Tìm kiếm bài viết theo id

Vài mẫu chuyện vui....!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi -IiAkiI-, 14/11/09.

ID Topic : 1367333
Ngày đăng:
14/11/09 lúc 19:26
  1. -IiAkiI- Thành Viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    20/5/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    11,605
    Điện từ đâu:
    Tí, em có biết chúng ta thường dùng điện từ đâu không?

    - Dạ có thưa cô. Theo em được biết thì nguồn điện bắt đầu từ sở thú ạ !

    - Sao em lại nghĩ vậy? - Cô giáo ngạc nhiên.

    - Bởi vì mỗi khi ở nhà bị mất điện, mẹ em lại gào lên: "Lại mất điện rồi, đồ con khỉ!"

    Bố làm Giám đốc, đang đọc cuốn Luật Doanh nghiệp. Đứa con trông thấy nói:

    - Bố ơi, sách này của bố bị mọt cắn thủng, nom thấy cả trời!

    - Biết rồi!

    - Thế mà bố lại cứ lẩm bẩm: "Chả thấy kẽ hở nào".
    Thầy và trò:
    Cô giáo dặn học sinh:

    - Ngày mai các em đem tới lớp một đồ dùng có liên quan đến bảo vệ sức khoẻ.

    Hôm sau, nhất loạt các học sinh đều mang mỗi người một đồ vật.

    - Tuấn, em đem gì tới?

    - Thưa cô, em mang băng gạc dùng để băng vết thương ạ.

    - Tốt lắm. Thế còn Tèo, em mang gì nào?

    - Thưa cô, lọ ê-te dùng để rửa sạch vết thương ạ.

    - Tý, em mang cái gì kia?

    - Dạ, bình ôxy ạ?

    - Em lấy ở đâu ra vậy?

    - Dạ, của bà em.

    - Thế bà nói gì khi em mang bình đi?

    - Dạ, bà chỉ thở dài và phều phào nói: “Không được mang đi”.
     
  2. -IiAkiI- Thành Viên Kim Cương

    Em đâu có nói
    Cô giáo chỉ một cậu học trò ngồi cuối lớp:

    - Em hãy cho tôi biết làm thế nào để chứng minh được quả đất hình tròn?

    - Thưa cô... - Cậu bé tái mặt ấp úng - Con có bao giờ nói nó hình tròn đâu ạ!

    ---------------
    Thầy giáo: - Trò Tèo, một nửa của 8 là bao nhiêu?

    Tèo: - Thưa thầy, nửa ngang hay nửa dọc ạ?

    - Nghĩa là sao?

    - Thưa thầy: Nửa ngang của 8 là số 0, còn nửa dọc là số 3
    Ngây thơ con trẻ:
    Cậu con trai cứ đi vòng tròn quanh mẹ và ngắm nghía từ mọi phía. Bà mẹ ngạc nhiên hỏi:

    - Con làm sao mà cứ nhìn mẹ chăm chú vậy?

    - Con chỉ muốn xem lời bố nói có đúng không thôi. Bố thường bảo với cô giúp việc là: “Chúng ta phải hết sức kín đáo vì vợ tôi có mắt ở sau gáy đấy!”.

    ***
    - Ba ơi! Bao giờ con mới thành người lớn đến mức có thể đi bất cứ đâu, về nhà bất kỳ giờ nào mà không phải xin phép mẹ?

    - Này con của ba! Thế thì chính ba cũng chưa thành người lớn đến mức đó đâu!

    ***

    Tom đi học về với một bên mắt sưng vù, bố hỏi tại sao, cậu nói:

    - Con đã thách đấu với Tony và cho nó có quyền chọn vũ khí.

    - Cao thượng đấy! Thế nó đã dùng cái gì để đánh nhau với con vậy?

    - Dạ, con không ngờ nó lại chọn đúng thằng anh trai để làm vũ khí.
    Gia hạn hợp đồng:
    Con trai một cầu thủ bóng đá về nhà sau lễ tổng kết năm học. Cầu thủ hỏi con:

    - Sao, kết quả năm học này của con tốt chứ?

    - Tuyệt bố ạ! Tất cả các bạn phải chuyển lên lớp trên, chỉ mình con là được ký tiếp hợp đồng 1 năm với lớp cũ.

    - !!!
     
  3. -IiAkiI- Thành Viên Kim Cương

    Đến với Chúa
    Cậu bé David tren đường đi học về nhìn thấy một con gà đang nằm ngửa với hai chân giơ thẳng lên trời.

