Tìm kiếm bài viết theo id

Vài dòng SEA games...

Discussion in 'Chuyện trò' started by 1giaythoinhe, Nov 8, 2011.

ID Topic : 4113138
Ngày đăng:
Nov 8, 2011 at 10:35 AM
  1. 1giaythoinhe Thành Viên Vàng

    Joined:
    Apr 18, 2008
    Tuổi tham gia:
    17
    Messages:
    4,910
    Các bạn đang nghĩ tuyển U23 VN đang "vô đối" , là "luôn trên cơ" hay ít ra là "mạnh nhất khu vực" ? Vậy họ đã làm đc gì ?
    Thắng ngược dòng người Phi ? Có lẽ hay , nhưng nhìn lại mà xem đội bóng "nhỏ bé" Đông Timor đã làm gì ? Hơn thế , họ là những người LUÔN DẪN TRƯỚC.Rồi chúng ta làm đc gì nữa nhỉ ? Đá hơn người Myanmar trong hơn 30 phút và...ko 1 bàn thắng , nếu như ko quá may mắn , có lẽ người khóc hận đã là chúng ta !
    Vậy mới thấy , dù có đứng trên đỉnh thế giới hay chưa, đôi khi cũng phải biết nhìn xuống !
     
  2. cdmaimai Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ngày mai không khéo bị Đông Timor đập cho tơi bời ấy chứ, nghe nói trong đội hình Đông Timor có tới 6 cầu thủ nhập tịch từ Braxin, 2 từ Úc
     
  3. kbpingu Thành Viên Kim Cương

    Đông timor sẽ là ẩn số thú vị. Vn tưởng nằm bảng nhẹ nên chủ quan, rồi sẽ trả giá nếu ko nhìn lại 9 mình.
     
  4. lovein One Heart One Love

    cái thời hồng sơn huỳnh đức xem ghiền lắm biết tên cả đội từng vị trí còn bây h xem chán bỏ luôn chẳng biết thằng nào là thằng nào Vài dòng SEA games...
     
  5. lamhoangtuan Support Sohot.vn

    đội U23 VN và ngay cả đội tuyển quốc gia Việt Nam chưa bao giờ là mạnh nhất khu vực ĐNÁ chứ đừng nói vươn ra thế giới

    AFF 2008 thực ra là chúng ta gặp may mắn khi đánh bại được Thái Lan

    vui thì có vui nhưng nếu nói mạnh nhất thì không
     
  6. Dj_Sonic _Trance4ever_

    những hình ảnh trong trận thua Phi 0 - 2 năm ngoái sẽ có nguy cơ đc tái hiện lại Vài dòng SEA games...udency:
     
  7. nguoivietnamtramlang Thành Viên Cấp 2

    VN đá như gà mắc dây thun..
     
  8. xTrance Thành Viên Cấp 5

    VN đá chỉ có 2 từ hên xui!!!
     
  9. CCTC Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Chưa bao giờ nghĩ VN là số 2 ĐNA nói gì đến số 1
    Đá hồi hộp , đau tim gần chết.
    Nói chung khi xem VN đá không có cái cảm giác an toàn cho dù đá với đội yếu hơn
     
  10. trinhut Banned

    ĐNA này thì chỉ có Thái là số 1 thôi sự thật lúc nào cũng phũ phàng mừh, người Thái dạo này ko mún đá cái giải cùi bắp này nửa nên họ lơ tơ mơ thôi, cái mục tiêu của họ là asian cup chứ cái seagames này bỏ túi rồi Vài dòng SEA games...
     
  11. zbuonviyeuz Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nhờ tuyển mình 0-0 mà em cá kiếm đc cái USB 3G ngon ơ ^^
     
  12. boydauchua Thành Viên Cấp 2

    VN dạo này "cơm gạo" quá, đá được cái gì đâu, thời hồi trước Huỳnh Đức, Hồng Sơn nay còn đâu. Nhìn đâu cũng thấy cơm gạo hết, chán. Mai mà thu Đông Timmor thì mới sáng con mắt ra được
     
  13. cdmaimai Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Ngày xưa VN chỉ ngán mỗi Thái, mấy thằng khác như Ngựa lai, Indo, Sing mình coi có ra gì, thỉnh thoảng mới hòa hoặc thắng được VN, lúc đó chỉ đặt mục tiêu là lật đổ Thái. Đá riết rồi gặp Đông Timor cũng run như cầy sấy, thiệt là pó tay
     
  14. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    nói đến bóng đá VN thì chán lắm, chẳng qua là người hâm mộ muốn cái ước mơ của họ bay lên một chút thôi chứ thật ra là mơ ước đó là mơ ước viễn vông, không bao giờ có thật cả. Mình đã nhận xét trước đây nhiều năm là bóng đá VN không thể nào tiến bộ nổi cho đến bây giờ và khoảng 20 năm nữa cũng vậy, ai không tin thì cứ chờ xem bóng đá VN tiến bộ ra sao trong vòng 20 năm nữa.
     
  15. tnakhoa Thành Viên Cấp 6

    Bác nói đúng.
    Mình chẳng hiểu thế nào mà mỗi lần đội banh đá khập khiển là ai ai cũng mang ra so sánh thời Hồng Sơn-Huỳnh Đức.
    Đúng là thế hệ giờ đá nói thật lòng là éo biết thằng nào tên nào cả. Chỉ biết chú Thành Lương là do Vnexpress đăng bài chú này cũng đi xế hợp mấy tỷ đồng nhưng phải nghiên ngã trước xế hợp của Tài Em ...! Và Long Giang bị bỏ lại cho đá Phong Trào.... giờ được vớt lên tuyển và chưa ai đủ khả năng đá với anh.

