Tìm kiếm bài viết theo id

Trung Thu ngày ấy....và...bây giờ...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi haingo, 30/8/11.

ID Topic : 3765282
Ngày đăng:
30/8/11 lúc 09:36
  1. haingo Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    26/10/07
    Tuổi tham gia:
    18
    Bài viết:
    1,918
    Tôi cũng nhớ...
    Khi mùa trung thu đến, lòng tôi cũng xốn xang lắm! Thuộc thế hệ 8X, tuổi thơ tôi cũng đầy ắp nững kỷ niệm ấm áp thời thơ bé ngây ngô. Cứ tới mùa Trung Thu, cô giáo tôi tụ họp tôi và vài đứa bạn cùng lớp ở lại sau giờ học, chung tay làm những chiếc lồng đèn ông sao bằng những tờ giấy kiếng màu. Nào đỏ, nào vàng, cả đám nhóc lụi hụi cắt cắt dán dán, ấy thế mà thích lắm.
    Mà đâu chỉ mình lớp tôi, hầu như lớp nào cũng làm cả, Nó như là phong trào mà cũng là truyền thống. Những chiếc lồng đèn do chính tay chúng tôi làm sẽ đem thi thố với lớp khác, sau khi được xếp hạng, chúng được gom lại và cùng với những chiếc lồng đèn, bánh trung thu quyên góp, chúng tôi tặng lại cho các bạn nghèo trong Quận. Dù lúc đó không hiểu nhiều về ý nghĩa sâu xa của hành động đó, nhưng chúng tôi rất vui và háo hức.
    Trường lớp là vậy, còn trong xóm , những đứa trẻ nhóc chúng tôi cũng không kém chộn rộn. Những chiếc lồng đèn con thỏ, chiếc tàu, hoa sen.... lần lượt được từng đứa đem khoe nhau. Có vài đứa ban thu nhặt những chiếc lon sữa bò, lon nước ngọt, rồi đục đục gõ gõ một hồi, lại thành những chiếc lồng đèn tự chế. Ban ngày nhìn không thấy gì đặc biệt, nhưng đêm về, khi được thắp lên bằng những chiếc đèn cầy nhỏ, nó lại thoát xác, thành những chiếc lồng đèn đặc biệt lung linh. Có đứa còn dán thêm giấy màu, có đứa thì thêm bánh xe bằng những chiếc lon , kêu leng keng, leng keng .. rộn ràng cả xóm.
    Rồi tối tối, cả đám bạn xóm tụ nhau, thắp sáng những chiếc lồng đèn, chơi đùa náo cả con phố nhỏ. Trung thu rồi!
    Bây giờ, phố nhà tôi không còn cái không khí đó nữa. Những chiếc lồng đèn điện thay cho ánh sáng lung linh của ánh nến, và bọn trẻ nhóc trong xóm bây giờ cũng không chộn rộn như chúng tôi hồi ấy. Có lẽ giờ đây, với chúng, Trung Thu cũng không đặc biệt gì mấy so với những ngày thường. Bất giác tôi thấy tiếc cho chúng, tiếc vì chúng không có những kỷ niệm sống động như chúng tôi từng có. Chúng không thấy được mỗi mùa lại có những sắc thái và ý nghĩa khác nhau như thế nào. Tôi tiếc vì chúng không có những kí ức về một "tuổi thơ dữ dội " như chúng tôi từng có.
    ( hanh nguyen )

    trích từ cm của bạn HANH NGUYEN.....báo vnexpress.net
     
  2. MoZart Thành Viên Cấp 6

    tủi thơ tủi khổ của em ko có trung thu nên em ko có cảm giác lắm =.=

    1 ngày như mọi ngày, có điều ngày này đi nhậu lẩu dê lại tráng miệng bằng moonkace hehe
     
  3. chuyen nho Thành Viên Bạch Kim

    nhớ hồi nhỏ gần nhà có cái nghĩa địa, mùa trung thu đến là cả đám kéo ra đó chơi lồng đèn dứơi trăng Trung Thu ngày ấy....và...bây giờ...
     