    Chú đem chuyện về kể với bố,bố chú giải thích rằng con gà đã chết và hai chân nó hướng thẳng về phía chúa Jesus trên thiên đàng.Và họ cùng ra chôn con gà.Hai tuần sau, bố David đi làm về thấy chú bé hốt hoảng chạy ra đón và la lên:

    - Bố ơi bố, hôm nay suýt nữa thì chúng ta mất mẹ rồi.

    - Sao cơ? – ông bố thắc mắc

    - Hôm nay khi con đi học về thấy mẹ nằm trên giường,hai chân giơ lên trong không khí và la lên ‘Oh, Jesus! I’m coming! Jesus, I’m COMING!’ Nếu không có chú Terry nằm đè lên giữ mẹ lại thì chúng ta đã mất mẹ là cái chắc.
     
  4. -IiAkiI- Thành Viên Kim Cương

    Than thở cuối năm

    Chứng khoán đỏ ửng, khách tan hoang
    Đôi mã còn xanh, lấm tấm vàng
    Sột soạt đếm lương, toàn tiền lẻ
    Đập bàn, quyết định: Tết ngủ ngoan.

    Gieo quẻ ngày Tết

    Người tuổi Sửu hợp người tuổi Ngọ theo quẻ Đầu trâu mặt ngựa và Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Theo quẻ Mèo mả gà đồng, tuổi Mão và tuổi Dậu sẽ có một tình yêu mãnh liệt và… hoang dại. Trong khi đó tuổi Mùi và tuổi Tuất rất hợp kinh doanh cửa hàng ăn uống theo quẻ Treo đầu dê bán thịt chó hoặc bảo kê theo quẻ Chó treo mèo đậy".
     
  5. -IiAkiI- Thành Viên Kim Cương

    Đề thi kinh điển

    Đề thi Đại học năm 2009 gồm:

    Câu 1: Dựa vào hình tượng đáng thương của nhân vật Mị trong truyện ngắn Vợ chồng A Phủ, anh/chị hãy phân tích hậu quả của đột biến gen?

    Câu 2: "Sông không hiểu nổi mình. Sóng tìm ra tận bể". Anh/chị hãy: a. Tính bước sóng Lamđa. b. Tìm thể tích nước biển cho H=1, O=16, C=12.

    Câu 3: Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, anh/chị hãy khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số y = f(x) = x3-2x?

    Chúc các thí sinh làm bài tốt và hẹn gặp lại ở kỳ thi kế tiếp.
     
  6. -IiAkiI- Thành Viên Kim Cương

    Diệt virus chuyên nghiệp

    1. Sao chép file chứa virus vào USB.

    2. Khi copy nửa chừng, rút USB ra để virus đang chạy từ PC sang USB sẽ bị rơi ra ngoài.

    3. Bỏ virus vào túi, đem đi xét nghiệm và cho uống thuốc.

    4. Thả virus vào máy để truyền thuốc cho những virus khác và chúng sẽ chết hàng loạt
     
  7. -IiAkiI- Thành Viên Kim Cương

    Rao vặt độc đáo

    - Dinh Độc Lập tuyển nhân viên. Yêu cầu: Có ngoại hình, sức khỏe, không quan trọng bằng cấp, không dị tật. Làm ngày 2 ca, lương tháng 3.000 USD, bảo hiểm đầy đủ. Công việc: Sáng đẩy xe tăng ra sân cho khách chụp ảnh, chiều đẩy vào kho.

    - Cần bán gấp nhà 3.000 m2, tường chống đạn, nhiều phòng, an ninh tốt, camera bảo vệ, công an tuần 24/24. Địa chỉ: Nhà tù bộ công an. Giá thương lượng.

    - Tìm trẻ lạc: Cháu tên là SCIC, ra đi cả nửa tháng nay không thấy về. Khi đi cháu mặc áo màu xanh, quần màu đỏ, đi dép vàng, tay cầm cục tiền nói là đi cứu chứng khoán. Ai kiếm được cháu tôi xin hậu tạ bằng biên độ 1% trong 1 tháng.
     
  8. -IiAkiI- Thành Viên Kim Cương

    Truyện ngụ ngôn về loài vật

    - Một con voi kết hôn với một con kiến dù bạn bè phản đối. Đêm tân hôn, con voi bị đau tim và qua đời. Con kiến khổ sở than: "Chỉ một phút nông nổi mà mình phải dành cả đời đào huyệt chôn voi".

