Tìm kiếm bài viết theo id

Tức quá!!!làm sao bây giờ????

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi corleone, 27/9/09.

ID Topic : 1243664
Ngày đăng:
27/9/09 lúc 17:01
  1. corleone Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    25/4/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    258
    Mình tức trong lòng quá mà không thể nói với ai.Chuyện là mình ở chung nhà với 1 bà chị họ.Bà chị có nhà ở thành phố.Nên mình ở chung để tiện đi học.Mình nói rõ,mặc dù là chị em nhưng bả vẫn đòi tiền nhà mình hàng tháng và mình vẫn chủ động đóng đầy đủ.Lúc trước khi chưa ở chung,mình luôn nge ba mẹ mình với mẹ của bà chị họ nói là chị họ mình rát khờ,nên đi làm hay bị an hiếp,bị sếp chửi tối ngày.Mình cũng nghĩ chị của mình khờ.Nhưng sau khi dọn vào ở chung,mình mới biết là bả k hề khờ.
    Ngay lúc mình dọn vào,chị họ phân công ngay"CHỊ NẤU ĂN,VIỆC NHÀ EM LÀM HẾT NHA".Mình đồng ý nhưng sau đó vì lịch học mình quá bận nên mình không ăn nhà bữa nào và chị họ mình cũng không nấu bữa nào.Nhưng việc nhà mình vẫn làm hết(lau nhà,chùi toalet.nhà tắm,tưới cây,đổ rác)Nh2 mình nhà chung cư,trước khi mình dọn qua,chị họ chưa bao giờ tự đi dổ rác,toàn đứng trên lầu quăng xuống.(Mình biết là tại bả kêu mình làm như vậy và mình cũng thấy chị làm)sợ quá nên mình nói dể em đổ rác cho.
    Mình vẫn làm mọi việc vì ngĩ thôi kệ chị em trong nhà.Tới tối cách đây mấy bữa,Mình đi học về,chị họ chửi mình vì tội mình k chịu dọn dẹp đồ ăn.để dơ nhà.Mình dọn dẹp rồi qua nhà bạn ở tối hôm đó.
    Hôm sau,chiều đi học về,mình thấy 1 lá thư trước nhà,mình lụm vô,dọn dẹp nhà cửa xong,mình mới mở ra coi thì thấy "KHÔN HỒN THÌ NGHỈ LÀM"
    Mình điện thoại cho chị họ,nhưng không ai nghe dt.Lát sau chị về nói có người nhắn tin đe dọa chỉ.
    Tự nhiên mẹ của chị dt cho mình,nói là tại mình,do mình nhờ bạn của mình làm.nguyên văn câu của mẹ chị họ mình là"HÔM QUA CHỊ VỪA MỚI CHỬI CON LÀ HÔM NAY CÓ CHUYỆN NGAY"
    Mình tức giận vô cùng nhưng không biét nói sao.
    Chị họ báo công an,rồi dt cho bà con chị tới um sum.Hôm nay,sáng thấy chị họ và ba của chỉ tức là dương của mình xuống nói"TỪ HÔM NAY.CHỊ KHÔNG Ở ĐÂY NỮA MÀ DƯỢNG Ở"
    chị họ dọn về nhà. ở quê.Như vậy,ý là muốn đuổi mình nhưng không nói thẳng.Muốn để mình tự dọn đi.
    Mình thật sự rất tức,Chị họ mình không hề khờ,ở chung mình mới biêt.Chỉ rất hay dt nói xấu mình với mẹ chỉ.
    Mình không biết nói sao cho mọi người hiểu rõ nữa nhưng mình cảm thấy rất ức chế.
    Chị họ mình thật sự là người rất xấu tính.Còn cô ruột của mình thì chỉ nge chỉ nói và từ hồi đó tới h hễ nge ai nói j đụng tới chị họ mình là cô mình từ hết.
    Bây giờ mình phải tìm nhà trọ để đi gấp,khôg biết làm sao nữa...Nhưng mình ức chế quá...
     
