Có 1 chàng SV A Đại Học TP siêng năng chăm chỉ với bộ đồng phục quần jean áo sơ mi trắng dài tay giản dị,các bạn nữ với bộ váy trẻ trung năng động.Sau thời gian miệt mài nghiên cứu chàng ta chế tạo thành công chú chuột robot thông minh như con người(biết nói,nhìn,chạy...v.vv) Một hôm đang ngồi dạo mát thằng bạn SV B chạy lại khoe : . . .Ê, nảy con X ngồi show quần trong màu trắng có thắt nơ....hehe !! SV A : Tưởng gì chứ nhỏ nào hôm nay mặc quần màu gì tao điều biết hết,.. vô tình lúc đó nhỏ Y đi ngang nghe được chỉ vào mặt SV B nọ nói: .....SoLOcoCO in the world Chàng SV B tức quá nói.....cá cược đi. Nhỏ Y trả lời : OK nếu trong 3 ngày bạn nói đúng tôi mặc quần màu gì thì bạn thích sao tui chiều dzậy....!!!! Ngày thứ 1 nhỏ mặc quần màu ĐỎ.Con chuột chạy qua nhìn lên chạy về mách lại......chàng SV trả lời ĐÚNG. Ngày thứ 2 nhỏ mặc màu XANH .Con chuột lại chạy qua ...nhìn lên...và về mách lại...Chàng SV lại ĐÚNG. Nhỏ rất tức vì nghĩ rằng mình kỹ lắm tại sao vẩn bị thấy được...??? *** Các bạn biết rồi đấy.....khi con gái GIẬN. Ngày thứ 3 nhỏ......ko mặc quần...hheee....Con chuột nhìn lên....chết ngắt.Chàng SV tìm sửa lại con chuột và hỏi chuyện gì đả xãy ra.Con chuột nói : Dạ...dạ.. em thấy con ....MÈO ???? ( Thì ra nó nhìn lên thấy râu ria tùm lum 2 bên nên nó tưởng con mèo )HEHE Nếu các bạn thích con MÈO thì up lên nhé !!!!!! Chuyện 2 : Khi Mỹ đánh thua VN và rút về nước,thằng Nhật thắc mắc tại sao ????thằng Mỹ nói : VN liều mạng lắm,Nhật ko tin nên cùng Mỹ đến VN thi xem ai gan dạ nhất. Đầu tiên Mỹ bước lên khán đài....rút súng ra,chĩa vô đầu" đùng ".....chết Nhật nói "nhầm nhò gì " sau đó bước lên....rút kiếm ra đâm vào bụng "xoạt" 1 đường từ trên xuống dưới, "xoạt" 1 đường từ bên đây qua bên kia...cả 3 nước vỗ tay và khen Nhật gan dạ. Đến VN từ từ bước lên khán đài....đút 2 tay vào túi quần.....tự nhiên lăn đùng ra ....chết.Mọi người đều ngỡ ngàng và ko biết tại sao cho rằng uống thuốc độc.Sau nhiều giờ khám nghiệm tử thi Nhật và Mỹ lặng lẽ thu xếp hành lý chuồn êm về nước khi phát hiện ra tử thi chết kia " 2 trứng cút ....bể nát ".Hehehe!!!! Ae có ai gan dạ hơn thì mail or call mình,mình sẽ sắp lịch hẹn đi thi giao lưu với các bạn trên thế giới nhé !!! forward040479@yahoo.com