Tìm kiếm bài viết theo id

Văn hóa đi Thang Máy của dân mình.

Discussion in 'Chuyện trò' started by tamsu5s, Apr 19, 2011.

ID Topic : 3113586
Ngày đăng:
Apr 19, 2011 at 1:46 PM
  1. tamsu5s Thành Viên Mới

    Joined:
    Mar 16, 2011
    Tuổi tham gia:
    14
    Messages:
    32
    Không bàn đến khu căn hộ chưa cao cấp hay chung cư, siêu thị trung tâm giải trí mà Ngay các cao ốc văn phòng ở khu trung tâm TP, tập trung khá đông đều là dân văn phòng có trình độ nhưng có một điều cực kỳ khó chịu đó là văn hóa đi thang máy. Nam thanh nữ tú, người cao người lùn, sơ mi hay áo thun đều bỏ vào quần rất lịch sự nhưng thông thường họ đều không đế ý đến cách đi ra vào thang máy. Cứ nhấn nút xong là đứng trực diện ngay lối cửa mở ra. Cửa vừa mở ra thì a lê hấp tiến thẳng vào mặc kệ bên trong người ta đang đi ra. Họ đứng che mất cả lối ra, tiến vào bên trong thang máy đứng trong khi người trong thang máy vẫn chưa bước ra hết.

    Trưa nay mới bị một thiếm hút cái đầu tức muốn điên. Tháng máy vừa mới mở ra, bà ta không cần biết bên trong có ai ra hay thế nào mà cứ lù lù xong thẳng vào trong khi mình đang bước ra. Cùm!, Mình chửi ngay. Sao chị mất lịch sự thế, người ta chưa ra hết mà đã cấm đầu bước vô rồi. Bà ta im lặng không nói gì!

    Còn các khu giải trí như Thuận Kiều Plaza, Now Zone hay Diamond, Vincom thì thôi khỏi phải nói. Không cần biết ai đứng chờ trước chờ sau. Cứ thấy thang máy đến, cửa mở là nháo nhào chen vào cho nhanh mặc kệ những người khác đã chờ sẵng. Đó chưa kể đến các bạn Teen khi vào thang máy nhấn 1 lèo hết....số.!

    Hay những người đứng sau cần bước ra thì chỉ việc nói "Xin phép cho qua" Hay "Anh/Chị cho tôi qua". Thế mà họ cũng chẳng mở miệng mà cứ lù lù xong ra, Có khi hấc vài những người đứng trước họ.
     
  2. khoachongtrom.vn Thành Viên Kim Cương

    hy vọng một ngày nào đó ý thức mỗi người đều nâng cao ko chỉ riêng việc đi thang máy mà đi xe, đi bộ.....để xã hội ngày càng tốt đẹp hơn
     
  3. Xirox79 Thành Viên Kim Cương Staff Member Super Moderator

    Vào thang máy mà đốt thuốc mới kinh, làm như vã lâu ngày không đc hút vậy Văn hóa đi Thang Máy của dân mình.
     
  4. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    hahahahaha, có ai chỉ dạy đâu mà biết, những cái gọi là văn hóa nơi công cộng thì ở VN không có mặc dù biểu ngữ, khẩu hiệu dán khắp nơi.
    hồi còn bé là mình được cha mẹ chỉ dạy cặn kẽ, còn bây giờ thì lớp trẻ không được dạy bởi vì xin lỗi chứ cha mẹ chúng còn không biết nữa thì làm sao mà chỉ cho con cái.
     
  5. longromeo081 Banned

    vậy là hy vọng suông hả.... hy vọng con gà kêu cạp cạp chắc còn khả thi hơn Văn hóa đi Thang Máy của dân mình.
     
  6. C100 Thành Viên Cấp 3

    Đi thang máy bao giờ cũng nhường người lớn tuổi, nhường phụ nữ mang thai, những em gái xinh đẹp trước...rồi từ từ bước vào chọn cho mình một vị trí đứng thích hợp không va chạm với ai. Khi đi ra, từ từ bước ra, vướng ai thì xin phép họ một tiếng cho phải phép Văn hóa đi Thang Máy của dân mình. ... giữ gìn văn hóa cho cộng đồng và cho riêng mình là điều rất nên làm..
     