  4. kzam Thành Viên Cấp 6

    Trung thu hồi nhỏ của mình y chang như sách vẽ,đám nhóc mang đèn lồng đi theo đoàn múa lân tới từng nhà.Đèn thì thắp bằng cầy,gió thổi cái tắt,thổi phát lủng lồng đèn =))
    Có đâu múa lân thương mại như bây giờ,con nít thì mua đèn lồng bằng pin rồi luẩn quẩn trong nhà,thôi đừng mua còn hơn.
     
  5. lovein One Heart One Love

    hehe hồi đó con gái thì làm lồng đèn bằng tre ngôi sao này nọ. con trai chơi toàn lồng đèn xe lon vừa đẹp vừa tiện đẩy đi gió thổi khó tắt dc :snicker:
     
  6. Mr.Kul ™† Kul Kháu Khỉnh †™

    tết trung thu em rước ghệ đi chơi
     
  7. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    đồng ý
     
  8. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    quê bác ở đâu bác.. sao giống em zậy:smile::smile::smile::smile:
    nhớ hùi nhỏ thắp lồng đèn bằng đèn cầy... gió nó thổi 1 cái là tắt... mah lỡ nghiêng hay làm rớt nó xuống là tối đó còn cái cây mang zìa kg ah, hên lắm là còn cái khung... năm sau đi típ:burn_joss_stick::burn_joss_stick::burn_joss_stick:
    tụi em còn theo đoàn múa lân đi hết thị trấn... rùi ra biển rình mấy cặp:snicker::snicker::snicker::snicker:
    chỗ em thì kg có lễ phá cỗ nhưng vẫn vui Trung Thu ngày ấy....và...bây giờ...
     
  9. Sanvb Thành Viên Cấp 5

    trung thu hùi nhỏ lấy cây tre, dây chì 2 cái lon đục lỗ làm cái xe đấy Trung Thu ngày ấy....và...bây giờ...
     
  10. squall88 Thành Viên Cấp 5

    Hồi nhỏ đi múa LÂn mệt nhưng vui ác
     
  11. haingo Thành Viên Cấp 4

    trung thu thix lam lồng đèn bằng lon sữa bò, lấy đinh đục lỗ, để đèn bên trong đẩy đi rất vui...bây giớ nhìn mà tội cho mấy em nho
     
  12. Dj_Sonic _Trance4ever_

    nhớ lắm trung thu ngày xưa, đơn giản chỉ là lồng đèn tre bọc giấy kiếng, hoặc lon sữa bò đục khoét lại rồi bỏ nến vào vậy là cả bầy con nít trong xóm tung tăng suốt đêm, nhớ ngày xưa quá, giờ bớt 20t mà đc quay về ngày xưa mình cũng chịu Trung Thu ngày ấy....và...bây giờ...
     
  13. cuong3mat Thành Viên Cấp 4

    Sài gòn hồi xưa Trung Thu cung vui lắm, but giờ Trung Thu chỉ là dip đề người lớn có cơ hội "thể hiện lòng thành" với nhau.
    Trung thu cũng là tết cổ truyền sao càng ngày nó càng nhạt.
    Trong khi mấy cái lễ hội ko phải cua mình mà lại càng phát triển như HALLOWEEN. Ko những các trường học, ngay cả các quán nước, quán ăn cũng trang trí ăn theo lễ hội này.
    Nhưng có báo nhiu người coi trọng cái TET trung thu này.
     
  14. clinh Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    tuổi thơ của mình đón Trung thu như tác giả của bài viết, cũng là tự mua tre về chặt nhỏ, giấy màu, kẽm ... làm thành đèn ngôi sao đem thi với những lớp khác; còn ở nhà, tụi bạn hay lấy lon sữa đục lỗ, bỏ đèn cầy vào đấy rồi đốt, xong TTT thì tụi nó lấy lon chơi tạc lon ... lúc nhỏ mình có nhiều kỉ niệm lắm, chứ ko như thằng em út bây giờ (10 tuổi), hầu như nó ko có chút cái gì gọi là "lăn xả với tuổi thơ" cả ... mình sn 91 thui, nhưng cũng đủ thời gian để hiểu cái gọi là khó khăn của nhiều năm về trước...
     
