Sầu đời quá, hồi sáng đi xin điểm trích lục mà bà hiệu trưởng lên mặt hạch dịch nói là xin điểm học bạ coi như là cấp lại học bạ nào là giáo viên ngày xưa người còn người ở, nào lãnh đạo trường ko chịu,nào là sai nguyên tắc với lại bả nói là xin điểm lớp 9 thì được xin hết coi như cấp lại học bạ. Em bực bà này lắm ,bả là hiệu trường nắm quyền trong tay xin 1 bảng điểm thôi có gì đâu mà lên làm khó(làm vậy là triệt đường sống người khác rồi)Người ngoài thì là vậy chứ con cháu anh em bả là ok.Để mai có gì em gọi sở gd hỏi coi được ko,ko được thì chạy đường khác.Trường NTT mà nó chịu cho em bảng điểm lớp 9 thì em sống còn ko thì đời em héo luônANh em nào rành tư vấn em vớichứ em giờ sầu quá
Hồi xưa đi học cấp 3. Năm nào cũng bị giáo viên la rầy. Gi học bạ bao giờ cũng " Học lực khá, thông minh. Nhưng học hành mang dáng dấp tài tử. " Điểm tổng kết bao giờ cũng trên 7 đ. Nhưng ko được HS tiên tiến vì Đạo Đức... trung bình.
bác học trường nào thầy cô nào dạy mà ghi thế vậy bác? học bạ ghi nhận xét phải rõ ràng, chính xác, vậy mà có câu lấp lửng " dáng dấp tài tử" nữa à
Do bro ấy thôi.Giấy tờ của mình ăn rồi vứt lung tung,người ta cấp lại học bạ 2 lần xem như bro ấy 3 lần giữ học bạ rồi.
cái bằng 12 mình còn wang đâu mất tiu lun rùi,trong khi trình độ chỉ 12/12 thui.Đi làm 10 năm wa nhìu cty nhưng chưa bao giờ....nộp cái bằng photo lun.hihi
học bạ làm lại khó lắm bro ơi.Phải gặp các thầy cô cũ để xin chữ kí.mà em thấy cái học bạ cấp 2 thì quan trọng gì nhĩ.Việt nam phổ cập giáo dục cấp 2 rồi mà