    - Côn trùng thông minh nhất: Kiến, vì người ta hay hỏi ý kiến

    Loài vật mẫu mực: Vẹt, vì học trò thích học vẹt

    Động vật biết nói: Con la, vì người ta thường phải nghe la mắng, la hét

    Loài vật cao giá nhất: Sóc, vì mọi người thích nhắc đến chuyện săn sóc
     
  9. -IiAkiI- Thành Viên Kim Cương

    Ước mơ của bợm nhậu

    Anh chỉ ước một thảo nguyên đầy chó. Một nông trường bát ngát lá mơ xanh. Một dãy Trường Sơn trồng đầy sả ớt. Một cánh đồng ngút mắt riềng tươi. Một làng nghề với mắm tôm thơm phức. Một dòng sông chứa đầy rượu pha cồn. Để nơi ấy tháng ngày anh tu luyện. Xa bụi trần và quên lãng bóng hình em.

    Chuyện vợ chồng

    Chồng đọc báo cho vợ nghe. Tới đoạn: "Hút thuốc lá có hại cho sức khoẻ", vợ bảo: "Anh phải bỏ thuốc lá ngay". Đến phần: "Uống rượu có hại cho sứa khoẻ", vợ lại: "Anh cần bỏ rượu ngay". Rồi "Chơi game online có hại cho sức khoẻ", vợ vẫn: "Anh không được chơi game nữa". Anh chồng đọc tiếp: "Sex nhiều có hại cho sức khoẻ", vợ liền nói: "Anh... bỏ tờ báo đó đi ngay"
     
  10. -IiAkiI- Thành Viên Kim Cương

    Trong giờ sinh học, thầy giáo đang giảng bài thì có hứng và ra 1 vế đối : “Con bò cạp cạp con bò cạp, cạp đúng chỗ bò mà bò đúng chỗ cạp”. Một học sinh ấp úng, thầy mời đứng dậy, cậu học trò đối : “Thầy sinh vật vật cô sinh vật, vật đúng chỗ sinh mà sinh đúng chỗ vật”. Thầy đỏ mặt tía tai, một học trò khác : “Anh tiểu thương thương chị tiểu thương, thương đúng chỗ tiểu mà tiểu đúng chỗ thương”
     
  11. -IiAkiI- Thành Viên Kim Cương

    Tại thành Rom cổ kính có 1 bưu điện rất đẹp .Trong bưu điện có bức tượng 1 thằng bé trần truồng , ai muốn mua tem thì chỉ viêc cầm chim thằng bé giật 1 cái nó sẽ nhả ra 1 con tem . Một ngày kia có 1 anh chàng vào bưu điện để mua tem nhưng khổ 1 nỗi do giật mạnh quá nên anh ta làm đổ mất bức tượng ,do lo sợ người ta bắt đền nên anh chàng đành cưởi hết quần áo và đứng vào chỗ bức tượng . Một lát sau có 3 cô gái trẻ vào bưu điện để mua tem .Như thường lệ 1 cô cầm chim giật 1 cái nhưng không thấy tem đâu ,cô thứ 2 cũng giật thử 1 cái nhưng cũng không được . Bực mình quá cô thứ 3 cầm , giật lia lịa và thốt lên : -Quái lạ mọi hôm nó cho tem hôm nay lại cho hồ !
     
  12. -IiAkiI- Thành Viên Kim Cương

    Vừa rồi,

    Mình đà phiền lòng vì mùa màng tồi tàn

    Nàng nhà mình thì liền mồm phàn nàn

    Làm mình cùn, mình bèn... làm càn,

    Mình cầm nhiều đồ cùng nhiều vòng vàng

    Vùi đầu vào cùng nào bài, nào đề

    Còn lề mề, khề khà cùng bàn đèn...

    Rồi dần dần nhà mình toàn người vào... đòi tiền!!!

    Nàng nhà mình buồn rầu thì thầm cùng mình rằng:

    "Từ nào giờ, mình từng là người đàng hoàng,

    Đừng vì cùn mà thành người nhà... thằng Bần"!

    Nàng càng bàn càng làm lòng mình bàng hoàng

    Thề từ rày: Chừa bài cùng chừa đề

    Còn bàn đèn thì đừng hòng mình chừa...

    (À, mình nhầm! Mình thề chừa bàn đèn).

