du học tốn tiền lắm đó bạn :tire: ... ngoài lề xíu mình h chỉ muốn đi học Anh ngữ ,,, nhưng hồi đó ham chơi ông già kêu đi học k học bh lại muốn đi học , nhưng sợ mở miệng ra xin tiền đi học thì mắc công ỗng nghỉ xin tiền ham chơi
Ban binh tinh lai va suy nghi di, chuyen Du hoc thi neu ban van giu quyet tam nhu luc nay thi ban se lam duoc thoi, nhung khong phai mot som mot chieu la thuc hien duoc ban a. Ban con rat tre, cu dam me va tich luy kinh nghiem di, dung nong voi, ban con tre lam. Xin loi vi minh khong bat duoc chuong trinh Vietkey.
nhà bạn có đủ điều kiện để đi du học k. xin 75tr như vậy chắc chắn là k đủ, 16t qua đó ai cho làm thuê mà đòi kiếm thêm, có làm thì kiếm được bao nhiêu sợ k đủ sống qua ngày nữa, bên nước ngoài SV du học hình như 1 tuần dc làm 10 mấy tiếng ah k nhớ rõ nữa, thôi ráng ở VN đi cố gắng học tập làm việc để giành tiền sau này tính sau...
giờ học phí 1 tháng 2,5tr ko có huống gì mà đi du học sao được bro???. nói thật muốn lấy học bổng trừ khi bro cực giỏi... trương hợp của bro chỉ có việc xuất khẩu lao động...
Vì lí do gì trong gia đình mà phải nghỉ học ? Theo chú nói chắc chỉ dạng tầm khá đổ lại chứ chưa tới mức giỏi đâu.Chú biết lo,biết nghĩ nhưng chỉ là ăn chưa no lo chưa tới và chắc đang đi sai đường,chú chưa có lớp 10 mà đã nghĩ đến nhảy qua 11,12 tìm hiểu về đề đại học làm gì ? Đạt 15đ trong đề thi khối A thật sự ko phải là quá khó đối với học sinh tầm trung bình khá, nhưng thôi chú nên lấy đc bằng tốt nghiệp phổ thông đi rồi tính.Tư tưởng đi du học của chú còn xa vời lắm,có đc học bổng thì cũng phải chi 1 ít,ko đc học bổng thì phải chi nhiều tiền,tóm lại là tiền,đừng nghe những đứa khác nói rồi gieo rắc mộng mơ trong đầu,anh khuyên chú nên học cho xong rồi kiếm việc làm lo cái thân là vui rồi.
Suốt ngày có tư tưởng : - Học ngoại ngữ xin việc cho dễ ( rất ít học để biết ) - Du học ( du học ngày nay khác xưa rồi, du học mà ngon à ? ngon thì ko cần du vẫn học được ). Du học xong về chế tạo tên lửa hay máy bay ? hay là " mình đi du học về có bằng quốc tế dễ xin việc hơn"
ông này trước khi đi còn chơi ác với chú nửa.haha. theo mình thấy thì vầy.có lẻ đó củng là ước nguyện cuối của ba chú.chắc ba chú thấy chú ko lo học nên muốn nhắc nhở chú lần cuối trước lúc đi xa đó.chú cứ ráng làm hết khả năng có thể của mình thôi.đừng tự tạo áp lực cho mình như thế.từ từ mà tìm hướng đi cho phù hợp với hoàn cảnh của mình.không có tiền+việc làm+trình độ mà muốn đậu ĐH và du học trong 1 thời gian ngắn là điều khó có thể. trước mắt chú nên tập trung suy nghĩ là làm thế nào để vào ĐH trước đả.(chuyện này đối với chú đả là 1 thử thách gian nan rồi) sau đó mới là 1 khoảng ngừng để tập trung giải quyết cho việc du học.chú nói là muốn làm thế vì nguyện vọng của Ba chú(nên chuyện mau hay chậm ko phải là vấn đề chính).vào được ĐH mà chưa có điều kiện để du học,ba chú có biết củng sẻ ko trách chú mà sẻ âm thầm để ủng hộ cho chú nửa còn chuyện du học tại sao phải là Nhật?để tự tạo áp lực về mặt thời gian?với 75tr mình không nghĩ là đủ để du học được.từ trước giờ mình chưa nghe ai nói số tiền đó dưới 15-20 ngàn USD cả?(mình ko rành lắm về mặt này) chúc chú tìm được hướng đi thích hợp
có quyết tâm (điều kiện cần) nhưng chưa suy nghĩ thấu đáo (điều kiện đủ) - Điều kiện đủ = tiếng Anh + 1 tỷ + ngành ngề lựa chọn phù hợp Suy nghĩ cho kỹ nhé em trai, nhưng anh (xin lỗi) buộc lòng phải nói thẳng, ko TN nổi lớp 12 thì ko cần nghĩ tới việc học ĐH (ở VN và cả nước ngoài)
có lẽ thế này, bác nên tạm gác chuyện du học qua 1 bên, mình biết bác có khiếu với tiếng nhật, mình thì out rồi, nhưng chuyện du học là 1 chuyện lớn chứ ko phải như bác nghĩ. nếu được thì nên cố gắng học tiếng nhật tốt, đi làm lấy 1 cái nghề kha khá rồi đi xuất khẩu lao động chứ du học mà tối thiểu nhất 12/12 ko có thì ko ai nhận đâu bác.
