng chắc hwa con bồ nó mở quên đóng thôi, tính ra phòng vs thì cửa sổ kế bên thứ 2 mở tang bang, nghi trong đầu chết mom rồi, 100% có vấn đề vì bà già ko bao h vào phòng lúc mình ngủ mà sao hnay lại vậy, toát mồ hôi đi tìm cái bóp trước, hên sao cái bóp còn vì dt và bóp lúc nào củng để trên đầu giường mà đầu giường thì sát bên cửa sổ thứ 1. ko thấy cái dt đâu, kím khắp phòng và kẹt giường củng ko thấy lun, lấy số khác gọi vào số chính ò e í. rồi xong cái dt.nó làm 1 cái móc như tay vậy, thò qua cửa sổ câu cái dt. tại vì hwa nt thì để cái bên cái gối nằm lun,bt để đầu giường cùng chung cái bóp lun, cái bóp thì để sát đầu giường nên thằng đó khuất tầm nhìn chỉ nhìn thấy cái dt, mất cái dt thì ko tiếc coi như xui nhưng hơn 200 số dt liên lạc lưu vào dt bị mất hết, h ko có cách nào lấy lại, h ai gọi lại cũng hỏi câu đầu ai vậy, mất dt rồi nên ko nhớ số. củng hên là mất cái dt thôi chứ cái bóp là nguy to. vì tiền trong đó cũng rất nhìu mà giấy tờ trong đó còn ghê hơn nữa, nào là cà vẹt hết xe trong nhà, rồi bằng lái xe gì củng có, cmnd, atm, mấy tờ 2$ theo ben hơn 10 năm quý còn hơn vàng nữa......nhà ben thì thằng này vào là 3 lần rồi, sau khi nhà bị mất trộm ben rút ra 1 số lời khuyên cho mọi người * ko bao h để vật có giá trị như dt,bóp tiền..... gần cửa sổ *trước khi ngủ phải kỉm tra hết cửa nẻo trong nhà, cửa sổ phải gài móc chắc lại. ko ỷ y (như ben) *nên bật đèn sáng trước cửa chính ra vào hay ban công sân thượng rộng ít người ở đó (nếu gắn cảm ứng càng tốt) *chìa khóa xe máy đem theo hay cất giấu luôn (xe nhà ben là khóa hết, lấy chìa khóa mang lên phòng ngủ lun. nhà nào có xe hơi cũng phải khóa xe = khóa điện tử cho chắc ) *nên có 1 món "đồ chơi" trong nhà,phòng trường hợp cần sử dụng ( ben thì có 1 cây roi điện và 1 kiếm nhật 8 tấc) *lâu lâu nên kiểm tra nhửng song sắt hay cửa kiếng xem có bị nứt hay cần thay thì nên thay ( nhà bạn ben bị đem theo cả máy khò mini khò banh cả sắt, còn trường hợp như thời xưa thổi thuốc mê, có lun nha, ngủ mê man nó cạy cửa vào rinh cả xe ,laptop,dt...... *nhà mà có nuôi chó khi nghe tiếng chỏ sủa lớn và nhìn về phỉa nào thì cầm "đồ chơi" hay kiu người ra kiểm tra liền, đừng như ben nghe tiếng sủa mà còn đứng "lái" :beat_shot: nghe ông chú là làm bên hình sự quận nói thì như vậy trộm vào nhà dc quyền đánh, thậm chí có thể xịch tương gãy tay chân cũng ok, nhưng ko dc chết, vì nếu nó chết thì mình phạm vào luật tự vệ quá gây chết người, có thể tù treo hay 1-2 năm gì đó, tốt 1 là kiềm lại, cứ đánh cho xịt chao là vui rồi. trừ khi nào thật sự trộm mún giết mình chết, nó mang theo dao hay súng gì đó, cố ý muốn giết hay đại loại mún xử mình thì dc quyền tự vệ cao (hỉu ha).mà mấy thằng vậy là cướp lun chứ trộm gì nữa,. topic củ http://www.5giay.vn/chuyen-tro/4888243-trom-vao-nha-lay-do-con-ca-gan-ngoi-ke-ben-luon.html
lần tới bác để 1 bàn chông (dùng đinh 7 phần đóng vào gỗ pallet cũng đc) phía dưới cửa rồi mở cửa he hé...bảo đảm nó leo vào đặt chân xuống là hết đi nổi. việc còn lại là mời em nó ăn tiết canh...
cửa sổ nhà ben là cửa sổ lùa, mở ra thì là mấy cái song sắt, lần này ngủ khỏa cửa chính,đóng cửa sổ mà ko khóa nên nó mở cửa sổ câu lun cái dt, nhưng kì tới ben sẽ canh nó vì chó nhà ben sắp đẻ rồi, còn 7 ngày nửa thôi, mà dòng bulldog con này chăm cực lắm, cứ 2 tiếng phải cho bú sửa 1 lần nên sẵn canh lun, gặp là nó chết mom liền, đập cho đến khi nào nó lết mới thôi, đồ chơi chuẩn bị sẵn hết rồi, anh em cẩn thận cửa nẻo nhìu hơn nhé
nhà mình cũng bị chúng ghé thăm hai lần rồi, lần đầu cách đây 4 năm, lần 2 cách đây 7 tháng.......cũng mai mà chúng chưa lấy đưcọ gì
chia buồn cùng Ben nè sdt Nam ne` 0985895520 đang tính mua 2 chai này nè Ben có muốn mua ko http://www.thebestbulldogs.com/board/index.php?topic=78.0 http://www.thebestbulldogs.com/board/index.php?topic=883.0 nấu mua thì liên hệ Nam sớm Nam gủi mua chung luôn nha
nhà bác sao mà nó vô hoài thế........ không khéo ít bữa có vụ án cướp của giết........ lên báo. cũng cố lại nhà cửa hàng rào đi bác, mất của ko sao mất mạng mới đáng ngại. h loạn lắm