    Rồi mình cùng nàng vùi đầu vào mà làm đồng,

    Rồi làm vườn (mình trồng nhiều hành và cà).

    Nhờ đồng lòng, mà dần dần mình dành tiền,

    Mình từ từ cầm đồ và vòng vàng về

    Rồi thì thầm cùng nàng: "Này mình à!

    Còn thừa tiền là nhờ mùa này mình tài tình,

    Tiền thừa này mình cầm rồi dùng gì thì dùng...".

    Nàng nhà mình là người nghiền "truyền hình"

    Mình bèn thầm dùng tiền đèo "truyền hình" về nhà liền.

    Nàng nhìn mình vừa mừng vừa trầm trồ:

    Còn đùa rằng: "- Hừm, mình là người chồng... vàng".

    Rồi mình và nàng cùng vào giường mà... cười cười hoài (!)
     
  13. -IiAkiI- Thành Viên Kim Cương

    Một người đàn ông vào hàng bán chim kiểng. Vốn là người kỹ tính nên ông

    chọn mãi chả đc con nào ưng ý. Bỗng ông để ý đến 3 cái lồng chim đc treo ở

    vị trí khá là sang trọng. Ông ta liền quay ra hỏi chủ cửa hàng về con chim ở

    chiếc lồng ngoài cùng :

    - Này ông chủ, con chim kia giá bao nhiêu tiền ?

    Ông chủ liền trả lời :

    - Thưa ông, con đó giá 1000$

    1000$ ? Có quá đắt với cái giá cho 1 con chim cảnh không ? - Ông khách hỏi

    lại.

    Thưa ông tiền nào của nấy thôi. Vì ngoài khả năng hót rất hay nó còn có thể

    nói đc 4 thứ tiếng trên thế giới.

    Được, tôi sẽ mua con chim này - Ông khách trả lời. Rồi ông quay ra cái lồng ở

    giữa hỏi :

    -Vậy còn con chim này thì sao ?

    Thưa ông con này giá 1500$ - Ông chủ trả lời

    Vậy chứ con này có khả năng gì vậy - Ông khách hỏi.

    -Thưa ông, ngoài những đặc điểm giống với con chim kia, con này còn có thể

    múa hát rất đẹp.

    Ông khách nói

    - Ok. Vậy tôi sẽ mua cả 2 con. Vậy còn con kia, nó giá bao nhiêu tiền? Tôi

    thấy nó vừa già vừa xấu, tại sao lại đặt cùng 2 con chim quý như vậy ? -

    Ông khách vừa nói vừa chỉ vào chiếc lồng cuối cùng.

    Ông chủ quán trả lời : thưa ông, con này giá 5000$.

    5000$ để mua 1 con chim già nua sắp chết ? vậy chứ nó có gì đặc biệt mà

    ông bán giá cao dữ vậy ?

    Ông chủ quán trả lời :

    -Thưa ông, đúng là nó vừa già vừa xấu, lại chả đc tích sự gì, suốt ngày chỉ

    ăn với ngủ. Nhưng bù lại nó ra lệnh đc cho 2 con chim kia.
     
  14. -IiAkiI- Thành Viên Kim Cương

    1. Người đàn ông không mặc gì nằm úp xuống nền đất thì gọi là gì? "Đất lành chim đậu".
    2. Nằm úp xuống 1 hòn đá? "trứng chọi đá".
    3. Người đàn ông không mặc gì cõng nhau? "Gậy ông đập lưng ông".
    4. Người đàn ông không mặc gì nhảy xuống bể cá cảnh? "Chim sa cá lặn".
    5. Người đàn ông không mặc gì ngồi sau xe đạp? "Chọc gậy bánh xe".
    6. Người đàn ông không mặc gì nằm đắp chăn bông ngủ: CHIM CHÍCH BÔNG
     
  15. -IiAkiI- Thành Viên Kim Cương

    Buổi sáng thức dậy gà trống gáy: "Nhà có gà mái không???", mái ta liền nhỏ nhẹ " Có có có có có...", dê nghe thấy liền khích " Deeeeeeee Deeeeeeee đi" , mèo thấy vậy liền kêu lên " eo ơi eo ơi ", chó tò mò quá cũng xí vào nhặng xị" đâu đâu đâu" , lợn thì láo hơn, nó kêu " ịt ịt ịt ", gà con nghe thấy vậy thì hoảng bèn kêu lên "khiếp khiếp", ngựa sướng quá cười "hí hí hí "
     
