Hôm nay thằng em học lớp 10 hỏi vài câu mà bản thân đớ ra luôn.. Tự dưng thấy mình ngu dốt quá đi : Vâng, đây là đề ôn thi của tụi nhỏ học lớp 10 đấy ạ... Mình nhớ hồi đấy cũng có học, nhưng làm gì mà kinh khủng được như vầy... Mình ngu dốt, hay do không theo kịp thời đại vậy ta
Điều mình ngạc nhiên là tại sao lại cho những câu hỏi này với 1 học sinh lớp 10 tỉnh lẻ ( Đồng Tháp ) cơ chứ. Tội thằng nhỏ, học hành mãi giờ này chưa xong...
hí hí, cái này mình có học, vì hùi mình học là năm đầu tiên thay sách ) nói ra chắc các pác sock, đây là câu hỏi của môn "GIÁO DỤC CÔNG DÂN" ạ =)) mấy câu này hùi đó cũng bị ông thầy hỏi, may mà trả lời đc, hehe ^^
mà sao cho hs lớp 10 học cái này ta ???? Cái này là môn đại cương của CĐ-ĐH mà:shame::shame::shame: CĐ-ĐH học môn này còn muốn chết lên chết xuống =.=
mấy câu này là câu hỏi trong sgk lun mà bro tỉnh lẻ, tỉnh nhỏ, đâu có nghĩa là cái đầu của người ta nhỏ đâu :smile::smile::smile:
Con em của mình đỡ hơn em của chủ topic =.= hôm nay đề làm văn về nhà của nó là: "Hãy làm một bài văn nghị luận trong vòng 3 trang giấy phân tích tình hình kinh tế và xã hội của đất nước ta từ khi gia nhập WTO đến nay" @_@ nó đem cái bài qua hỏi mình, thấy đầu óc lùng bùng luôn
Cái này là môn GDCD mà mấy Bro, lớp 10 thì trả lời kiểu lớp 10, bê ít lý thuyết về khái niệm có sẵn trong sách, với liên hệ thực tế, kiểu hiểu gì nói nấy là okie lắm rồi
Người dạy chưa chắc đã hiểu hết.Tui sợ khi đi thi họ chỉ chấm theo barem chứ ko chấm theo ý kiến của hs.
Thì tụi nó đang học chương trình đó,trong SGK có hết,đọc xong rút ra trả lời. Hỏi chi ko biết,cứ tưởng là toán ?
Hôm nay mình nghiền ngẫm quyển Đắc nhân tâm - Bí quyết thành công trong kinh doanh và mình nói thật, những lời tựa của dịch giả quyển sách này ( tác giả là Dale Carnegie ) nói chẳng sai 1 chút nào. Quãng thời gian cấp 1, 2 và 3, là quãng thời gian mà mỗi con người trong chúng ta cần được giáo dục và hoàn thiện nhân cách. Cách sống, cách đối nhân xử thế, những vấn đề trong cuộc sống cần phải được đề cao và phải đi vào từng bài giảng như là hơi thở trong quãng thời gian này là điều cần thiết nhất. Đây không phải là lúc phải học những cái quá vĩ mô, quá mang tính bao quát và siêu tưởng như những gì mình vừa phải chứng kiến nêu trên. Ngẫm nghĩ và chân thành mà nói, môn Giáo dục Công dân trong các Sách Giáo khoa hiện tại các cấp đã, đang và sẽ tiếp tục là gánh nặng của Học sinh. Khi mà học sinh học như 1 cỗ máy và thật ra ứng dụng được bao nhiêu % điều đó vào cuộc sống là 1 điều đáng để lo ngại. Nếu là mình, mình thấy học sinh lớp 10 cần phải biết gì à ? Cần phải biết thích nghi trong môi trường mới ( từ cấp 2 chuyển lên cấp 3, từ giai đoạn con nít chuyển sang giai đoạn dậy thì ) phải như thế nào ? Cần phải biết hòa nhập cộng đồng ra sao ( Tham gia các tổ chức Đoàn - Đội - Hội là gì,...) ? Cần phải biết bao dung, vị tha, hay có cái nhìn đầy tính nhân văn trong cuộc sống ra sao ?.. Đấy, những cái đấy mới được gọi là Giáo dục công dân ở độ tuổi dưới vị thành niên thực sự. Những vấn đề kinh tế vĩ mô, những môn chính trị, những tư tưởng,... thì lên Đại học học là tốt nhất. Vì lúc đó nhận thức về cuộc sống đã tạm có và ổn định, từ đấy mới trau dồi và cần tìm hiểu sâu hơn để phát triển lên 1 bước tiến mới. Mới lớp 10 không thôi học mấy quái thai này làm gì...Haiz...
Cảm ơn bạn. Thời gian sau này hình như học cùng 1 chuẩn sách thì khác hay sao ấy, hồi của mình, mình học ở dưới quê khác, trên thành phố khác. Có nhiều cái dưới quê không học mà trên thành phố thì lại được học. Lại 1 người nữa, giống như tôi..huhu... Mình đã hướng dẫn em mình rồi. Tuy nhiên nó vẫn chưa hiểu lắm. Nó bảo cái này học làu làu thì học được, chứ để nó học thì chắc có mà nằm mơ :byebye: Chính xác. Đa phần là chấm theo kiểu : viết đúng như những gì trong đề cương đã cho ôn là okie, sai 1 chút là... :feel_good: :after_boom: Hic... thật ra, mình thấy mình ngu quá, không chạy theo kịp thời đại của mấy đứa nhỏ.. Quan trọng là có vài điểm không có, nó mới bấn lên, giữa đêm BUZZ mình ầm ĩ để hỏi đây !
Kinh tế chính trị, bữa này đổi rùi, h lớp 10 đã học, mà có học thì cũng nhét, chứ nhỏ vậy, hiểu ít ít là đủ rồi, còn lại vẹt cho qua môn.