Thứ bảy này làm chuyến đổi gió 2 ngày 1 đêm bằng tàu Đông Dương Express xuống VT cho thằng nhóc đổi gió trước khi đi học nên cần anh em tư vấn vài quán ăn tốt vì TP này vốn nổi tiếng mài dao chờ khách. Khu vực mình ở Seaside Resort 28 Trần Phú. Ăn sáng buffer khỏi lo nhưng còn 2 buổi ăn cần gần chỗ ở một chút. 1-Ăn Trưa ở đâu? (Chủ yếu cơm canh) LAN RỪNG ổn không? 2-Ăn Tối Hải sản ở đâu giá hợp lý? (Nhà hàng cũng OK) 3-Tối tầm 20h uống cafe ở đâu vui vui nha, không cần lãng mạn. Chỉ có 2VC + Baby thôi. Quota 1-2-3: 1.5 -2 triệu. Hơn 5 năm rồi chưa xuống VT nên cần sự chuẩn bị tâm lý trước : ) ----------------------------------------------------- Cám ơn ý kiến anh em, mìng đã gút lại như sau: Ăn Trưa ngày 1: Nhà hàng Lan Rừng Số 2 Trần Hưng Đạo, P.3, TP Vũng Tàu. Hải sản tối: Ganh Hao Reastaurant: Địa chỉ: 03 Trần Phú, P.5, TP. Vũng Tàu Sđt đặt chỗ: 064.3550.909. http://diadiemanuong.com/home/f26/vung-tau-ganh-hao-ngam-bien-va-hai-san-tuoi-song-cuc-ngon-1335/ Cafe tối chắc cũng không đến nổi quá khó tìm và cũng tùy sở thích. Quán nào đông nhộn nhịp mặt tiền thì chung vào ngồi 60 phút cho thằng nhỏ đúi đúi về dễ ngủ : ) Ăn Sáng: Buffer Ăn Trưa ngày 2: Phở 24 hoặc gà rán KFC rồi ra tàu dìa.
- Ăn trưa thì ăn lẩu Cá đuối ở Nguyễn Công Trứ đi ông anh... Lần trước ăn công nhận là ngon bổ rẻ, ~ 150k là no nê... Tối ăn hải sản thì vote 1 phiếu cho Gành Hào ( khung cảnh đẹp, món ăn ngon, thường thường 1 món khoảng 100k dành cho 3 4 người ăn), tiết kiệm hơn thì Thành Phát ( giá rẻ hơn, khung cảnh hok có gì)... Giá cả ok lắm bữa trước 2 đứa ăn Thành Phát ~ 300k no lun ( nếu ăn Gành Hào thì khoảng 350k :angry: )... Tôm sú nuôi khoảng 300~350k/kg, sú nuôi khoảng ~ 450k ( kêu 300 gram ~ 100k nướng muối ớt ngồi lột mỏi tay lun). Ăn xong còn mún ăn nữa thì anh rủ chị dẫn theo em bé đi ra khu Bãi Sau ăn mực với bạch tuộc nướng ~ 60k 1 phần... H nhớ tới còn thèm... Hixhix...
quán cơm Hướng Dương ở 140 nam kì khởi nghĩa vũng tàu đó bro, cũng gần trần phú mà cơm ngon,rẻ, máy lạnh nữa
có thể dùng bữa tại Cây Bằng cũng ok hôm nữa dẫn đàn em 20 mạng lại ăn tối no nê mà chỉ có 2tr4 (đa phần <16t nên ăn ít chăng ?)