  16. -IiAkiI- Thành Viên Kim Cương

    Một người đàn ông tây biết tiếng việt và đám bạn ông ta vào một quán ăn dân gian truyền cổ ... một nữ tiếp viên sinh đẹp lại chào hỏi:


    - Tiếp Viên(TV) : mấy anh dùng chi ạ
    - Đám Đông(DD): mày chọn đi - nói với người đàn ông tay
    - Đàn ông Tây(T): chờ chút đi cưng để anh xí đã
    - TV: cười khúc khích, đầu nghĩ thằng Tây gà nói tiếng việt như vịt bị thiến :LMAO:
    - T: Cô èo gì ơi, lại đây anh dê, ý quên anh nói nhỏ ... cho tui món rắn xào cứt mũi, cá lồng bông xào nước miếng, mấy xị nước lã, ý lộn rượu nha em, mạnh mạnh chút, cho mấy thằng bạn anh xỉn sớm, anh đở chả tiền bia, hôm nay anh khoa tụi nó mà.
    -TV: Còn gì nữa ko anh, anh gọi 1 lần đi, mắc công em đi tới đi lui, hư hết cái bắp đùi gà quay của em Vài mẫu chuyện vui....!evil:
    - T: à, em ơi cho anh món này, món này nè, đem cho anh gấp nha, chiên lên cho ngon nhá em
    - TV: ok, anh chờ tụi em làm nhé, bảo đảm anh sẽ thích

    sau 30 phút

    - TV: Anh ơi các món anh gọi đây nè
    - T: Cô ơi cồ, Chim này làm nặng nhiêu ký thế cô, nó dày bao nhiêu vậy cô, sao nó lông nhiều quá ...
    - TV: Cái anh này kì quá, tự dưng nói mấy chuyện đó ở đây Vài mẫu chuyện vui....! - 1
    - T: úi, cô này thì tui đang món chim .... Cu này chứ món nào, nãy giờ cô nghĩ gì thế
     
  17. -IiAkiI- Thành Viên Kim Cương

    Một ông khách người miền Bắc, hết xăng, ghé vào đổ xăng ... cô bom xăng thấy làm lạ khi đang đổ xăng cho khách và hỏi:

    W: chú làm gì mà tự dưng gãi cái nón bảo hiểm hoải dợ
    M: ui cái cô này ngộ nhỉ, tui ngứa đầu nên tui rãi
    W: sau chú ko cởi nón ra mà rãi
    M: ui mèn ơi, thế cô ngứa mông cô cởi quần ra rãi hả--------------------------------------------------
    Thông điệp vui bà cố

    Q: Bệnh tật bắt nguồn từ đâu?
    · A: Mọi bệnh tật bắt nguồn từ thần kinh, riêng giang mai thì từ sự thoả mãn.

    · Q: Khác nhau giữa đàn ông và đàn bà?
    · A: Đàn bà lúc nào cũng có thể nhưng không phải bao giờ cũng muốn, còn đàn ông thì ngược lại.

    · Q: Cô gái chửa là người như thế nào?
    · A: Là người không có tính hài hước, người ta đùa mà cứ tưởng là thật.

    · Q: Có thể đập chết bà mẹ vợ bằng một gói bông không?
    · A: Có thể, nếu trong gói bông là cái bàn là.

    · Q: Người thiếu nữ thì phải lên giường vào lúc mấy giờ?
    · A: 21 giờ, bởi vì 23 giờ cô ấy phải có mặt ở nhà.

    · Q: Cái gì cao hơn tình yêu?
    · A: Cái rốn.

    · Q: Mối liên quan giữa nụ hôn và trình độ văn hoá?
    · A: Văn hoá càng cao - hôn càng thấp.

    · Q: Khác nhau giữa hiệp sĩ và thiếu nữ?
    · A: Hiệp sĩ chiến đấu đến giọt máu cuối cùng, thiếu nữ thì ngược lại.

    · Q: Tại sao mồ hôi chân khó ngửi, còn tay thì không?
    · A: Hãy nhớ xem chân mọc ra từ đâu và tay mọc ra từ đâu.

    · Q: Tại sao cá thờn bơn lại bẹt dí?
    · A: Có thể là sau cuộc tình với cá voi.

    · Q: Phải làm gì khi con hổ xông vào bà mẹ vợ?
    · A: Cho con hổ chết, tự gây hấn thì tự giữ lấy thân.