Bằng TCCN có thể thay thế bằng 12 trong mọi trường hợp, có nghĩa là, mình sẽ lấy bằng TCCN của mình đi thi đại học, vì vậy cái mình cần bây giờ là ôn toán lý hóa
Mình có chút lời khuyên chân thành với bạn. Như bạn kể về hoàn cảnh gia đình bạn thí giấc mơ du học của bạn chỉ là rất xa vời. Về tài chính: k ai đi du học với 100-200tr trong tay cả, mà ít nhất cũng phải $20,000-$40,000USD/ năm học tùy chương trình học, quốc gia học. Nếu bạn có học bổng thì điều này khỏi phải bàn. Nếu bạn muốn đi du học Nhật thì giá cả còn đắt đỏ hơn cả USA. Học lực: bằng tốt nghiệp loại khá giỏi trở lên thì mới hi vọng các trường có chất lượng nhận mình vào. kế đến là ngoại ngữ phải tốt nữa. Visa: khi bạn đã có đủ khả năng tài chính và học vấn yêu cầu (bằng tốt nghiệp, chứng chỉ ngoại ngữ,...) thì lúc đó bạn mới có thể hi vọng lãnh sự quán cấp visa cho đi du học. Về vấn đề thi đại học ở vn: thi đại học tập trung chủ yếu kiến thức lớp 12. bạn phải có căn bản lớp 10 thì mới học dc chương trình toán, lý, hóa của 11 rồi 12. vì các kiến thức liên quan với nhau theo 1 chuỗi mắc xích. Vì thế theo mình có 2 con đường cho bạn chọn lúc này: + Học ở VN: ôn luyện 3 môn khối A => thi đại học => lấy cái bằng đi làm như bao người khác. tích lũy tiền và kiếm cơ hội du học sau này. 16d dh thật sự k khó. nếu bạn chịu khó học và luyye65n làm bài tập nhiều thì chắc chắn có trong tay 15-16d thi đại học. + Học nước ngoài: cụ thể là Nhật (không tính các nước khác). bạn học thật tốt tiếng nhật và xin vào làm cho 1 cty nhật. Nếu đã xin được vào 1 cty nhật rồi thì làm việc thật siêng năng chăm chỉ và làm lâu dài. Tùy chính sách của cty, thì cty sẽ tạo cơ hội cho bạn sang nhật học tập nâng cao trình độ 1-2 năm với sự tài trợ về chi phí của cty. Theo hoàn cảnh gdinh của bạn, mình thấy bạn chỉ có thể ra nước ngoài học như con đường trên. nếu bạn may mắn xin dc học bổng của 1 quốc gia nào đó thì quá tốt. nhưng nhắc để bạn nhớ, để có dc hổng bổng phải cực kỳ giỏi, tốt nghiệp loại giỏi, ngoại ngữ tốt,....chứ dk của bạn thì k thể đủ khả năng để đi du học tự túc. chúc bạn sớm có con đường đi cho tương lai của mình
vào GDTX Q4 alô anh nha , anh kèm cho ^^ năm sau anh thi khối A toán lý hoá luôn nè ^^ Đọc cái đề thi đh vừa rồi thì thấy lớp 10 1 câu lớp 11 1 câu còn lại all lớp 12 thì phải còn k em mua bộ sách 10 11 12 nâng cao rồi tự xào ^^ anh ở nhà toàn lấy sách vở ra học & làm bt trước k , khi vào lớp thầy cô giảng nge lại cho hiểu thêm thôi . Mà ráng học cho xong 12/12 + đủ 18t đi rồi muốn thực hiện ước mơ gì thì làm ,cái này anh khuyên thật đó . trước 16t cũng như em muốn ra đời sớm => kết quả rớt mẹ lớp 11 ở tenlơman, giờ học bổ túc QDTX q4 luôn năm nay đang học 12/12 rồi , nhờ cái đầu còn biết suy nghĩ lại