Mình học Quản trị mạng, nhưng đang tính học thêm CCQT và kiếm nơi nào có hỗ trợ việc làm ACE 5giây có ai biết chương trình GNIIT và Chứng chỉ quốc tế của NIIT Edufirst ko? Nghe nói GNIIT hổ trợ đầu ra, có việc làm cho sv CNTT ra trường luôn đó
tùy người bác ơi, chủ thớt tính theo chuyên môn nào vậy ? software programming? hardware hay networking Bác đang học về network thì cứ đào sâu đi, microsoft với cisco mà fang tới, kiến thức đầy đủ thì sợ j` sau này ko có việc làm Mình thì hồi đó học software, nhưng bây h` chui đầu ra làm networking
nói thật nhé....mình thấy lương CNTT ở VN lương wá bèo nhèo so với chất xám bỏ ra .......... ngành này chĩ thích hop với nườc ngoài thui Dì út của minh rất thành đạt ngành này tại USA...và chính dì cũng nói: if dì ở VN thì ko thể đc như vậy
Nhưng giờ cứ bám theo hiện tại chứ biết sao giờ hichic Nghe ben NIIT Edufirst nói la GNIIT có giới thiệu vào cty làm việc 6 tháng trước khi tốt nghiệp, nếu có năng lực thi giữ lại làm luôn
em đã từ bỏ ngành software , way đầu là bờ hic hic Học có 1 năm mà đầu bạc cứ 3 tháng nhổ 50 cọng ( tốn 20k )
CNTT mà học trung bình khá, ra ko biết làm gì và ai nhận, giờ mình cũng đang là SV năm cuối, còn 2 tuần nửa là xong chương trình...đang chuẩn bị đi theo hướng khác đây!!! bùn nảo nề
Mình cũng là sv năm cuối, đang kiếm cty để thực tập, và cơ hội làm việc đây Gọi điện hỏi bên NIIT Nhà Rồng, thì họ nói sv nghành CNTT nếu có số điểm khá thì vẫn được tham gia chương trình GNIIT, đóng tiền 6 tháng làm việc tại cty đối tác của họ, nếu làm việc ok thì nhận luôn. Vì đây là cty đối tác nên họ ưu tiên cho sv NIIT Nhà Rồng giới thiệu
Cách đây hơn 13 năm, em cũng là SV CNTT của ĐH KHTN. Buổi đầu tiên vào lớp, TS. Bắc mở đầu thế này:"10 năm nữa VN chưa có gì gọi là CNTT..."Thầy Bắc giải thích rằng CNTT không thể làm một mình, trong khi dân vietnam thi lai khong thể làm việc tập thể. Đã 13 năm trôi qua mà sao lời ông thầy này nói vấn đúng. Thực tế những gì chúng ta thấy ở Vietnam bây giờ nó chĩ là một phần cực nhỏ của CNTT. Các bác chúng ta mở miệng là ứng dụng CNTT, thế nhưng các bác chẳng biết cái quái gì là CNTT cả. Nào là mỗi năm vài trăm triệu dola này nọ, thật ra chỉ là tiền túi anh này chuyển qua túi anh kia thôi. Sản phẩm CNTT là phải xuất khẩu được mới có giá trị cao, chúng ta cứ làm tàm tạm rồi bán lòng vòng cho nhau trong nước thì chưa thể gọi là sản xuất CNTT được. Cũng khi em còn đi học, Thầy Cường chuyên về mạng nói rằng:" các bạn ráng học đừng để rớt, vì sau này không bao giờ còn được học môn này nữa đâu..." vì nó quá lạc hậu.` Chuyện CNTT ở nước ngoài lương cao gấp nhiều lần VN là chắc chắn. Một thầy thạc sĩ chưa đến 30 tuổi, chuyên về đồ họa máy tính, sau khi dắt hai thằng đệ tử qua Mỹ tham dự hội thảo về CNTT về vào lớp nói rằng:" Tôi qua Mỹ thăm thằng bạn học chung ở trường này(KHTN) lúc trước, nó học dốt hơn tôi, nhưng bây giờ nó làm một tháng bằng tôi làm hơn 1 năm, tôi sẽ đi ít nhất 3 năm nữa mới về, các bạn ráng học nhé..." Hhuhuhuhuhuhh. Em cũng là một nạn nhân của CNTT nè. Lúc đó mà học dầu khí thì chắc bây giờ giàu to rồi.
Mình lăn lộn 4 năm đại học CNTT ( vừa đi học vừa đi làm kỹ thuật viên lắp ráp máy tính ) + thời gian học thêm chứng chỉ nữa là khoảng 5 năm đi học + 7 năm làm về CNTT, cuối cùng mình chọn kinh doanh mặt hàng nội thất, hic hic.
so sánh với các nghành khác nhé 2 đừa cùng học đh 1 đh cntt 1 đh khác ( xây dựng , marketing,ngọaithương,kinh tế ...) Mới ra trường 2 đứa đều ở đỉnh xuất phát bằng nhau , nhưng 5-10 năm nữa lương nghành nào cao hơn biết liền ( chưa kể tỷ lệ sv cntt ra trường và bám trụ với nghành là rất thấp )IT cũng đến 30-35 tuổi nếu ban ko leo lên chức trưởng phòng thì ko ai thuê 1 người lớn tuổi đi làm Mình đi dự rất nhiều đám cưới , nghe giới thiệu chú rể là kỹ sư xấy dựng , ngân hàng , doanh nhân....rất thảnh đạt nhưng kỹ sư cntt chưa nghe thấy bao giờ Các bạn học cntt lấy billgates làm thần tượng nhưng mà ông ở bên mỹ , còn vn it đâu được coi trọng
http://ddth.com/forumdisplay.php?f=79 qua xem các diễn dàn tin học đều than theo IT ko có tương lai ,IT chỉ là nghành tay trái hỗ trợ các nghành khác dân cntt S ra trường đi cài Win. dân cntt N ra trường đi kéo cáp. dân cntt I ra trường mở tiệm Internet. Tương lai chúng ta thật là tươi xáng. Thằng lớp I mở tiệm Internet, gọi thằng lớp N tới kéo cáp nối mạng, gọi thêm thằng lớp S đến cài Win, phần mềm, thuê thêm 1 con lớp A ngồi tính tiền. Đẹp quá rồi còn chi nữa dân cntt hehe
đang học mà nghe than vầy , chịu sao nổi, nhưng nói chung đã là thích rồi thì theo tới cùng, ngành nào thì cũng như ngành nào thôi. Vd học programming mà học ko tới nơi tới chốn, viết cái program bug tá lả thì ai mà dám thuê, rồi vd học web design đi, design 1 trang web mà bị lỗi security tùm lum thì ai chịu nổi. Ngành nào cũng vậy chịu học đến nơi đến chốn thì ko đói đc. Nên 1 lời khuyên là ai thật sự thích CNTT nói chung (WEb programming, software programming, Network security etc.) thì hãy theo tới cùng (mà nói thích vậy thôi, chứ còn tuỳ là có theo nổi hay ko nữa). Còn lại nếu tự hỏi bản thân mà không hứng thú lắm với "coding", không thể ngồi nhìn 1 cái đóng code cả ngàn dòng v.v.. thì em khuyên chân thành là chuyển ngành càng sớm càng tốt