    · Q: Tại sao không nhận phụ nữ vào quân đội?
    · A: Khi nghe lệnh "nằm xuống" họ lập tức nằm ngửa ra.

    · Q: Tại sao gà trống ca hát được suốt đời?
    · A: Vì nó có rất nhiều vợ và chẳng có một bà mẹ vợ nào.

    · Q: Chó có thể bị nhồi máu cơ tim không?
    · A: Có, nếu ta tạo cho nó điều kiện sống của con người.

    · Q: Phê bình từ dưới lên là gì?
    · A: Nếu không làm được - trèo xuống.

    · Q: Sự khác nhau giữa người chồng và người giám đốc?
    · A: Giám đốc luôn biết người phó của mình, chồng thì không.
     
  18. -IiAkiI- Thành Viên Kim Cương

    1.Không biết dựa cột mà nghe,cứ le te người ta đấm cho vỡ mõm
    2.Hận đời đen bạc
    Hận kẻ bạc tîh
    Hận cả gia đîh
    Hận luôn hàng xóm
    3.Miếng ngon giữa đàng, ai đàng hoàng là dại
    4.Nhân nhượng là tự sát , độc ác là huy hoàng
    5.Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản
    6.-Được voi đòi.....Hai Bà Trưng
    7.-Không $#@@!@$#%!@ đố thầy dạy ai
    8.Con gái đẹp là con gái trong mơ, con gái ngoan là con gái...trong nhà trẻ
    9.1 cô gái đứng trước tôi mà cúi mẕt xuống có nghĩa là cô ấy đang thẹn thùng vàthích tôi, còn nếu tôi mà nhî xuống trước mẕt 1 cô gái thàđơn giản là tôi thích...cẕp đùi của cô ấy.
    10.Không phải người đàn bà nào cũng đẹp và không phải người đẹp nào cũng là đàn bà
    11.Có 1 cô gái sẵn sàng chết vàtôi, bạn có biết vàsao không,Vàcô ấy thà chết còn hơn phải yêu tôi...hu hu hu hu hu hu hu
     
  19. -IiAkiI- Thành Viên Kim Cương

    Yêu em chẳng biết để đâu
    Để trong nòng súng lâu lâu anh bóp cò..!
    Làm sao kiếm được nhiều tiền ?
    Làm sao kiếm được tên miền thật ngon ?
    Làm sao giấc ngủ cho tròn ?
    Làm sao khi chết vẫn còn lưu danh ?
    Làm sao để tiền bóng banh ?
    Làm sao để nó nhanh nhanh sinh lời ?
    Làm sao sống giữa cuộc đời ?
    Làm sao sống được chơi bời xa hoa ?
    Làm sao cứ mãi trêu hoa ?
    Làm sao biết được người ta yêu mîh?
    Làm sao biết cách tỏ tîh ?
    Làm sao biết được rằng mîh đang yêu ?
     
  20. -IiAkiI- Thành Viên Kim Cương

    Tiên học lễ hậu học .......ăn

    Có chí thà.......ghê

    Thích thàchiều .......anh liều..... em té

    Con nhà tông không giống lông .....đỡ giống khỉ

    Gần mực thàđen gần đèn thî......cháy

    Bầu ơi thương lấy bí cùng ......mai sau có lúc nấu chung một nồi

    Thò tay mà ngắt cọng ngò thương em đứt ruột ăn tô phở bò .........thàhết ngay

    Thuận vợ thuận chồng ......con đông mệt quá

    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ ,vô duyên đối mẕt cự um sùm

    Có công mài sắt có ngày...... chai tay

    Kiến tha lâu ngày .... mỏi cẳng

    Môi hở răng ....hô

    Trèo cao ngã đau ,trèo thấp ngã cũng đau

    Ăn quả nhớ kẻ trồng cây ,chẕt cây nhớ coi cảnh sát

    Họ đi đôi với hành ,hành đi đôi với tỏi

    Nhiễu điều phủ lấy giá gương .Mai sau có lúc ngoài đường "on sale "

    Ăn trông nồi ,ngồi trông người bên cạnh

    Qua cầu ngả nón trông cầu ,cầu bao nhiêu nhịp tốn xăng dầu bấy nhiêu

    Nhà sạch thàmát ,bát sạch tốn xà bông để rửa

    Bạn bè có phúc cùng chia ,có hoạ ...trốn sạch ở nơi phường nào
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 384 (Thành viên: 1, Khách: 372, Robots: 11)