- Tối qua, em đi từ Đà Lạt về Sài Gòn. Chở theo một đứa con gái là bạn em (cả nhóm rã ra từ Ngã 3 Dầu Giây, có đứa đi Biên Hòa, có đứa đi Sài gòn). Em băng ra từ cây xăng Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Trải, cũng khá nhanh nhưng em đi vậy hoài nên cũng có phần hơi ỷ y. Bất ngờ, 1 anh đi AB trắng đi ngược chiều về phía ngã 4, băng qua bên kia đường. Em đã va chạm. - Lúc đầu, em chỉ nhìn trừng trừng mặt anh ấy thôi. Coi anh í hiền hay dữ. Đứa bạn gái của anh đó cứ luôn miệng xin lỗi. Chắc có lẽ thấy cái tripod em cắm trên cái balo nên nó sợ em lấy đánh. Em thì chờ xem sẽ ra sao, vì cả 2 người đều có lỗi. Nó nhìn em và nói :"Nhìn cái đ.. gì?". Mặt 2 đứa thì chắc búng ra sữa. Em nghĩ đánh nó vì nó láo thì nhiều khi có chuyện gì không biết bạn em sẽ ra sao và chính em nữa. Em không đánh thì thấy ghét quá. - Em cuối cùng chọn phương pháp đứng nhìn trong im lặng. Coi nó phản ứng ra sao, nếu nó nhảy xuống xe, em nhảy theo chơi liền. Còn nó bỏ đi thì em bỏ đi. Em tiếp tục đứng im cho đến khi nó đi ngang em, và nói nhìn cái ??????????????? gì và đánh vào đầu mũ bảo hiểm của em. Em lúc đó hoảng quá chỉ lo cái ... mắt kính nó bể. Đi chơi về hết tiền rồi, mới sửa cái chảng ba xong, không lẽ mất thêm cái mắt kính. Em chỉ lo mở cái mắt kiếng ra coi nó có sao không, có sao thì em nhảy xuống chơi nó liền. Cũng chả đau là mấy vì em cũng học võ. Vừa đeo vào thì nó đi rồi. - Vậy mấy anh em, trong trường hợp này. Em làm như vậy đúng hay sai? Có nhục quá không? ps: nếu anh ấy là người trong diễn đàn thì cho em xin lỗi luôn. Cũng mong về nhà quá rồi. Ngồi từ sáng cho tới tối 9 giờ hỏi coi ai chịu nổi. Mà anh cũng bạo lực quá. Chưa làm gì mà anh đã đấm rồi.
sống ở đời, nhịn chưa phải là nhục mà bạn ^o^!!! Cửa phật từ bi ,hihi ( sorry vừa mới xem tôn ngộ không xong ) ^^
ủa zậy là chú là người wanh ngta thiệt hả? thui qua rùi mọi người zui zẻ rút kn đợt sau. @@: chứ dạo này báo chí đưa tin nhìu lắm, va quẹt 1 chút mà nóng tính có ngày vô nhà lạnh ( nha xác đó ) bh ra dg mà em lỡ va quẹt thấy ko có j to tát em cười rùi đi cho khỏi kẹt xe
thật ra bạn nhịn 1 tí nhưng có thể tránh đc xung đột cũng như các nguy cơ về sau (lỡ nó là giang hồ trả thù bạn + bạn của bạn) thì phiền phức lắm. Tránh voi chẳng xấu mặt nào. Bớt đi 1 kẻ thù là tốt đó bạn. Dù sao bạn cũg đã bình tĩnh trong tình huống đó. Vậy là pro rùi ^^
haha tại bạn có cái kính và xe bạn chưa hư hại gì chứ nếu ko có kính và xe m bị gì thì chết mẹ thằng đó rồi haha
Công nhận thành viên 5s đông dữ, quay qua quay lại toàn người quen. 1 câu nhịn 9 câu lành bạn ah, mừng là ko xảy ra chuyện gì đáng tiếc
Thấy bực bạn wa' ah, trước đó đã nói là sẵn sàng tinh thần chiến đấu, thế mà khi nó ra tay trước bạn lại ko chiến đấu liền mà...đi coi mắt kính. ==> Vậy đâu có sẵn sàng chiến đấu j đâu.
nhịn ko phải là nhục , nhịn để thấy trời cao biển rộng , thàng anh họ mới ra tù nó nói vay67 nó nói tao mà không nhịn thì h này tao đâu còn ngồi đây
hơi đồng ý với bác này .đã đứng "me" nó rồi mà để nó uýnh được 1 phát thì bác phản xạ hơi kém. theo mình nếu lỡ va chạm thì câu nói cửa miệng là xin lỗi. còn nếu người khác có phản ứng thái quá thì chơi luôn.
Thui lỡ rùi bạn. Mấy thằng đó tại pro nhịn không nói chứ mà trừng mắt bước xuống xe la um lên. "Mày chạy ngược chiều chạy ngu còn không biết xin lỗi. Tao đánh ccmm giờ" Bảo đảm là nó sợ té khói à... Tại bro hiền quá thui... Cũng là cho nó lành... P/S: Đang tức giùm pro... Lúc trước cũng bị tình huống thằng khác gây tai nạn. Xong chửi nó quá trời coi như đỡ bực
Hix trường hợp này nếu là hai thằng không dám bắt tay làm hòa đi uống cafe lắm có girl ỡ đó nên tự ái đán ông nổi lên thui chuyện qua rồi cho qua đi bạn đúng sai có còn quan trọng nữa đâu
Cả 2 cùng có lỗi bro ơi !!! gặp vậy thì cứ xin lỗi rồi đi cho lẹ, ai biết nó có đồng bọn ko ?? Tại bro cứ đứng đó nhìn nó im im nên nó nghĩ là bro nhìn đểu nó đó !!! Còn như bro nói đã thủ sẵn thế xúc nó rồi vậy mà để nó đánh một cái thì lo cho cái mắt kính của mình. Hài vãi !!! P/s: một câu ngoài lề.......nhà mình ở nguyễn trãi mà chưa bao giờ đổ xăng chỗ cây xăng đó, vừa ăn gian vừa mất dạy !!! Chịu khó đi xuống cây xăng chỗ nguyễn văn cừ - an dương vương ok hơn đó !!!
mình cũng thấy trường hợp như bạn là kém xử lí quá ,đặc biệt là có bạn gái đi cùng ,nếu bạn ko muốn gây chuyện ,thì lập tức bạn nên vừa nói vừa cười , có sao ko anh xin lỗi nha ,em đang vội quá ,vậy ai nỡ làm j bạn nữa ,bạn gái bạn lại nghĩ bạn là người lịch sự ,đây bạn đã đứng nhìn đểu nó vậy ,chuẩn bị tư thế rồi mà để no đập 1 cái rồi đi ,thì bạn gái bạn nghĩ sao ,nó ko nghĩ thì bạn nhìn mặt nó mà ko ngại à ,lời khuyên thật tình từ đáy lòng ,những người khuyên dĩ hoà vi quí là nguoi2 ta khuyên theo sách vở thôi