ôi . hại não nếu cứ phải suy nghĩ mài về tiền bạc .đôi lúc để mình thanh thản 1 chút cảm ơn bài viết hay
tôi có đôi chân riêng của mình để tự đi bộ đến những nơi mà tôi thích =)) tôi cũng thuộc loại nhà nghèo đây
"P/S: Tớ nghèo vì tớ có một xuất phát điểm thấp... nhưng tớ sẽ cố gắng hết mình để là người chạm đích đầu tiên." Một kết luận hay và rất có ý nghĩa...Nghèo cũng là động lực để phấn đấu đấy bạn à!!!! Theo mình biết thì hieen tại người nghèo cũng khổ mà người giàu cũng k sướng gì/....Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh .Vì thế ta phải sống làm sao để ko thẹn với đời là tốt lắm rồi.
nghèo nhưng luôn luôn vẫn vui tươi luôn luôn vẫn yêu đời , luôn luôn hé môi cười...................... vote bài viết hay
Bài viết theo mình là... vớ vẩn. Nếu biết gắng hết sức phấn đấu thì chẳng đứa con nhà nghèo nào rảnh hơi mà tự mở miệng so sánh mình với con nhà giàu. Chưa chắc giàu đã sướng đâu.
ng ta nghèo rớt mùng tơi,còn tui ko có mùng tới để rớt.tui cũng là con nhà nghèo,nhưng số tiền tui kiếm đc ra đều do mồ hôi nc mắt. ps/giàu hay nghèo đều ko fai3 là cái tội.bik cách sống hay ko thôi
Tôi nghèo nàn về vật chất nhưng k bao giờ ngèo nàn tâm hồn P/s: post cái xong chắc bị band theo luật up 20 lần/ngày ... biết nhưng vẫn phải cmt
Giàu để có tiền sắm cái mình thix, chứ giàu mà để coi thường ng khác thì đáng lên án rồi. Rồi khi ng giàu sa cơ thất thế thì sao, họ giỏi đó nhưng đã bao giờ nghĩ đến hoàn cảnh đó chưa, vì ông bà xưa nói "90 chưa fai là lành"