Tìm kiếm bài viết theo id

Vài Chuyện Ma...Có thật...=.="

Discussion in 'Chuyện trò' started by yen89, Nov 28, 2010.

ID Topic : 2545879
Ngày đăng:
Nov 28, 2010 at 1:51 PM
  1. yen89 Thành Viên Cấp 3

    Joined:
    Nov 13, 2009
    Tuổi tham gia:
    16
    Messages:
    581
    Tình hình là e thấy mấy ac lên đây kể chuyện ma nhiều wa.. nên e cug muốn đóng góp thêm 1 bài cho mấy ac đọc thêm phần tin là có ma..bởi vì mấy chuyện e sắp kể dưới đây tuy e ko chứng kiến nhưng là toàn ở nhà người thân e gặp kể lại.....
    Chuyện thứ 1 là ở nhà của bạn e, ( e đã từng ở ngủ 1 đêm rùi), nhà nó ở cai lậy, tiền giang. trên quốc lộ 1a có 1 con đường hẻm nhỏ chạy vòng vo bên trong đó khoảng 15p sau mới tới nhà nó..nói chung là nhà nằm ở 1 chỗ vắng người, vườn cây um tùm. (Cai lậy là vườn trái cây ko đó mấy ac)...Hồi đó, khoảng 5,6 năm ji đó, hồi mà bà nội còn sống..lúc đó nó mới học lớp 7,8 gì đó...thì nhà nó chẳng có gì xảy ra..đến khi bà nó tự nhiên bị té rùi nằm luôn 1 chỗ thì mọi chuyện kì lạ xuất hiện....
    Cả nhà lo bác sĩ, thuốc men mà bà vẫn nằm đó...rùi có người kêu pa me nó đi coi thầy xem sao...Đi koi thì ông thầy ổng nói là tại vì bữa sáng mà bà dậy sớm ( dưới quê người ta thường dậy sớm, khoảng 4h sáng là dậy rùi Vài Chuyện Ma...Có thật...=.= ) Bà ngồi đánh răng, rùi đi vs ngay sàn nước ngoài sau...Lúc đó có 1 đoàn binh lính thời xưa ( như hùi chiến tranh ấy :tireVài Chuyện Ma...Có thật...=.= - 1 đi ngang qua thấy bà đang... nên ông đội trưởng đó xô bà qua làm bà té...:cry_002::cry_002:...Nói thêm..cái nhà nó ở thời xưa chiến tranh cũng có nhìu người "ra đi"....Từ lúc bà nằm 1 chỗ, con cháu bà về thăm nhìu lắm...nó, ba, mẹ nó ở đó hằng ngày chẳng thấy gì lạ..vậy mà mỗi lần có cô chú gì đến thăm bà rùi ở lại ngủ qua đêm là có chiện...Vài Chuyện Ma...Có thật...=.= - 2Vài Chuyện Ma...Có thật...=.= - 3..bữa đó, chú 6 với chú 9 nó về thăm bà..2 ổng nằm ngoài li văng đối diện với giường bà...Đang ngủ giữa đêm nó , ba mẹ nó nghe mấy ổng la quá trời...chạy ra bật đèn thấy 2 ổng đang ngồi trong mùng mặt mày xanh lét...ba nó hỏi 2 tụi bây làm gì la dữ za...ông 6 ổng zừa nói zừa mở mắt ko chớp.." tao thấy tụi nó (ma) đứng đầy xung quanh giường tao.."Vài Chuyện Ma...Có thật...=.= - 4..ông 9 cũng gật đầu...Rùi nguyên đêm 2 ổng ko cho tắt đèn luốn mới gê...Chuyện cứ zậy, ai mà ở ngủ qua đêm là đều thấy...mà thấy rất nhìu...Bữa chìu tối mấy hum sau, mấy cô, mấy chú về gần đầy đủ... đang ở nhà trước ngồi nói chuyện của bà...còn ông nội thì ra trước nhà thắp nhang để chuẩn bị đi ngủ..thắp nhang ở bàn thiên ngoài cồng với ngôi mộ trong sân nữa...:cry_002::cry_002Vài Chuyện Ma...Có thật...=.= - 5ngôi mô đó của bác 2 bạn em, đi lính chết.) Tự nhiên, mọi người ở nhà thấy ông đi 1 hơi và nhà.. ( ông nội năm nay 98 rùi.. lúc đó cũng 91, 92 nên lưng ông hoi cong xuống,, đi khom người) Vậy mà ông đi thẳng người . đi nhanh vào nhà.. tới ngay cái li văng ông dùng chân đạp vô cái rầm...:tire:. ba mẹ với mấy chú thấy zị mới hết hồn hỏi: " ba, ba bị sao zậy? "..ông mới nói: "tao hok phải ba tụi bây, tao là anh 2 tụi bây nè.." Vài Chuyện Ma...Có thật...=.= - 6 Mọi người sợ chết khiếp.....(lúc đó bạn e cũng có mặt ở đó,...nó chỉ nói là bác 2 về lo chiện của bà nội,, tại ổng cũng bik là bà nội bị mấy người bên kia xô té, khúc này nó kể e ko rõ chi tiết nên e ko bik kể sao..)... Sau lần đó bác 2 cũng về thêm mấy lần nữa..có lúc thì nhập vào mấy cô nữa ..hic..Cho tới khi bà nội gần đi... chìu đó mọi người ai cũng thấy xung quanh giường của nội có rất nhìu linh hồn đi tới đi lui xung quanh.. hix ( e ma 2 thấy cảnh đó chắc e xỉu) Vài Chuyện Ma...Có thật...