  2. Sarasvati Thành Viên Mới

    Chia buồn,bác gặp con hồ ly tinh rồi,chắc có bác bả ko dẫn trai về nhà được nên ức chế,chuồn gấp đi thôi,đúng là bà con bây giờ ngày càng nản
     
  3. gemini_gemini Thành Viên Cấp 4

    Chia sẽ với bạn! Không gì tức hơn là bị người khác vu oan. Bạn đừng buồn nữa, không thể ở đó được thì mình đi thuê nhà trọ. Mọi người nói sao về mình thì cũng mặc, chỉ cần mình không thẹn với lòng là được rồi. Thời gian cũng sẽ chứng minh được ai thật ai trái thôi mà!:doubt:
     
  4. giaitri Thành Viên Cấp 1

    bức xúc làm gì , cho bả ở 1 mình sợ ma chít lun
     
  5. hugotayga69 Thành Viên Cấp 3

    Nếu bạn đi âm thầm,thì bạn tự nhận mình có lổi.

    Khuyên : Bạn nên nói thẳng mọi chuyện và tâm sự cho người lơn,cụ thể là Dượng,để mình ra đi 1 cách minh bạch,ngẩng cao đâu,chứ ko phải chui lủi.

    Vì bất cứ lý dzo j đi nửa,bạn phải rời đi nơi sống ko hề hợp với mình (chịu khổ,chủi tốn 1 chút,nhưng thoải mái ).

    P/S : nếu all lời bạn nói là đúng,vì mình chỉ 1 phía .have fun !
     
  6. phu.sales Thành Viên Vàng

    Cây ngay sợ gì chết đứng bro:ah: , đuổi khéo thì đi ,

    nam nhi đại trượng phu Đầu đội trời chân đạp..... thì sớ quái gì , có nhiều bạn sv vẫn tự thuê nhà ở , tự lo tiền nhà được, chúc ban may mắn nhéTức quá!!!làm sao bây giờ????
     
  7. Friendsclub_5s Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đi học coi bạn bè ai đang ở trọ thì vô ở chung,cần gì fải sống chung với lọai người ấy
     
  8. kienduytrg Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Tốt nhất là bạn nên nói chuyện thẳng với dượng của bạn, đàn ông với nhau dễ nói chuyện hơn. Sau đó là ra đi một cách đường hoàng như khi mình bước vào chứ ko phải ra đi 1 cách âm thầm lặng lẽ, và nhất quyết đi khỏi nơi đó cho dù có lý do nào khiến bạn ở lại đi nữa ...
     
  9. CH33RS Thành Viên Cấp 5

    vào ktx ở cho an toàn
     
  10. Unafraid Thành Viên Cấp 6

    chắc nó có bồ nên kiếm cớ đuổi khéo để thằng bồ nó đến pak pak cho tiện đó mà
     
  11. NFO Thành Viên Cấp 4

    Nói thẳng ngay sợ đếch gì, xong rồi dọn ra ở trọ hoặc ktx, đàn ông con trai có mấy chuyện lặt vặt chả việc gì phải bận tâm.
     
  12. Dr.Hero Thành Viên Bạch Kim

    ra ngoài ở cho tiện đi bro =.= sau này dẫn bạn gái về còn "khờ" hơn nữa đó =))
     
  13. Nho Mỹ No Money, No Honey

    mình cũng học trọ trên SG này, mặc dù nhà VTau rất gần, lại rất nhiều bà con trên này, ở ko mất tiền, họ hàng lại rất thoải mái, nhưng Ba mẹ mình cũng kêu ra ngoài ở cho thoải mái. Ko phải gì nhưng cảm giác nhờ vả ai, nhất là hàng ngày túc trực khổ sở lắm, lại thêm nhiều khi những thói quen của mình ko phụ hợp với ng ta -> biết đâu bằng mặt mà ko bằng lòng. Tốt nhất cứ tự thân lo. Ko phải nghĩ gì. Bà con thì sang chơi , thăm hỏi nhau được rồi. Hihihi.
    P/s ở ngoài thoải mái. Ở nhà người thân bị hỏi hoài + nhiều khi về trễ là thôi rồi ^^
     