  15. quytocdo_tl Thành Viên Cấp 2

    Hồi nhỏ đi học cứ khoảng cách 2 tuần tới trung thu là cả xóm nhộn nhịp hẳn lên,lúc đó học lớp 4 cả lớp thi làm lồng đèn và mình cũng tham dự,hì hục chặt trúc rùi vót,cặm cụi làm cả ngày rốt cuộc cũng ra dc cái lồng đèn ngôi sao nhưng xấu hoắc,dc cái vẽ đẹp nên cắt dán hình Hằng Nga và chú Cuội lên đó,tối khi cả trường bắt đầu đánh trống báo hiệu thì rất nhìu học sinh từ khắp nơi đổ về,đứa thì xe lon lạch cạch,đứa pro hơn thì chơi lun xe lon 4 - 5 tầng,rùi lồng đèn lon bia,nhà đứa nào khá giả thì dc mua lồng đèn chiếc tàu,xe hơi,thỏ..Nhưng đều bằng giấy kiếng.Đèn cầy lúc đó cực rẻ 200 đồng tới 10 cây.Sau khi công bố kết quả cuộc thi làm lồng đèn thì mình cũng dc giải quyến khích.Phần thưởng ko có gì ngoài cái bánh bao chỉ dở ẹc và 1 bịt kẹo nhưng niềm vui sướng thì ko tả dc.Sau khi phân phát bánh kẹo cho học sinh thì bắt đầu múa lân và đi giao lưu trường cấp 1 khác ở ngoài thị trấn.Lúc đó ko có đèn dg nên khi đốt đèn lên thì ánh sáng đẹp ko thể tả. Sau khi đi giao lưu văn nghệ hát hỏ thì về trường lấy bánh kẹo ra ăn,kết thúc mùa trung thu vui vẻ và ấm cúng cùng bạn bè và thầy cô.
    Giờ tết trung thu thấy toàn lồng đèn trung Quốc ò e í e nghe nhức cái đầu,cha mẹ mua cho con chở ra nhà văn hóa cho xách tới xách lui,chụp hình rùi về chứ đâu mà còn dc như bọn mình hồi xưa........
     
  16. ngu,xấu,ít nói Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    câu này hay nè,mà dưới quê tôi ko có múa lân,chỉ biết tới trung thu là đi chặt cây trúc về làm lồng đèn 5 cánh sao,rồi đem qua lớp vào buổi tối,ngồi ngay chỗ mình thường ngồi học và đốt đèn cầy,cùng nhau ăn bánh và hát....
     
  17. thammong Thành Viên Vàng

    Đọc bài này làm nhớ về hồi xưa quá. Mình cũng may mắn sinh ra trong thế hệ 8X được hưởng trọn vẹn không khí trung thu, cứ gần tới là xách lồng đèn tung tăng tới lui, khắp xóm rực rỡ ánh đèn cầy vui lắm, không làm sao mà quên được. Thời bi giờ chán quá các bác nhỉ, đèn điện không, cũng chẳng có không khí, chẳng ai xách ra đường chơi...Mình nhớ ngày xưa ghê.
     
  18. Hơi Sợ Vợ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hồi nhỏ hay là xe lon đi đón trung thu chứ làm gì có tiền chơi lồng đèn điện tử, con gái thì chơi lồng đèn giấy kiếng thui. với lại ở dưới quê đêm trung thu trăng sáng vằng vặc, còn ở SG hơn chụ năm nay trung thu thấy ánh sáng của trăng địch ko lại với ánh sáng đèn điện phố phường, lại còn những tòa nhà cao tầng che hết trăng nữa chứ
     
  19. yeutrammaimai Thành Viên Cấp 1

    Moon Cake nhé bác.
     
  20. tmduc85 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Trung Thu ngày ấy....và...bây giờ...
     

Tình hình diễn đàn

  1. Anh88,
  2. vanquyensg2024,
  3. darcular,
  4. honeyz...,
  5. ductuan88,
  6. HONEYZ,
  7. hcumi
Tổng: 643 (Thành viên: 9, Khách: 568, Robots: 66)