Chú ý VNExpress mới đăng bài này nè : Trò lừa đảo thực khách tại Vũng Tàu _http://vnexpress.net/gl/ban-doc-viet/2011/08/tro-lua-dao-thuc-khach-tai-vung-tau/
http://vnexpress.net/gl/ban-doc-viet/2011/08/tro-lua-dao-thuc-khach-tai-vung-tau/Trò lừa đảo thực khách tại Vũng Tàu Tôi mới từ Vũng Tàu trở về TP HCM. Tôi có một buổi tối không vui tại TP biển, được dẫn dắt từ bác tài xế xích lô đưa chúng tôi đến quán lẩu gần ngã ba Hoàng Hoa Thám và Thuỳ Vân. Quán nhìn cũng rất lịch sự mát mẻ, chúng tôi bước vào lầu 1 của quán. Chị phục vụ rất nhanh nhẹn và vui vẻ tiếp chúng tôi, đằng sau nụ cười ấy là thực khách phải mất tiền oan uổng vì kiểu chặt chém và giang hồ của nhân viên quán. Nhìn vào menu tôi thấy giá lẩu là 120 đến 150 ngàn/cái nên yên tâm tôi gọi lẩu hải sản nhưng tôi không biết là phải là gọi đích danh loại hải sản. Lẩu cũng đã lên thì tôi thấy 4 con tôm (thuộc loại to hơn tôm sú nhỏ hơn tôm càng nhưng đoán giá độ khoảng 300-400 ngàn/kg) và đĩa mực tươi khoảng 300gram. Có vẻ nghi ngờ bị lừa tôi hỏi chị phục vụ giá lẩu là bao nhiêu. Chị ta trả lời 600 ngàn/kg tôm... Tôi nhìn tôm với vẻ chấp nhận giá này, và chưa kịp hỏi chị ta biến mất vào trong . Tôi không còn cơ hội để hỏi giá tiền, có lẽ chị nghe tôi gọi mà cố tình không quay lại.... Thế là chúng tôi ăn xong tính tiền, tôi giật mình với số tiền gần 1 triệu đồng cái lẩu cho 2 người ăn. Người bạn đi cùng tôi có lớn tiếng về việc tính số kg của tôm và mực: tôm 4 con gần 1kg tôi đánh giá chưa dầy nửa kg, mực gần 1kg (tôi thường đi chợ nên cũng đoán được trọng lượng của các loại. Trở lại anh bạn của tôi hơi lớn tiếng vì tức vì bị lừa, ngay lúc đó một thanh niên cao to hình xâm đầy người xông vào đánh anh bạn tôi, may là có mọi người ngăn cản. Chúng tôi đã thanh toán số tiền đó... Trong lòng thật không vui, thật là trò lừa bịp giữa bác xích lô và quán ăn. Để khẳng định việc có liên quan đến bác xich lô vì tôi thấy chủ quán có "bo' cho Bác ấy ít tiền khi chở được khách đến quán..
Lan Rừng hơi kém Ăn cơm bình thường thì Hướng Dương đường NKKN, ngon hơn thì Lăng ký đường Trần hưng Đạo ( gần chợ ), gần Lăng ký cũng có 1 quán quên tên rùi, đường Trưng Nhị chỗ cái màn hình ngoài trời to đùng. Hải sản thì Gành Hào là ok rồi. Cứ đến mấy quán này thôi, bào đảm kô chặt chém & thức ăn ngon.
buổi trưa thì ăn ở Sơn Thịnh đi. cung cơm canh thôi nhung an buffet nen có 1 giá 1 đỡ bị chém. buổi tối mún an hải san thì tốt nhất cứ Gành Hào thẳng tiến. tối mún uống cf thì bãi trc thíu jie. thjk wan nào cứ ghé dzô. còn Lan Rừng thì ko nên dzô. đồ an trong đó hơi mắc mà nấu cũng ko ngon cho lắm. Chúc chuyến đi tốt lành.
Hi bạn, Mình ở Vũng Tàu nên có thể cho bạn thông tin. Đi vào gành hào ăn hải sản thì bạn trả cho "giá trị cảm nhận" bằng 50% trên thực đơn bạn ăn. Khung cảnh không lãng mạn, tấp nập nhưng khách ở đây là khách sang trọng. Nếu bạn không cần sự sang trọng mà cần chất lượng hợp với túi tiền thì ghé quán Thành Phát II (ở đường Trần Phú), bạn phải đi taxi từ resort vòng qua núi lớn, đi khoản 10-15 phút. Đây là vựa hải sản, hai vợ chồng với đứa con ăn thoải mái chắc tầm 1tr là cùng.
buổi tối thì nhất định ko nên bỏ qua quán này: Quán Cô Nên http://diadiemanuong.com/home/f26/vung-tau-bach-tuoc-va-muc-nuong-da-doi-o-quan-nuong-co-nen-1347/