  14. vipmember4u Chuyên Hàng USA

    ở chung với họ hàng là vậy ko có chuyện này cũng có chuyện khác
     
  15. bem_shop Thành Viên Vàng

    mình hiểu, đã từng trải wa nhưng là bả đến nhà mình ở và mình phải hầu bả, rất quá đáng, mẹ mình nể chị ba mình là giáo viên nên ko nói gì, nhưng họ nhà mình ai cũng nói cô là hiệu trưởng mà ko biết dạy con, sinh năm 84 mà chỉ giỏi bòn tiền với lười chảy thây, chính mình sinh năm 88 còn ko chịu nổi cái thói đi qua đêm và xài tiền của bạn trai nên mình đã chủ động nói chuyện và mời bả ra ngoài ở sau khi bả tốt nghiệp cao đẳng, kết quả, ở nhà mình 3 năm, ba mẹ mình lo tiền ăn học, xe cộ và ăn uống, tính từ khi dọn ra ngoài ở là đã 2 năm, về thăm chào hỏi ba má mình ko biết đc 3 lần chưa nữa... đã vậy về quê chơi, đang ngồi ăn cơm, cô mình còn lớn tiếng nói mình là lây bệnh lười cho chị mình, nói quá chứ mình lười mà còn phải bấm bụng, vừa luyện thi năm 12 vừa giặt đồ cho bả phơi tới gần 12h đêm, cơm thì mình nấu, bả ngủ 1 iấc đến 9-10h sáng dậy là đi hút mặt, cả nhà nghe xong chỉ im lặng, ko có mặt cô mới nói là hiểu mình ko có làm gì sai, mình lười nhưng cũng chả đến nỗi mặt dày như bà chị đấy...

    dọn ra ngoài đi bạn, loại ng đấy thì chỉ có thể ở 1 mình thôi!!!
     
  16. girlovely Thành Viên Bạch Kim

    đã từng có 1 bà chị họ như thế, nhưng bà tới nhà mình ở, hay tự tiện lấy đồ của mình xài mà ko nói tiếng nào, ko nói thì bả xài hoài, nói thì bả nói là chị em mà tính toán, hay lục lỏi tủ quần áo của mình, bữa lục tủ sao còn làm bể chai dầu thơm của mình, ăn cắp chiếc nhẫn vàng của bạn mình wa phòng mình chơi để quên, nói xấu thêm cho mẹ mình để kiếm chuyện dọn ra ngoài ở [vì gđ mình tươg đối khó], v.v.v
    ở nhà mình mà làm biếng, ko làm gì hết, ba mẹ mình nuôi ăn, nuôi ở mà còn ko biết điều
     
  17. viendanbac1301 Thành Viên Cấp 5

    Chị họ bạn rất khờ đấy chứ nhưng mà đó là" khờ ôn khôn "! ờ chung với loại người này chi cho mệt!
     
  18. shop Mai Vy Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bạn chủ topic cũng hiền ấy nhở, cứ 3 mặt 1 lời nói thằng ra, mấy bả làm dữ mình làm dữ lại, bà con gì mà kì cục thế nhở, gặp mình là mình làm dữ lên chứ chả nhịn làm gì, mà bạn nên chuyển ra ngoài, nhưng trước khi đi hãy giải quyết rõ ràng, mắc công mình mang tiếng lại chịu thiệt.
     
  19. gau bong da tjnh ....Sắc tức thị Không....

    mình rất hiểu sự "ức chế" mà bạn đang trải qua vì trước đây mình cũng từng bị chơi như bạn vậy... nói xất sau lưng và đặt điều những chuyện mình ko hề làm mà khj mình nghe được còn phải sửng sốt, sock đó bạn nhưng bạn phải vượt qua thôi... cây ngay thì không sợ chết đứng... hix... ngẫm nghĩ mà bùn, trong gia đình trong nhà mà còn ganh ghét nhau đến thế...
     
  20. Sarasvati Thành Viên Mới

    Bố già michael corleone gì mà yếu bóng vía vậy,kêu đàn em mần thịt nó