Tối hôm qua, đi làm về, trời mưa + lạnh + đói (10h đêm chưa ăn gì hết, đi làm từ 8h sáng, có cái Pr.J mới phải ok trong ngày nên cố gắng) :sure: nói chung quá trình làm việc thì luôn luôn xảy ra tình huống "vượt lên chính mình" :byebye: chạy tới cái ngã tư, trời mưa mà sao không có đèn đường, lúc đó cúp điện nữa. h: lúc đó, tui chạy tung tăng tung tăng, thỉnh thoảng còn nhìn đắm đuối vào sự vật - sự việc chung quanh. rùi thấy cài gì đen thù lù ủi tới. phải nhấp thắng thôi trời à, cái xe daihatsu chở VLXD, mà noá ko có mở đèn, bà nội ơi. noá nó đánh một cái võng từ đầu ngã tư qua tới gần cái cafe sân vườn, lúc đó không hiểu sao mà thùng xe móc trúng tay áo bên phải mình lôi xúng đường luôn chứ. :after_boom: ông trời phù hộ, cái tay áo bị rách, mình cố giữ được con xe nghiêng qua bên trái. rồi cái kết quả là ACE biết luôn đó mà. ài da, xuống đường đo thôi chứ biết làm sao, phản xạ duy nhất có thể làm là lấy tay trái che cái đầu lại ài, máu me tùm lun, tay mình mang cái đồng hồ dây bằng kim loại nữa, noá vừa chà xuống đường, cái dây vừa cắt vào tay, mà thấy tê tê nhưng kim chích dấy, không thấy đau gì hết èo, đứng dậy nóng máu quá chửi ầm lên. đang tính liều mạng với thằng tài xế quẹt xe vào mình, mà nó tung cửa chạy mất tiu h: mịa, thông cảm cho nó vậy. sáng hôm nay: tay chưng sưng vù, sau đêm qua vào trạm y tế băng bó, cái giây đồng hồ cắt vào tay, ngón út không cử động được lun. nguyên cẳng tay không còn mịn màng đàn hồi được nữa :after_boom: chài à, nhìn như cái đám ruộng bị vài trăm con trâu đầm mình í (khả năng vài hôm nữa nó sẽ khôn lại - nứt ra như bờ ruộng đang vào mùa đại hạn (chí phèo)) nói chung: không ra cái hình tượng gì. giờ mới thấy đau. hic hic, chân mình cũng bị vài cái dấu ấn. tổng thiệt hại - người te tua, đau toàn thân (moá, ACE ko tin cứ thử ra đường đi tay ga, chạy lên 40KM/H rồi bóp hết thắng trước cho mình xem. lúc đó sẽ biết vị trí chính xác + chiều ngang con đường dài bao nhiêu liền àh) - xe thì không tính được chi phí sửa chữa. - đồng hồ ra đi luôn, mà ko ra đi cũng ko dám đeo cái dây kim loại nữa đâu. - mất một chiếc giầy bên trái. bên phải thì còn, ai mất giầy màu đen số 39 bên phải thì liên hệ mình nguyện vọng: - ngày 27/7 được tham gia lãnh tiền thương binh liệt sĩ - phải làm sao cho bớt đau đây, ê ẩm cả người, không dám tắm luôn. - y tế phát cho 3 ngày thuốc, uống một liều vào ngủ từ sáng tới trưa, giờ không dám uống nữa. :sure:
chụp hình dung nhan tàn tạ của bác lên cho ae chiêm ngưỡng đi bác :byebye: p/s: đùa thôi, vậy là may mắn rùi
thiệt là 1 cú ngã tuyệt vời..chia bùn cùng bác.tớ cũng từng đo đường vài lần với tốc độ 50 60km/h rồi/kết quả là còn nhiều dấu tích sau nhiều năm sóng gió.bác kể chuyện hài quá.chúc mau lành..thân!
ài, thanks ACE nhìu lắm, cái này cũng thật là may nắm, 10h đêm, cúp điện, trời mưa đường trơn, mình trong hoàn cảnh không phòng bị gì hết mà ra cái kết quả thế này thì cám ơn trời đất ông bà rồi. chụp lên dám xem không, chỉ sợ thành hotboy thoài phải ghi nhận ý kiến này của bro thôi, herr her. còn cái dây đồng hồ nữa. ài, nhìn nó bi giờ, dính toàn máu me không, bạn gái mình lại sợ máu nữa, sáng nay nhìn mình cái nhỏ mém xỉu lun. chài, bác nài vô địch rồi, 60km/h mà rớt xúng thì khác nào "lá rụng về cội" bác. bác vẫn commend cho tui thì bác òn lucky hơn tui lun nàk :sweet_kiss: nói chung chuyện bùn, chuyện gì gì đó lúc mình tâm sự cũng mang màu sắc vui vẻ một xíu chứ. ai lại chuyện bùn, kể đêm khuya, nghe nhạc thất tình... => nghe xong mua sợi dây thừng treo cổ lun. :tire:
bài học rút ra : Không mang theo đồng hồ khi chạy xe thực tế trên 10 năm nay mình toàn xem giờ bằng DT cùi, và báo thức cũng bằng DT bắp, toàn cùi bắp cả lâu rùi không có cảm giác đeo đồng hồ nà thế lào
hì, sợ nhất là bị thương rát, đặc biệt là ở tay. Lúc trước mình kéo co ở trường, hai tay đều phồng rộp đi vệ sinh cũng khó, đụng nước 1 cái nó thấu trời xanh.