  7. jimhungh Thành Viên Cấp 4

    sợ nhất cái này :nosebleed_002:
    teen bây giờ thì ôi thôi khỏi nói Văn hóa đi Thang Máy của dân mình. - 1
    xin lỗi nhưng ba mẹ chúng còn ko dạy cách xin lỗi nữa là ( chỉ mún trên đầu trên cổ người khác ) Văn hóa đi Thang Máy của dân mình. - 2
     
  8. kenlove520 Thành Viên Kim Cương

    gặp hoài. bữa đi ps coi phim trên megas có 7 lầu chứ đâu. vào chưa kịp ấn thấy nó đỏ cả 1 hàng roài. thằng em nào nó rảnh giúp mình ấn cả 7 lầu ~~! zui vãi
     
  9. C100 Thành Viên Cấp 3

    Có khả năng ngay cả ba mẹ chúng cũng không biết đến 2 tiếng Xin Lỗi nữa cơ, huống hồ gì là dạy chúng nói..
     
  10. saigonact Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Văn hóa đi Thang Máy của dân mình. - 1
     
  11. Phạm Nguyễn UY TÍN LÀ VÀNG

    những em gái xinh đẹp trước...rồi từ từ bước vào chọn cho mình một vị trí đứng gần em nóVăn hóa đi Thang Máy của dân mình. - 1Văn hóa đi Thang Máy của dân mình. - 2Văn hóa đi Thang Máy của dân mình. - 3
     
  12. Phạm Nguyễn UY TÍN LÀ VÀNG

    Nói thật là lúc trước có đi giao sim cho 1 người ở Q1. Lúc đi vào thang máy thì có người đi chung nên nhờ họ bấm dùm lên tầng 6 nhưng khi xuống thì chỉ đứng ngoài cửa chờ hoài mà chẳng có ai xuống để nhờ. Thế là cứ đứng đó hoài. Hơn 10' trôi qua may sao có người đi ra hỏi " đi xuống hả ". Thế là được đi xuống. Cũng là 1 kỉ niệm đi thang máy đến giờ. Hi
     
  13. Eris Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Thiệt lòng em ở Thủ Đức, ít đi thang máy nên cũng chẳng biết mấy cái vụ như là đứng chờ cho ng ở trong ra hết rồi mới vào hay gì gì đó dù đó h chưa đụng phải ai. H đọc topic mới biết á ^^, tại đó h có ai chỉ đâu ^^
     
  14. bocap2duoi Thành Viên Cấp 5

    Cty mình có ông tài xế hút thuốc trong thang máy luôn mới ghê, vì ổng là tài xế của TGĐ (TGĐ cũng là chủ building)
    Thang máy xuống tới tầng trệt thì đứng ngay cửa thang, cửa mở ra là chen bước vào liền bất kể có người ở bên trong muốn ra hay không
    Trong thang máy bị hứng quá nên nói chuyện cười nói từa nưa, nghe chói cả nỗ tai
     
  15. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    có một lần mình vào VCB trên đường Hàm Nghi, lúc thang máy xuống, mình đứng nép qua một bên để nhường chỗ cho người bên trong bước ra thì ở đàng sau có 2 ông áo quần bảnh bao, lịch sự chen ngang vào chỗ mình vừa nép qua, thiệt hết biết luôn.
     
  16. CCTC Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    are u disabled ?:spiderman:
     
  17. tienloc Thành Viên Cấp 4

    chuyện này bình thường tại các trg đại học nhìu khi có ng leo lên tầng 2 để xuống tầng 1 đi lên tần 8 nữa Văn hóa đi Thang Máy của dân mình.
     
  18. vvnvvd Thành Viên Cấp 4

    các chú cứ chen chúc làm gì cho khổ, đi thang bộ cho khỏe, 1 mình 1 đường rộng thênh thang, chui rúc rồi lại ý kiến Văn hóa đi Thang Máy của dân mình.
     
  19. dylanx Thành Viên Cấp 4

    Hi lúa giống mama tui ở dưới quê nà, tui kêu đứng giữ cái nút mở cửa chờ tui chạy lại đưa đồ cho ng` quen rùi quay lại liền, xui sao có người đi vào, thế là đi luôn, người ta đi ra mà mama tui cứ đứng ở trỏng hoài, báo hại tui phải chạy lên chạy xuống từng lầu để kiếm, do có 2 cái thang máy, may mà gặp người tốt người ta bấm giùm cho tầng trệt rùi hướng dẫn đi ra, hixx:snicker:
     
  20. the_red_of_luck Thành Viên Cấp 5

    bác cứ thử lội bộ từ tầng trệt tới lầu >10 rồi sẽ biết là khỏe hay không Văn hóa đi Thang Máy của dân mình. - 1
     

Tình hình diễn đàn

  1. dammit
Total: 613 (members: 1, guests: 501, robots: 111)