    Đúng là thời của 2 anh Hồng Sơn-Huỳnh Đức đỉnh nhất là Huy Chương Bạc Seagame 18 sau khi bị Thái hạ đo ván trong trận chung kết 4 trái trắng trước khi hạ Myanma bằng bàn thắng vàng của Minh Chiến. Để rồi sao này không ai nhớ đến trận đá sống dỡ chết dỡ để hòa Lao 1-1 ở những phút cuối của Huỳnh Đức (lúc này Laos yếu kinh khủng). Rồi không ai muốn nhắc đến thế hệ này đã tham gia vòng loại WorldCup 1998 tệ hại đến mức nào. Hầu như thế hệ Hồng Sơn-Huỳnh Đức đá đâu thua đó thôi chẳng phải thế hệ vàng đâu. Hay họ thua Tàu Khựa 3-1 mà báo chí cũng đã sướng lắm rồi vì được 1 trái danh dự mà sau này mới biết đội Tàu nó tặng.

    Nhưng phải công nhận rằng, Lê Huỳnh Đức là tiền đạo số 1 của VN mà chưa ai thay thế anh được. Kỹ Thuật, Sức Mạnh, Tốc Độ. Thể Hình.
    Thời kỳ sung sức nhất, lúc Huỳnh Đức đá cho CATPHCM, Vắng anh, CATPHCM đá như rắng mất đầu.
    VN Cũng thế, không có Lê Huỳnh Đức, thua Zimbawe 6-0 ở cúp Dunhil, và chật vật lắm mới hòa nổi Indonesia 1-1 do Trương Chí Bảo ghi bàn.

    Thế hệ bây giờ nhìn chung là đá tốt lắm rồi so với thế hệ 2 anh kia. Có thể hơn nữa nhưng phải công nhận rằng. Tại mình chơi dở hơn người ta thôi.
    20-30 năm nữa cũng thế. VFF có cải tổ theo hướng Doanh Nghiệp như bầu kiên thì cũng chả đi đến đâu.
     
  16. minhphuoc275 Thành Viên Cấp 3

    nói chung mình đã cùi mà còn đi lùi nữa.
     
  17. dieutrang089 Thành Viên Cấp 6

    Đông Timor vô đối rồi...2 trận với 6d tuyệt đối, dẫn đầu bẳng B thì thật là vãi luyện....Cầu trời cho Đông Timor nó đập bẹp VN đi cho mấy thằng cầu thủ VN nó hết tự cao

    P/S : tối qua gặp thẳng thủ môn Tấn Trường ăn cơm sườn vỉa hè ở bùng binh cây gõ, nó đi con SH 66-??-5999,mình vừa vào thì nó vừa ra, chở 1 con ghệ ốm nhách mặc áo dài học sinh, 2 đứa tỏ thái độ rất khinh khỉnh và láo lếu...làm mất cả hình tượng về nó, chắc đợt SG 2009 "ăn" của thằng Malay nhiều quá rồi nên giờ láo thế đây
     
  18. nihonjin Thành Viên Mới

    Xin lỗi, trong thể thao nước nhà, kiếm tiền nhiều nhất là cầu thủ đóng đá, và mất dạy nhất cũng là tụi này đó anh.Những môn khác các anh chị do kiếm tiền ích nên họ rỏ ra rụt rè. Nhưng vào sân thi đấu họ chơi hết mình. Ngược lại lớp cầu thủ bóng đá V Lít, tụi nó kiềm tiền nhiều nên lúc nào cũng tỏ thái độ khinh khi người khác vì sự nổi tiếng của mình. Nhưng khi vào sân thì đá đâu thua đó.
     
  19. tronkiepbinhyen Thành Viên Cấp 5

    có cđv của vn nào nghĩ vậy đâu :|, ngay cả mấy kì seagames trc cũng chưa bao giờ có ai nghĩ vậy =))
     
  20. volcano01 Thành Viên Cấp 4

    còn đâu thời kỳ Huỳnh Đức chạy như xe máy,Hồng Sơn kỹ thuật không thua ai,Hữu Thắng đá chắc chắn,Sỹ Hùng nhanh như sóc.Cái thời kỳ mà tuyển VN thua cả nước buồn,Vn thắng cả nước đổ ra đường đi dạo vui ơi là vui.Mình còn nhớ khi đó mình học lớp 11,U23 VN đá lúc 4g chiều mà trường mình cho Hs nghỉ 2 tiết cuối để ra coi seagames luôn,trận chung kết cả lớp vác TV vào lớp xem với thầy chủ nhiệm,xem xong đi bão bằng xe đạp.
    Còn bây giờ,ngoài Thành Lương,Trọng Hoàng thì quá nổi tiếng vì cũng đá mấy năm rồi,còn các cầu thủ khác nói tên ra cũng không ai biết cầu thủ đó là ai,thi đấu ở đâu,đá cho CLB nào.Cái hôm VN thắng Phi,trời mưa nhưng thật sự ra đường không thấy 1 ai đi cổ vũ,mình ngồi xem trong 1 quán cafe ở BT,xem xong mạnh ai nấy về,không có cái cảnh rủ nhau ra Q1 chơi như 10 năm trước.
     

Tình hình diễn đàn

  1. honeyz...,
  2. trang961932,
  3. trang437487,
  4. hoangquan094,
  5. TienTien Shop
Total: 398 (members: 12, guests: 375, robots: 11)