=.= - 7 ... Rồi nội cũng mất.... nhà nó cũng bình thường lại..nhưng lâu lâu cug có chiện... như là chiện mẹ nó..Mẹ nó ở nhà có 1 mình với ông nội thôi... ba nó làm CA nên suốt ngày trong co quan.. có khi trực ca đêm nên thường 2 3 ngày mới về ngủ 1 lần... nó cũng theo ba nó đi làm cũng ở cơ quan suốt...em nó thì đi học ở nhờ nhà bà ngoại vì gần trường...bữa đó nó được nghỉ phép về ngủ.. nó với mẹ nó ngủ riêng,trong phòng mẹ nó cái giường kế bên cái cửa sổ ( zậy cho nó mát) tối nó ngủ nó nghe mẹ nó cứ la ú ớ.. la mấy lần nên nó thấy lạ nó đi qua nó kêu mẹ dậy...mẹ nó giật mình dậy.. mà đổ mồ hôi quá trời...mẹ nó nói tao nằm ngủ tao thấy nó đứng ngoài cửa sổ nhìn vô mà cái lưỡi nó đỏ lòm thè ra thấy ghê...tao chửi nó " đm, đi chỗ khác chơi ở đó mà ghẹo tao" hic ( bả gan thấy ghê) mà bạn em chỉ nghe mẹ la ú ớ...wo tay wo chan...rùi nó vô... cho me nó ngủ típ... lát nó lại nghe mẹ nó la ú ớ...(hic...e kể tới khúc này mà tự nhiên e thấy ớn lạnh, nổi da gà...) ban e cũng đánh thức mẹ..lần này mẹ nó nói.. " trời ơi, tao thấy nó chui vô mùng tao nắm chân tao kéo" aaa Vài Chuyện Ma...Có thật...=.= - 8Vài Chuyện Ma...Có thật...=.= - 9.. ban e tức quá.. mới đứng dậy la lên: "đm, tụi bây có giỏi thì nhát tao nè,, sao nhát mẹ tao hoài zậy? " rùi xong,, mẹ ngủ tới sáng ko gặp nữa...hic..ban e là con trai.. chắc nặng vía nên hok dám nhát nó...hic...zậy mà lúc trước mình zô nhà nó chơi ngủ lại 1 đêm.. cái giường em nó cũng ngay cửa sổ..hic.. may mà kjo gặp chiện gì...từ khi nó kể xong...e thề e ko dám qua nhà nó ngủ lần thứ 2..
    Còn chiện thứ 2 để tí nữa e kể.. kể xong chiện này mà sợ quá...:tire::tire:
    Chuyện tiếp theo là ở gần nhà em, ờ nhà của bà 6 ( bà con của em). chính bả qua kể cho mẹ em nghe, e ngồi kế bên nghe luôn...
    cách đây chừng 4 tháng thôi. lúc đó ông 6 mới mất do bị ung thư cuống phổi. qua 100 ngày rồi e mới kể đó..Vài Chuyện Ma...Có thật...=.= - 10. Lúc ông 6 mất xong, vài ngày sau, ông 9 ( em ổng) nằm mơ thấy ông 6 về nói :" tao nằm ở đây có mình buồn quá. mai mốt mày qua đây với tao cho tao đỡ buồn...hic" Vài Chuyện Ma...Có thật...=.= - 11 ( e kêu bằng ông tại cái chức nên kêu vậy chứ ông 9 mới chừng gần 50 mấy thui...) Sáng ra, ông 9 kể bà 9 nghe, bả sợ quá, bả qua nhà ông 6 đốt nhang, đứng trước bàn thờ mà bả vừa lạy vừa khóc wa trời luôn...hic..tội nghiệp ghê.....
    Lúc mới chết. nhà bà 6 còn có 2 mẹ con. bà 6 với nhỏ con gái mới lớp 5... bà 6 ko dám ngủ 1 mình mấy ngày đầu.. nên kêu bà bạn qua ngủ chung mấy đêm...Bữa sáng kia mẹ e đi chợ gặp bả. bả nói, " tao qua ngủ cho nó đỡ sợ chứ tao cũng ngủ có được đâu. lạ chỗ mà. ngủ hok được nên tối tao nằm tao nghe rõ ràng ổng ở ngoài sau bếp ổng chà rửa mấy cái nồi nghe sột sột. Rồi còn bật bếp ga lên cạch cạch để nấu gì nữa chứ" hic ( kể zậy mà e nổi da gà, ông 6 e là rất kĩ tính, sạch sẽ, hay nấu cơm nữa)
    Từ Khi ông 6 mất, bà 6 lúc nào cũng đốt nhang khói nghi ngút.và thường xuyên nhang vừa thắp là cháy bừng bừng lên...nên bà sợ lỡ bữa nào bà thắp nhang xong bà ra chợ bán thì nó cháy trong nhà. nên bà kêu ông thợ kiếng ( cũng là bạn gia đình e) qua cắt cho bà miếng kiếng vừa với cái bàn thờ để lót lên. lúc ông đo cắt thì ổng ghẹo bà 6 là " ổng chết rùi, bà lo chuẩn bị đi kiếm thêm ông nữa đi là vừa.." :cry_002: nghe xong, bà 6 hết hồn." trời, ổng giỡn đi, ổng nghe đó" ( đứng ngay bàn thờ mà dám nói zậy) . Bữa sau, bà 6 dậy là thấy tấm kiếng lót bàn thờ dầy 5li đó nứt đúng 1 đường chính giữa ra làm 2..=.="
    Mấy chiện này hok phải linh hồn người chết thì là cái gì mấy ac....Vài Chuyện Ma...Có thật...=.= - 12
     
