Mới thi lấy cái bằng này tháng 3/2012, chưa kịp tận hưởng niềm vui với em nó thì hôm nay mở bóp ra thăm nó ...thì hỡi ôi,,,, phát hiện em đã ra đi kg một lời tạm biệt hic..hic...chỉ mất mình em nó,những giấy tờ khác thì còn (cái bằng 2 bánh cũng còn luôn mới đau, nhìn cái bằng 2 bánh mà nhớ em nó da diết ..hic..hic).Bác nào có kinh nhiệm vụ này cho e 1 lời khuyên ...Thủ tục xin cấp lại bằng lái B2 như thế nào?..Chân thành cám ơn
lượm hồ sơ gốc lên chỗ phat bằng lái cho bro đó.hình như là thi lại lý thuyết . lúc trước mình cũng bị mất cái bóp ngoài vũng tàu... người ta nhặt dc báo mình . chạy từ hàng xanh ra ngoài đó .mừng húm nghĩ trong lòng là ngon rồi.mà ôi thôi khi lấy ra thì mấy cái Hình trên bằng lái A1 ,A2 ,C nó lột ra sạch (Nhưng nó vẫn còn gửi lại) về dán keo lại ép nhựa xài tiếp ....hên mấy cái catvec xe vẫn bình yên. Thủ tục xin cấp lại giấy phép lái xe bị mất