Tìm kiếm bài viết theo id

Tức cảnh sinh tình

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi trinhminhtuan, 11/2/14.

ID Topic : 7205427
Ngày đăng:
11/2/14 lúc 22:21
  1. trinhminhtuan Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    2/5/11
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    115
    con người ta sống nhanh,sống gấp, có tham vọng, có hoài bão như thế nào cũng có lúc cũng phải dừng lại...
    dừng lại để nghỉ ngơi hoặc là sẽ dừng lại hẳn....
    khoảng dừng của thời gian đó làm bao kí ức chợt ùa về...
    không có gì là đúng, cũng chẳng có gì là sai..
    chỉ là mình đã bỏ qua cái gì đó...
    lẽ ra nó thuộc về mình....
     
  2. Khackhaotocdo Thành Viên Cấp 4

    sr thớt cho mình ké
    đừng nhìn người bằng con mắt như vậy "sống ở đời ai tốt hơn ai" ???
    xem lại mình có những gì người ta có những gì rồi hãy nói VỀ NHÀ THỂ HIỆN nhé
    bạn thì đc bè thì biến dùm thằng này chưa thất hứa với ae bao giờ nên ghét nhất thể loại đó next
    những người ko hiểu im dùm. nhưng chắt chắn sẽ có người trên đây hiểu mình đang nói ai nhé
     
  3. dragonface Audio Moderator

    Tức cảnh than phiền.
     
  4. locchocancoc Thành Viên Cấp 4

    đúng là tức cảnh sinh tình ngồi rãnh mà ngẫm lại đời
     
  5. Rốt_Điên Thành Viên Mới

    ờ !
     
  6. locchocancoc Thành Viên Cấp 4

    vài câu nói chết người, thanh toán nhau kìa ặc chạy mau sắp có chuyện rồi
     
  7. Khackhaotocdo Thành Viên Cấp 4

    ko phải đâu locchocancoc ơi hiểu nhầm rồi yêu rốt lắm cơ :beat_brick:
     

Tình hình diễn đàn

  1. Datyendana613,
  2. Muoi0211,
  3. thanhthuan8621,
  4. vanquyensg2024
Tổng: 676 (Thành viên: 8, Khách: 561, Robots: 107)