  2. boomvtp Banned

    cũng gay cấn nhỉ hehe...
     
  3. kho_ca_chi Thành Viên Mới

    tui rất sợ mấy chuyên này nhưng cũng rất thích nghe.
     
  4. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    để in ra đọc
     
  5. hidronak Thành Viên Vàng

    thanks chủ thớt. đọc chuyện đầu xong sao thấy nhớ nội quá dù nội đi đc gần 10 tháng rồi.
     
  6. GauMoi Thành Viên Cấp 3

    hic,,tui cũng là dân sợ ma mà thix nghe chuyện ma
    nghe thấy ghê ghê wa'
    đi tìm chuyện ma coi típ ^^
    thank chủ topic
     
  7. phongcui Thành Viên Cấp 3

    hok thấy ghê gì cả
     
  8. Khanh Hung Thành Viên Vàng

    cũng hay nhưng đọc tên cô chú 6 9 nhìu quá hơi suy nghỉ nhìu chut mới hỉu heheheh
     
  9. yen89 Thành Viên Cấp 3

    tai vi la chuyen thiet nen hok co ghe gum nhu mấy chiện xao.. =.="
     
  10. kaibaphi Thành Viên Cấp 1

    chưa từng gặp ma
    nhưng rất sợ ma T___T
     
  11. Jacky_Knight_288 Thành Viên Vàng

    nói thiệt chứ bây giờ là 14g 38 PM mà đọc còn nge lạnh và nổi da gà nói chi khuya híc
     
  12. pallini_kirakira Thành Viên Cấp 4

    teo =.= sợ ma...nhưng rất nghe chuyện ma có thật haizzz
     
  13. maimaimottinhyeu_for Thành Viên Cấp 2

    chưa đọc cũng thấy hay hay
     
  14. phatnt87 Thành Viên Cấp 3

    thiệt tình thì thui cũng chưa tin lắm, toàn nghe kể không....nhiều lần tui cũng bị bóng đè nhưng riết rồi quen nên hết sợ, từ đó giờ ngủ 1 mình không
     
  15. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    tui cũng zậy... nghe nổi da gà lun =.=